em cũng mới mua cd này , lúc mua cũng bấm bụng hơi xót tí . Nhưng về nghe phê hết cả xót lẫn xa ạ :lol: Lần đầu em xài đĩa xin lại là XRCD nên cảm giác rất là yoo mốt
Đêm nay e mới vừa nghe BEST AUDIOPHILE VOICES Vol 1 Lâu lắm mới nghe lại nhưng hay tuyệt vời, hay tại loa của em nó hát hay :lol:
Em hay nghe đi nghe lại mấy album này: + Make this Moment của cô ca sĩ người Na Uy Inger Marie Gundersen... Nghe nhẹ nhàng, thư thái, và hết cả album lúc nào không biết. Chất giọng của Marie nghe thoảng qua như Diana Krall, nhưng ko phấn khởi, ngẫu hứng mà giai điệu các bài hát nghe nhẹ nhàng và tinh tế, cứ từ từ, nhẹ nhàng, khe khẽ. + Wild Garden của cô ca sĩ Josefine Cronholm người Thụy Điển, một sắc điệu jazz tuyệt vời. Album đầu tiên này được xem là hay và dễ nghe nhất của Josefine, với sự khác biệt lớn về phối khí, đặc biệt là piano, so với album về sau như Hotel Paradise.
Tối nào em cũg nằm võng đu đưa với những giai điệu của Best audiophile voices, thong thả chậm rãi mà sao truyền cảm thế các bác nhỉ
Chiều nay nhân lúc trú mưa ở chỗ bác "Audio Vận chuyển" em tìm được đĩa LP: Haydn: Two Violin Concertors do Herman Krebbers chơi. Hai bản Violin Concertors này rất dễ nghe và thật nhẹ nhàng xua đi những phiền muộn, lo toan trong cuộc sống...
Em đang nghe Kitaro Koijiki vừa lấy của bác duchangbai tối qua. Tuyệt quá, tiếng trống Nhật trong Matsuri nghe thật hào hùng. Không nhiều hit như Live in America, nhưng đây có lẽ là album chất nhất của Kitaro.
Tối qua em nghe cái gì ta? Àh! Thái hòa hát nhạc Trịnh Công Sơn " Thuở ấy có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học Văn Khoa Huế.....Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của ngày xưa" Ngồi nghe Diễm xưa trong album này ngoài trời thì mưa tí tánh ( em vẫn mở cửa sổ nghe mưa) Em chơi thêm vài ly vang đỏ cho nó say say, lim lịm :arrow: Ôi thấy cuộc sống nó đáng yêu làm sao :lol:
Tối này thì em Best Voice Vol2 [/quote] Tối qua em nghe cái gì ta? Àh! Thái hòa hát nhạc Trịnh Công Sơn " Thuở ấy có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học Văn Khoa Huế.....Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của ngày xưa" Ngồi nghe Diễm xưa trong album này ngoài trời thì mưa tí tánh ( em vẫn mở cửa sổ nghe mưa) Em chơi thêm vài ly vang đỏ cho nó say say, lim lịm :arrow: Ôi thấy cuộc sống nó đáng yêu làm sao :lol:[/quote] Vang đỏ ư, bác có sở thích giống em quá, nghe mưa, nhấm nháp chút vang rồi phiêu cũng âm nhạc, không có ngôn từ nào diễn tả cảm xúc lúc ấy, có thể nói như 2 mà 1 :mrgreen: , em lại dài dòng rồi ạ
Inger Marie Gundersen có 3 dĩa và dĩa nào tôi cũng thích,dĩa số #3 my heart would have a reason bài số #11 Even when Even when nothing seems to come your way, I could lie down by your side for a while. I`ll leave you a kiss within a smile. Even when morning comes with no relief, and nights with no hand is still hard to bear. A moment is smiling now to share. All we have left is in all we have lost Tonight I`ll return as a friend. I wish I was there when it happened to us. I wish I had stayed till the end. Even when morning comes with no relief and nights with no hand is still hard to bear. A moment is smiling now to share hình như khi còn trẻ tôi cũng............ và tôi vừa mới nghe
Hai bác ngtatliem và mtv785 sáng suốt, tôi nghe lại 2 CD này (Best Audiophile Voices I và II) thấy hay quá!
Sáng nay em vừa nghe hết 1/2 album này trước khi đi cày . Best Collection Vol 1 - Đặng Lệ Quân Hay...chả biết sao tả Chắc không ít người mê mẩn cô ấy
Tranh thủ lúc các cao thủ đang ngủ vào sì pam cái :lol: Chả phải nói gì nhiều vì chương trình này chắc là bác nào cũng biết và nghe nhiều lần rồi. Nhưng các bác thông cảm cho em cái là đã lâu em chưa được nghe, hôm nay trốn làm ở nhà, ông "tướng cướp" đi vắng, tận dụng phút thảnh thơi hiếm hoi nên tranh thủ lôi lại hai bộ LP này ra lau chùi và ...phê. Nghe tiếng cụng ly cốc mà thèm bia tươi quá :lol:
em hì hụi cả buổi sáng lau dọn set-up lại, xong nghe 2 CD, Hi-end show 2010 và heartbeat Kodo 25th anniversary phê phê như con tê tê.
Tối nay thì em dự định thức khuya cùng với em này đây, nhưng không biết mấy thằng bạn có cho về nhà không nữa :mrgreen:
Em cũng thích đĩa này. Nếu bác nào giới thiệu cho bác thì bác chỉ cho em nhé :mrgreen: Bài Anh là tất cả Hạ Vy hát rất hay, nhưng nếu nghe Ý Lan ca trong Hỏi Tình thì còn nồng nàn, sướt mướt hơn nữa.
Em lại thích kiểu đẩy đưa trong biển tình MỜi các bác thử nào: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=36&t=19865&p=882795#p882795