Tối qua thưởng thức hết album của em này, thấy thật dễ chịu, từ lời hát, giai điệu cũng như cách thể hiện của em nó thật tuyệt các bác ạ
Có em , bưa trước em qua chỗ bác Đức mua đĩa chị vợ giới thiệu đĩa này , về nghe thấy rất hay bác ạ .
Sáng nay, mình bị con gái đánh thức giấc rất sớm, tòm tèm mở thùng dĩa cũ, lục ra 1 cái bụi nhất nghe chơi, thấy album này là phát chán rồi: Wilson Audio ultimate reference disc. Mình mua CD này cách đây 4 năm, mua ở Hà Nội, mua xong, chui vào 1 quán cafe khá xịn, nhưng vắng vẻ trên phố hàng Bông (gần tiệm dĩa Tự Lập), sau 20 phút, mình hỏi bác chủ quán (còn trẻ), có bật dĩa này chưa. Với ánh mắt thất vọng, bác ấy nói hình như dĩa bị lỗi, lâu lâu có tiếng nhạc ầm lên, còn lại là .. im lặng, dĩa nhạc kỳ quá, anh cho vào sọt rác đi. Hic hic, vậy mà hơn 4 năm rồi, sáng nay bỏ vào nghe thử xem (tự tin sau khi nâng cấp dây loa mới), ối chu choa mẹ ơi, sao âm thanh nó chi tiết thế này, từng tiếng réo rắt, ngân nga nhấn nhá nhẹ nhàng, dường như không có chút nhạc nào. lúc lại lên cao trào, ầm ầm như hình dáng Rô Bốt của anh Wilson Alexandre. Mình nghe 1 loạt, không để ý tên bài, vì chỉ chú ý đến âm nhạc và giai điệu. Từng cung từng bậc... Mời các anh chị cùng thưởng thức dĩa nhạc này..
Một năm nay rồi :mrgreen: cứ lúc nào rảnh em lại nghe bản LA4 - Just Friends Đây là bản thâu âm Direct To Disc (DTD - Thâu âm trực tiếp từ đĩa than LP) rất hay. Một số bài được tuyển chọn làm tracks test máy.
Tiếp nối truyền thống của Chantal Chamberland Album This Is Our Time thật xứng đáng để các bác tìm nghe và sưu tầm Em nói thật đấy, không đùa đâu :mrgreen:
Jim Brickman - By Heart - Piano Solos Jim với tiếng đàn piano điêu luyện, em thường nghe khi mệt mỏi và muốn thư giãn. Ở Album Jim Brickman - My Romance An Evening có các giọng vocal tuyệt hay của David Benoit, Donny Osmond, Olivia Newton-John, Dave Koz, Anne Coch.
Bộ Audiophile Recordings của Hãng Stockfisch gồm 3 CD Toàn các bài quen thuộc, các giọng nam trầm của Allan Taylor, Steve Strauss, Christian Willisohn, David Munyon, Chris Jones, Paul Stephenson ... CD1 01. Allan Taylor - Colour To The Moon 02. Allan Taylor - A House By The River 03. Steve Strauss - Jennie Mae 04. Christian Willisohn - Hold On I'm Waiting For You 05. Christian Willisohn - Lestat's Lamento 06. Naoki Kitaya - L. Couperin: Tombeau de Mr. de Blanchrocher 07. Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim - Schostakowitsch: Allegretto für Streichquartett CD2 01. Steve Strauss - Argyle Bridge 02. David Munyon - Guitar Road 03. Chris Jones - Would Not Have It Any Other Way 04. Werner Lämmerhirt - Kirmes 05. Allan Taylor - Cold Hard Town 06. David Munyon - N.Y.C. 07. Duo Balance - Morning Of My Life CD3 01. Allan Taylor - Wheel Of Fortune 02. Paul Stephenson - Light Green Ball 03. Steve Strauss - Two By Two 04. Peter Ratzenbeck - Franz Bodschengls 05. David Munyon - Save The Whales 06. John Cooper - Fantasia I 07. John Cooper - Fantasia II 08. P. Sandrin / D. Ortiz - Dolce Memoire 09. C.T. Padbrué - Pavane 10. C.T. Padbrué - Galliarda
em vừa nghe qua album này lúc chiều , nghe thử 1 track mà cứ như bay bổng trên mây. Tiếc là bác chủ ko bán đĩa, có ai chỉ chỗ bán cho em được ko Anneliese Cameron - Daughter of Avalon
Em mới chép được của 1 bác trên forum mình bản F1 của album này đang nghe mấy ngày hôm nay. Đỉnh cao về nghệ thuật và sáng tạo các bác ạ. cả chất lượng thu âm cũng rất tuyệt vời. Bảo sao hip-hop thống trị làng nhạc hơn 10 năm qua vì có những cá nhân xuất sắc như Eminem. Recovery - Eminem
Đây nữa bác Hùng nè: Album Chantal Chamberland-Serendipity Street http://jazzbluesclub.com/user/ladykiller/ E chưa nghe ai hát bài "Time after time" như con mèo này
Toàn album hay cả. Bao giờ mình mới có thể thưởng thức hết nhỉ.HJX. Sau những giờ làm việc căng thẳng, được thảnh thơi bên bộ dàn nghe nhạc và thưởng thức những âm hưởng tuyệt vời của cuộc sống. Quả là một điều thú vị. Mọi mệt mỏi tan biến hết thay vào đó là cả một không gian đầy màu sắc rực rỡ. :mrgreen: Phải không các bác e mới nghe được album nhac đồng quê của Don William tuyệt cú mèo.
El Condor Pasa - Bài ca chim ưng Rất hay, nhất là vừa nghe vừa đọc "Chuyện tình chàng bán loa" của bác Loadeu
Anastasia Soundtrack-Một album hay nhất trong các album nhạc phim của Disney. Bên cạnh sự góp mặt của các ca sĩ Richard Mark & Donna Lewis, nổi bật nhất là Deanna Carter với "One Upon A December", một ca khúc thật tuyệt vời với những cảm xúc không thể quên. Chỉ tiếc là em chưa kiếm được CD xịn, đành nghe tạm F1 của 49 Quang Trung vậy :mrgreen:
Phim này không phải của Disney, của Fox Animation bác ạ. Em mê nhất bài Journey To The Past của Aaliyah với lại song ca At The Beginning, tuyệt vời. Thêm cả cái bài mà lúc Anastacia lần đầu trở về cung điện Mùa đông, tưởng tượng ra cảnh khiêu vũ năm xưa, giai điệu đẹp mê hồn.
Bác ui, CD này là phiên bản sau (http://www.cduniverse.com/productinfo.a ... tyle=music). Aaliyah đúng là rất tuyệt vời với Journey To The Past nhưng là phiên bản trước của Fox Animation (cảm ơn bác đã đính chính giúp em). Hai bài hát trên trong phiên bản này do Richard Mark & Donna Lewis thực hiện :mrgreen:
Em không hiểu ý bác lắm. Trước sau là thế nào ạ? Em tưởng Richard Marx và Lewis chỉ hát mỗi At The Beginning thôi?
Sorry bác Loving em nhầm. Phim này em cũng chưa được xem, nhưng em rất nghiền các ca khúc của CD này. Trong CD này có hai phiên bản Journey To The Past của Thalia và Aaliyah. Đúng là em khi nghe không để ý kỹ về người trình bày (bìa đĩa là chữ viết tay, em không có cover), nên em tưởng có 02 version khác nhau của CD này. Bác Loving có thấy ở đâu bán CD này không ạ?
dạ cái đĩa này thì quá hiếm rồi ạ. Nhưng DVD phim thì chắc còn nhiều. Phim rất hay bác ạ, trong phim cũng hát nguyên si khác nhiều bài đấy...
Em mới mua Yamaha turntable còi, Chủ Nhật vừa rồi ghé cửa hàng LPs cũ, mua khoảng 100 LPs cũ, 50 cents/LP. Trong số đó có bộ LP này, mặt ngoài có ghi chữ Reader's Digest, giống tên một tạp chí nổi tiếng của Mỹ. Hình trên là một bộ, có từ 5 - 10 dĩa nhựa bên trong, giá bằng 1 LP rời, giá bộ này chỉ 50 cents...Bác nào đã nghe qua LP có chữ Reader's Digest bên ngoải, vui lòng cho em biết thông tin về loại LP này. Cám ơn các bác... :wink: