========== Em thấy cái Cd đã hay mà câu bác nói " ..... quên cả .... xúc than" còn hay hơn nhiều ... không nhịn được cười .... Thành quả của âm nhạc quả là ghê gớm.
Tán tí về Recuerdos de la Alhambra, em tìm trên youtube mà chả được vị nào oánh lọt tai. Tremolo gì mà cà giựt cà giựt. Có chú lên sân khấu rồi mà oánh như vỡ bài. Cụ già gì bác XX quote link ở trên cũng thế. Hiếm người có kỹ thuật tremolo hoàn thiện, tròn đều chùm ba, phân bè rõ, nuance hay. May ra được em gái này oánh là chấp nhận được. http://www.youtube.com/watch?v=64S1Pwor ... re=related Em ko rành các nhạc sĩ trình diễn guitar cổ điển nên ko biết cô này, chắc cũng nổi tiếng đó.
Nếu nói về Tremolo cho Recuerdos de la Alhambra thì John Williams luôn được công nhận là vô địch....Yepes tremolo rất đều nhưng hơi cứng vì đánh ở gần ngựa đàn. Còn Williams thì tiếng tremolo luôn căng mọng và chứa chan đầy cảm xúc, điều khiển được tốc độ, đánh chậm vẫn đều, trôi như nước chảy...thế mới đúng là "Vê" http://www.youtube.com/watch?v=r-CJFFb0tPA Còn Kaori Muraji chơi thì bè trầm không cảm xúc lắm...
Lúc chiều XX đến nhà bác Taiken, và nghe album của Horowitz chơi Rach 3, thật ấn tượng các bác ...đầy nhạc tính và cảm xúc dâng tràn...
Nói thiệt là em thấy JW oánh cà giựt, chùm ba ko đều. Mà nghe ông này oánh Asturias hay thiệt http://www.youtube.com/watch?v=oEfFbuT3 ... re=related Về technic tremolo thì anh này oánh là hoàn chỉnh http://www.youtube.com/watch?v=JMUW1CKq ... re=related nuance thì mỗi người một phong cách
Hehe, có lẽ bác với XX sang Vietguitar.net để cùng trao đổi "Tremolo thế nào là hay" Đánh tremolo cho đều, không phải quá khó, nhưng đều mà tiếng đàn lại tràn đầy tình cảm, tinh tế, cảm xúc thì khó hơn nhiều. Quan trọng là các chỗ chuyển dây của tay phải, rất dễ dàng bị hỏng âm sắc (mặc dù vẫn đều).
[quote="searchervn] Hehe, có lẽ bác với XX sang Vietguitar.net để cùng trao đổi "Tremolo thế nào là hay" Đánh tremolo cho đều, không phải quá khó, nhưng đều mà tiếng đàn lại tràn đầy tình cảm, tinh tế, cảm xúc thì khó hơn nhiều. Quan trọng là các chỗ chuyển dây của tay phải, rất dễ dàng bị hỏng âm sắc (mặc dù vẫn đều). [/quote] Em tưởng đã không đều thì làm sao mà tràn đầy tình cảm được. Kỹ thuật là phương tiện để thể hiện phong cách mờ. Mà trong nghề đờn thì cái gì chả quan trọng, riêng gì cái chuyển dây tay phải đâu nhờ.
Lâu nay em đã được đọc nhiều bài viết của bác XX và rất khâm phục sự hiểu biết sâu rộng của bác về nhạc cổ điển và đến tận mãi hôm qua mới lần đầu tiên được gặp mặt bác. Thật sự chiều qua rất vui khi được cùng nghe với bác, rất tiếc khi bác ở Cần Thơ nên ít có điều kiện gặp nhau. Sắp tới em sẽ còn làm phiền bác nhiều, bác nhé
@SecKy: XX rất thú vị với những am hiểu về guitar của bác, nhất định XX mong sớm có dịp để trò chuyện về kỹ thuật đánh guitar cùng bác. Và, XX cũng không tranh luận về Tremolo trong chủ đề nay, xin nhường "sân" lại cho các bác chia sẻ về "Album đang nghe" @Taiken: báo cáo bác, XX vừa về nhà, vừa gõ bàn phím, vừa nghe LP Rach 3 - Horowitz Tuần sau XX lại đi HCM, chắc chắn sẽ đến ngồi cùng bác ít nhất là 4 giờ (nếu bác rảnh), nghe mới đã.
Thôi, bác tránh em thì thôi. Ơ cơ mờ em nghe Schelomo của Bloch vô 11 giờ đêm. Fournier oánh. Nghe tiếp lun Kol Nidrei của Bruch. Làm thêm chén rượu nữa. Ê, mấy bác Pink Foyld ơi, nghe cái này vô đêm đi, nghe xong quên anh RW luôn đó. Khà khà... Horo oánh Rach3... Có bác nào có Rach oánh Rach chưa, nghe xem bản số 3 chính ông Rach oánh thía lào... Ko hiểu nổi!
Em nghĩ là nghe Pink thì nghe tổng thể mới đã bác nhỉ. Chứ guitar không thì còn đầy người có thể làm chúng ta quên đi Roger Water, mà cũng không nhất thiết phải nghe lúc 11h đêm ạ. Rượu thì... khà. Em mới làm 1 ly Trúc Diệp Thanh, đang thắc mắc khi nào mình có cơ hội uống Nữ Nhi Hồng đây...
Em rất khoái bản "Ông lão chèo đò" trong album này: " ... Con nước mơ màng mây vẩn vơ Thì còn lão với một con đò Có tiền mua lấy vài chai rượu Nhấp rượu xong rồi lão nói thơ Lênh đênh trời rộng sông dài Đò ngang một chiếc lần hồi sớm trưa Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa Nằm nghe lá rụng như mưa trên đò Cơm ngày hai bữa cầu no Dám đâu bàn chuyện cơ đồ viển vông Đời này có cũng như không Sớm còn tối mất bận lòng mà chi ..." Một tâm hồn thanh thản như lão khi về già có lẽ là ước mong của tất cả chúng ta ... @ XX: em rất vui và chờ gặp lại bác ạ!
Em thì lúc nào buồn lại nghe trích đoạn Tình hận Cô Tô-do Lệ Thủy và Thanh Tuấn ca. Nỗi lòng tây Thi-Phạm Lãi, chao ôi chứa chan buồn nhưng lại đầy hy vọng. Em còn nhớ đoạn nầy ........Mai thuyền rồng ra khơi duyên chúng ta cam đành cách xa Ngày xưa tuy Chức-Ngưu đôi đàng nhưng trên sông Ngân Hà nhờ nhịp cầu Ô Thước. Còn duyên tình đôi ta sao đớn đau hơn duyên tình Chức Ngưu Xa nhau rồi hết mong ngày trùng quan Trống điểm canh tàn chia lìa chia lìa yến oanh từ đây. ......Tình nồng nàn ngờ đâu nay phải chia ly... Chao ôi, nghe đó em cứ ngỡ mình là Phạm Lãi (mặc dù em chỉ là đồng nát gầm cầu)... Rồi đến đoạn của bài Vong Kim Lang: --Ta thề san bằng san bằng Cô Tô để đưa nàng về về bên bến Trữ La thôn Khổ nguy ta đây xem thường tây Thi nàng vững tâm chờ ta... Khốn nỗi em văn vụng chỉ viết đến thế. Thân đồng nát mà còn mơ đến tây Thi ..Nhưng đời càng khổ em càng mơ mộng, mông mơ
XX thì mấy hôm nay ở tận mãi Cà Mau, nơi xa nhất của Tổ Quốc, tối hôm qua mới mở computer nghe với loa JBL nhỏ xíu, nghệ sĩ Leonid Kogan chơi Concerto cho Violin của Tchaikovsky... Tiếng kèn Fa-gốt làm XX liên tưởng những người con đang trên tàu, đang rúc những hồi cuối cùng và nhả khói rời bến, con tàu nao nao, và con người thì xốn xang, ai cũng nhìn về bờ biển quê hương của mình đang dần xa khuất....
hôm qua em nghe cái đĩa chép của 1 người quen chép tặng. chỉ biết là đĩa test của hãng loa Usher năm 2007. có bài số 9 đánh trống Chinese và bài nhạc đồng ca Choral số 15 thật quá hoành tráng. em mở Volume gần 11g, cái phòng em rung bần bậc... thật quá đã. bật to nữa em sợ mấy bức tranh rớt xuống thì toi bác nào có cái list nhạc này post lên cho em tí. thằng quen em giữ bản quyền nên nó kín lắm... thật khổ.
Em vừa nghe mấy bài hòa tấu nhẹ nhàng êm dịu trong đĩa Summer daydreams của Kevin Kern và có cảm giác bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền như bị giai điệu du dương xoa dịu và dần dần lấy ra khỏi người em.