Trưa nay XX vừa nghe album này Cả 2 tác phẩm đều là những viên ngọc trong kho tàng âm nhạc Violin. Chính Bernard Shaw (nhà viết kịch, viết văn, nhà nghiên cứu-phê bình âm nhạc nổi tiếng người Icerland, được giải Nobel Văn Chương năm 1925) khi nói về âm nhạc của Wieniawski đã thốt lên: "Beethoven hay Meldensshon là những nhà soạn nhạc tuyệt vời các tác phẩm dành cho violin. Nhưng Wieniawski lại mới là nhà soạn nhạc xuất sắc cho âm nhạc của violin" Và lẽ dĩ nhiên, Michael Rabin (May 2, 1936 - January 19, 1972), một tay violin kiệt xuất của thế kỷ 20, và chỉ thọ vỏn vẹn 36 tuổi, chết vì tai nạn do ngã từ tầng trên căn hộ của mình , đã thực sự làm lay động bất kỳ ai khi nghe album này Buổi trình diễn đầu tiên của Rabin năm ông 15 tuổi (1951) với Concerto No 1 của Paganini làm sửng sốt cả thế giới, mọi người xuýt xoa, giới phê bình thốt lên "Cảm ơn Chúa, vì Ngài đã không quên chiếc đàn Violin". Một cách tự nhiên, Rabin được cho là có thiên tài bẩm sinh, phong cách chơi của ông quyến rũ, sáng tạo và...lớn (theo nghĩa bóng) Và XX đội ơn Rabin đã cho XX bao phút chìm đắm... Chiếc Violin mà Rabin chơi, rất nổi tiếng... Guarnerius del Gesu of 1735.
Sáng nay XX vừa nghe album này Có lẽ không khi cuối năm làm tâm hồn mỗi người đều rộn ràng, và Beatles luôn làm đôi chân ta nhún nhẩy... Sau đó trưa nay, XX lại nghe album này Nhạc Pháp ấm áp, tinh tế, lịch lãm, và ca sĩ Nana là 1 ca sĩ rất thành công với hãng ghi âm Fontana. XX thi thoảng cũng nghe nhạc Pháp, và đó luôn là những giờ phút nhẹ nhõm, hehe, trái ngược khi nghe "Mahler Điên"
Lúc nào taiken cho anh qua nhà nghe nhạc đê, bác searchervn có lên SG ghé thì hú anh qua nghe luôn nhé. Lâu nay ít nghe nhạc, nhưng gần đây hay nghe Piano Concerto No1 và No2 của Rachmaninoff do Zimmerman chơi, Seiji Ozawa chỉ huy, Zim chơi rất khác biệt các pianist khác.
trưa nay em mới nghe album này. giọng Katie thật quyến rũ. ngay từ lần đầu tiên nghe Katie, em đã thích ngay. có lẽ đây là album hay nhất của cô. trong đó em thích nhất bài Spider's web. cô hát có lúc như rót mật, có lúc hơi gằn, có lúc lên cao vút... trong cái nền tiếng trống dập dìu, tiếng piano tình tang, violin réo rắt ... thật dễ chịu. giọng cô tha thiết như muốn chia sẽ lời tâm sự. bài piece by piece cũng khá hay. tuy nhiên bài này và một số bài khác có tiếng bass xuống rất thấp, nếu phòng nghe nhỏ sẽ rất dễ bị Ù. đây cũng là 1 album khó chịu cho fan của bass..
Em chào sư phụ Tối nào sư phụ rảnh thì ghe qua nhà em chơi nha. Tối qua em mới nghe album này, tiếng piano sao mà trầm ấm đến thế:
Cả tuần nay, ngày nào em cũng nghe album này, tuyệt vời các bác ạ, nghe xong người cảm thấy nhẹ nhàng, trong sáng hẳn Các bác không tin em thì cứ thử nghe đi, đảm bảo "lòng gương trong sáng bụi không mờ" ngay Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041 Composed by Johann Sebastian Bach Performed by Vienna Symphony Orchestra with David Oistrakh, Georg Fischer Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042 Composed by Johann Sebastian Bach Performed by Vienna Symphony Orchestra with David Oistrakh, Georg Fischer Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043 Composed by Johann Sebastian Bach Performed by Royal Philharmonic Orchestra with David Oistrakh, Igor Oistrakh, George Malcolm Conducted by Eugene Goossens Romance for violin & orchestra No. 1 in G major, Op. 40 Composed by Ludwig van Beethoven Performed by Royal Philharmonic Orchestra with David Oistrakh, Igor Oistrakh, George Malcolm Conducted by Eugene Goossens Romance for violin & orchestra No. 2 in F major, Op. 50 Composed by Ludwig van Beethoven Performed by Royal Philharmonic Orchestra with David Oistrakh Conducted by Eugene Goossens Violin Concerto in D major, Op. 77 Composed by Johannes Brahms Performed by Dresden Staatskapelle with David Oistrakh Conducted by Franz Konwitschny Violin Concerto in D major, Op. 35 Composed by Pyotr Il'yich Tchaikovsky Performed by Dresden Staatskapelle with David Oistrakh Conducted by Franz Konwitschny
Ôi bác @taiken ơi, ngày nào bác cũng nghe cái Double CD ấy thì sẽ sớm "Thành Chánh Quả" Các Violin Concerto của 3B Đức + 1T Nga, mà lại do David Oistrakh "King of Violin" trình diễn, và chơi cùngGiàn Nhạc Giao Hưởng Viên - Quy mô đồ sộ & lâu năm nhất, nổi tiếng nhất thế giới. XX chưa được nghe David Oistrakh chơi Bach, thứ Hai tuần sau, XX đi HCM 4 ngày, xin phép đến nhà bác để nghe "ké"
" nhẹ nhàng " thì em tin... còn " trong sáng " thì...hổng biết nha. hay là mình đem album này vào chương trình " giáo dục công dân cho học sinh cá biệt " cho mấy em ấy " trong sáng " hơn tí ? :mrgreen:
XX: tuần vừa rồi em đợi bác mãi mà không thấy . Lần này bác phải ghé đó em nha! Tcqanh: Katie melua giọng rất là "ssexy" bác nhỉ và đúng như bác nhận xét: cd này tiếng bass hơi khó chịu
em vừa nghe album này tối qua, một tổng hợp hòa tấu Piano nhạc Mozart xen lẫn những tiếng của thiên nhiên như chim hót, mưa rơi, sóng biển... đặc biệt là bài cuối ta cảm nhận như ngồi nghe nhạc công oánh piano cạnh bãi biển, giữa bầu trời đêm, rất tối và đang chuẩn bị cơn mưa rất to... tiếng sóng biển ầm ầm, tiếng sấm đùng đùng rồi mưa rơi... rồi piano nằm lọt thỏm trong cái không gian rộng lớn ấy.... thật phê
phải nói là tiếng bass rất khó chịu. phòng em rộng hơn phòng bác, loa em nhí hơn loa bác nhiều... mà em loay hoay mãi mới set-up dàn máy nghe cho được tiếng bass này đấy. bài Spider's web hát thật to mới hay bác nhỉ. lần trước em ghé nhà, bác chưa mở cho em nghe bài này nha! hẹn tuần sau vậy, lúc gặp XX luôn. được không bác XX ?
trưa nay em vừa nghe Đoạn tuyệt Có thể nhiều bác đã đoạn tuyệt với nhạc Vàng, cá nhân em thì khác. Những album nhạc vàng như thế này đã hằn in trong đầu từ bé, nên dù cho có nghe bao nhiêu nhạc tây tầu gì đi nữa, em vẫn trung thành với thể loại này. Bác nào thích nhạc vàng mà nghe đúng lúc bị bồ đá thì cứ như họ hát về mình luôn. thế mới tài. hehe
Topic này rất hay ạ 1 tuần em ở nhà nghe nhạc có 2 ngày, nhưng ngày con lại toàn noise sound của công việc, của máy móc ko à. Lướt qua một lượt thấy thèm và nhơ Musik quá
2 hôm nay bận việc cq tối mắt tối mũi. Tối về em mở đĩa này: Fim Master Of Chinese Percussion Nghe thấy thư thái hẳn!tiếng trống cuả một người được tôn xưng là masterquả có hồn vô cùng.Lúc nhặt lúc khoan, lúc dồn dập khi thongthả. nói chung là không biết tả thế nào cho chính xác...
Các bác ơi, hôm trước XX & bác Tcquanh đến nhà bác Taiken, bổng dưng được nghe album này Track Listings 1. Melanin Song 2. Don't Look Back 3. Rhythm on My Mind 4. Wonders of Your Love - Cassandra Wilson, Weidman, James 5. Nothin' But a Thang 6. I Will Be There 7. Just Keep Thinking of Eubay 8. Another Rainy Day 9. Amazing Grace - Cassandra Wilson, Newton, John 10. Dance to the Drummer Again Khi nghe đến track 10 - Dance to the Drummer Again (cũng là chủ đề của album), XX nghĩ mình đã vào nhầm chổ , lẽ ra đây phải là phòng trình diễn của hàng chục...không, hàng vài chục chiếc trống, đang nện thật lực, dùi trống tung tóe, tay chân vung vẩy đầy ắp căn phòng, phát dựng tóc gáy...rồi giọng hát của cô Wilson từ từ ma quái cất lên...
Bác XX mô tả làm em nghe thấy ...dựng tóc gáy luôn Bác cáo bác, em vừa mới nâng cấp thêm một mắt xích trong hệ thống của mình, giọng cô Wilson bây giờ lại càng ..."ma quái" hơn Hôm nào lên SG bác lại ghé em chơi tiếp nhé!
bác làm em tò mò rùi. tối hôm đó tụi em offline, có cả bác Teablue, Tranman, Vincin, XX . em không biết gu bác có thích offline, nên em không rủ. hay là lần sau nhỉ ? ok không bác ? to XX: em mới sửa lại cái lọc điện, mod lại dây nguồn 1 tí, chỉnh lại bias bằng cái đồng hồ đo điện mới tinh (cái cũ sắp hư rùi nên lần trước đo không chính xác )... âm thanh nghe mượt hơn ngày bác ghé. bữa nào em mời Wilson từ nhà bác Taiken sang đánh trống ở nhà em mới được
Mấy hôm nay nhà em có chiến tranh với ampli vô địch, tinh thần không vui. Tối qua nghe album này, tiếng đàn của Heifetz da diết, khi nhanh khi chậm, khi dồn dập liên hồi, khi mảnh nhẹ tựa làn khói đã đưa em quên hết thời gian, cuốn theo tiếng đàn mà tạm quên đi ... List nhạc: Violin Concerto in D major, Op. 35 Composed by Pyotr Il'yich Tchaikovsky Performed by Chicago Symphony Orchestra with Jascha Heifetz Conducted by Fritz Reiner Violin Concerto in E minor, Op. 64 Composed by Felix Mendelssohn Performed by Boston Symphony Orchestra with Jascha Heifetz Conducted by Charles Munch Sérénade mélancolique, for violin & orchestra (or piano) in B minor, Op. 26 Composed by Pyotr Il'yich Tchaikovsky with Chamber Orchestra, Jascha Heifetz Serenade for strings (or piano, 4 hands) in C major, Op. 48 Waltz Composed by Pyotr Il'yich Tchaikovsky with Chamber Orchestra, Jascha Heifetz
hôm trước em mở Album này cho amp vô địch nghe với hy vọng thằng cu tí trong bụng gia tăng chỉ số IQ 11 bài kinh điển trong nhạc cổ điển 1. Alla turca (Mozart) 2. For Elise (Beethoven) 3. Menuet D major (Mozart) 4. Waltz sharp minor,op.64 (Chopin) 5. Etude E flat minor (Rachmaninov) 6. Hungarian Dance (Brahms) 7. Ave Maria (Gounod) 8. Serenade (Schubert) 9. Dreaming (Schumann) 10. Humoresque G flat major (Dvorak) 11. Valse triste (Sibelius)
Theo cảm nhận của riêng em, tiếng đàn của Heifetz rất mạnh mẽ, rắn rỏi và dứt khoát. Em e là cuộc chiến của bác Taiken đang trong giai đoạn cực kỳ khốc liệt nên nghe Heifetz mới thấy "da diết" được đấy ạ.