1 album tập hợp nhiều bài tình ca nổi tiếng được hát bởi giọng nam mùi trứ danh Julio Iglesias. 1 album hát toàn tiếng anh hiếm hoi của Julio. rất nhiều người thần tượng ca sĩ này trên toàn thế giới. 1 colection tuyệt vời, không thể không nghe các bác ạ.
Một CD với các bài hát quen thuộc. Em khoái ông này nên có nhiều đĩa của ông ta. Ông hát tiếng Tây Ban Nha rất hay(dù em nghe chẳng hiểu gì cả). Bộ đĩa đôi này với các bài hát tiếng TBN quen thuộc dễ nghe. 1. La Gota Fría - Julio Iglesias, Zuleta, E. 2. Soy un Truhán, Soy un Señor - Julio Iglesias, Arcusa, Ramon 3. Me Olvide de Vivir - Julio Iglesias, Billon, Pierre 4. Quijote - Julio Iglesias, Arcusa, Ramon 5. Momentos - Julio Iglesias, Iglesias, Julio 6. La Nave del Olvido - Julio Iglesias, Ramos, Dino 7. Que Nadie Sepa Mi Sufrir - Julio Iglesias, Dizeo, Cabral 8. Nathalie - Julio Iglesias, Iglesias, Julio 9. De Niña a Mujer - Julio Iglesias, Iglesias, Julio 10. Ni Te Tengo Ni Te Olvido - Julio Iglesias, Gardey, Luis 11. Felicidades - Julio Iglesias, Girado, Ray 12. Que No Se Rompa la Noche - Julio Iglesias, Alejandro, Manuel 13. Lo Mejor de Tu Vida - Julio Iglesias, Alejandro, Manuel 14. Milonga Medley: Milonga Sentimental/Vivo - Julio Iglesias, Manzi, Homero 15. Agua Dulce, Agua Sala - Julio Iglesias, Estefano 16. Vuela Alto - Julio Iglesias, Alvarez, Beatriz 17. Baila Morena - Julio Iglesias, Livi, Roberto 18. La Cumparsita - Julio Iglesias, Contursi, Pascual 19. Bamboleo - Julio Iglesias, Baliardo, Tonino 20. Un Canto a Galicia - Julio Iglesias, Iglesias, Julio e.
ông cũng khá nổi tiếng với nhiều bài hát tiếng Pháp, tiếng Italia... luôn bác ạ. gởi bác 1 chút về Julio (sưu tầm) : Julio Iglesias nắm giữ kỷ lục Guiness thế giới về ca sĩ có số lượng đĩa nhạc phát hành nhiều nhất thế giới bằng nhiều ngôn ngữ. Vào tuổi lục tuần, chàng ca sĩ Julio vẫn tất bật với những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Âm nhạc và Con người Julio Iglesias dường như không có tuổi! Julio José Iglesias de la Cueva là tên gọi đầy đủ của chành ca sĩ lừng danh người Tây Ban Nha này. Nếu như trong điện ảnh, hình tượng James Bond làm say mê biết bao trái tim phụ nữ khắp thế giới thì trong âm nhạc, Julio Iglesias là biểu tượng của tình yêu bất diệt, và hơn thế Julio là một con người thật chứ không phải là một hình tượng như James Bond. Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1943 tại thành phố Madrid, chàng ca sĩ này nắm giữ nhiều kỷ lục với số đĩa bán ra là 250 triệu bản, gần 80 album, hơn 5000 buổi trình diễn khắp thế giới. Câu chuyên mà chúng tôi kể dưới đây phác họa chân dung một con người nổi tiếng cũng như một thương hiệu cá nhân. Julio Iglesias là thủ môn chính của đội bóng lừng danh Real Madrid. Chàng cầu thủ Julio chưa bao giờ nghĩ mình là một nhạc sĩ hay ca sĩ. Sự việc thay đổi đột ngột vào cái đêm định mệnh ngay trước sinh nhật lần thứ 20 của anh. Julio Iglesias chẳng may bị tai nạn ôtô và gãy chân. Những ngày nằm bệnh viện với nỗi buồn phải chấm dứt sự nghiệp cầu thủ với nguy cơ thương tật vĩnh viễn khiến Julio trở thành một chàng trai đa cảm và giàu trắc ẩn. Trong chuỗi ngày dài suốt hai năm bị liệt nửa người trên giường bệnh đã biến đổi một Julio cầu thủ trở thành Julio thi sĩ. Anh bắt đầu viết những vần thơ đầu tiên, những vần thơ buồn về tình yêu và niềm hy vọng. Người y tá chăm sóc Julio trong những ngày này (Eladio Magdalemo) đã khuyến khích Julio rất nhiều và tặng anh cây đàn Guitar. Từ đó những ca khúc bất hủ ra đời, ngay trên giường bệnh, cho đến khi Julio may mắn vượt qua thương tật hiểm nghèo và sau đó hoàn tất chương trình đại học với tấm bằng luật sư. Năm 1968 Julio Iglesias được bầu chọn nhạc sĩ sáng tác ca khúc hay nhất trong năm và ngay sau đó là hợp đồng với hãng Columbia. Năm 1970 Julio đại diện cho Tây Ban Nha tham dự Eurovision và đoạt giải. Thành công đến cùng với niềm hạnh phúc khi Julio kết hôn với hoa hậu người Philipine gốc Tây Ban Nha Isabel Preysler. Enrique Iglesias, người con thứ của Julio Iglesias hiện cũng là ca sĩ nổi tiếng tiếp nối dòng nhạc Latin của cha nhưng với một phong cách hiện đại và sôi nổi. Khuôn mặt Julio và các thành viên của gia đình nổi tiếng này luôn xuất hiện trên hầu hết các bìa tạp chí. Trong thập niên 80, Julio Iglesias trở thành biểu tượng đàn ông lãng mạn đối với hầu hết phụ nữ Châu Âu. Một câu nói nổi tiếng mà giới báo chí thường ca tụng đó là “khi Julio hát lên một bản tình ca thì mọi chuyện đều có thể” (when Julio sings a love song, everthing can happen). Có nhiều điều làm cho tên tuổi Julio Iglesias trở nên nổi tiếng và hấp dẫn. Một giọng hát điêu luyện, lời lẽ trao chuốt, chủ đề âm nhạc gắn với tình yêu và thiên nhiên, phong cách lịch lãm sang trọng, sự say mê âm nhạc không ngừng nghỉ thể hiện trong sự chìm đắm mỗi khi xuất hiện trước công chúng, mà khán giả luôn là các quý bà Châu Âu với trái tim tưởng như lúc nào cũng còn mở ngỏ. Rất nhiều lần sau buổi lưu diễn về đến khách sạn, khi chàng ca sĩ bật đèn trong phòng lên thì đã có một thân hình kiều diễm mềm mại đang đón mời. Những cuộc tình cháy bỏng nồng nàn bất chợt đã làm tan vỡ một trong những gia đình hạnh phúc nhất Châu Âu. Nhưng những sự dâng hiến cuồng nhiệt này không giữ được chàng Julio lãng mạn cho đến khi chính Julio bị cuốn hút theo một trong số đó nhưng nàng thì hồn nhiên như không hề biết đến chàng Julio danh tiếng lẫy lừng. Người đó là siêu mẫu Miranda người Hà Lan. Mối tình này chấm dứt chuỗi ngày lênh đênh giữa đại dương tình yêu mênh mông và còn giữ cho đến ngày nay khi chàng ca sĩ đã bước sang tuổi lục tuần và gia đình họ có thêm 4 thành viên mới. Julio là một trong số ít ca sĩ trên thế giới có thể hát được nhiều thứ tiếng gồm Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật và ngôn ngữ Tagalog của Philippine. Năm 1984 album tiếng Anh mang tên Bel Air Place đã chinh phục khán giả nước Mỹ với lượng đĩa phát hành 3 triệu bản chỉ riêng tại Mỹ. Trong đó bản nhạc nổi tiếng “dành cho tất cả những cô gái tôi đã từng yêu” (To All The Girls I loved Before) đứng top trong Billboard. Sau nhiều lần gia đình nổi tiếng này bị đe dọa bắt cóc và tống tiền, người cha của Julio bị bắt cóc và may mắn thoát chết, gia đình Julio Iglesias sang Mỹ sống tại Miami thuộc bang Florida vào năm 1985. Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến phong cách âm nhạc của Julio gần hơn với cộng đồng Latin Châu Mỹ. Năm 1987 và 1988 đánh dấu sự thành công lớn với giải Grammy dành cho dòng nhạc Latin với ca khúc Un Hombre Solo “người đàn ông độc thân” (lúc này Julio sống độc thân), cùng với giải Garmmy ca sĩ trong năm. Những năm liên tiếp sau đó là những hành trình lưu diễn khắp thế giới, hình ảnh Julio trung niên độc thân lãng mạn làm rung động trái tim và hy vọng của hàng triệu phụ nữ. Ca khúc Julio Iglesias đã đến với Việt Nam ngay từ thập niên 70 với La Paloma, Bamboléo, La Cumparsita, My Endless Love (hát với huyền thoại nhạc soul Diana Ross), Crazy. Những bản Tango của Julio Iglesias là mẫu mực quốc tế hóa nhạc nhảy Tango Argentina, phổ biến khắp thế giới, ngay cả tại Châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam chúng ta. Ông cũng là ca sĩ nước ngoài đầu tiên được tôn vinh tại Trung Quốc với giải thưởng Đĩa Hát Vàng. Nền âm nhạc và văn hóa Latin vốn rực rỡ càng thêm rực rỡ với hình ảnh Julio Iglesias. Âm nhạc của Julio là cuộc sống tươi đẹp gợi lên hình ảnh thiên nhiên xanh tươi, tình yêu mãnh liệt, sự trường tồn và tính cách đẹp thể hiện trong nghìn câu hát. Âm nhạc đã biến một chàng trai Julio tuyệt vọng trở thành một con người khỏe mạnh, yêu đời và hạnh phúc. Âm nhạc và Julio đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Em cũng có nghe nói Julio là thủ môn Real Madrid nhưng cũng không rõ lắm. Cám ơn Bác đã cho em nhiều thông tin bổ ích về ca sĩ mà em yêu thích nha.
Mới nghe xong cd " Chiều Tây Đô ". Từ hôm thay pre amp mới nghe thấy hay, hôm nay nghe lại xem có đúng vậy không? _Mà đúng thiệt.
em mới nghe trưa nay Legend - the Best of Willie Nelson 1 album tổng hợp 23 ca khúc thành danh của Willie qua nhiều thập kỷ ca hát, album phát hành năm 2008 do hãng Sony BMG, Legacy và Columbia. nói về Willie có lẽ sẽ tốn nhiều giấy mực, thôi em chỉ tóm lại mấy dòng sau : 1 tay cowboy trong làng nhạc nhẹ của Mỹ, 1 quái kiệt, 1 giọng hát không lẫn vào đâu được. một số ca khúc tiêu biểu On The Road Again Crazy Whiskey River - Live Me And Paul Always On My Mind City Of New Orleans My Heroes Have Always Been Cowboys Pancho & Lefty - with Merle Haggard Blue Eyes Crying In The Rain Georgia On My Mind Seven Spanish Angels - with Ray Charles To All The Girls I've Loved Before - with Julio Iglesias Bloody Mary Morning cũng đa tình, nhưng với vẻ đẹp không bóng bẩy như Julio 2 chàng hợp nhau hát bài " Dành cho tất cả các cô gái tôi yêu trước kia " khá cảm xúc. Always on my mind thì Willie hát hay nhất rồi mặc dù nhiều người hát lại Crazy thì Willie hát như thở, như 1 lời nói chuyện, tâm sự dai diết Khi Điên vì yêu em Crazy for loving you, như lời bài hát. sao em yêu album này quá các bác ạ.
Mấy hôm nay em nghe các piano concerto của Saint Saens qua tiếng đàn Stephen Hough của hãng dĩa Hyperíon. Em rất thích các album do hãng dĩa này phát hành, chất lượng rất tốt!
giọng Hans mê hoặc sao ấy bác nhỉ, em cũng thích cái kiểu cowboy style của Hans mặc dù Hans là người Đức. có điều tìm album ca sĩ này hơi khó... em chỉ có Hans rải rác trong các album tổng hợp thui
Em cũng vừa nghe chú Stephen Hough chơi bộ Rach Concertos cũng khá hay, do Hyperíon phát hành và hình như còn được album of the year. Mỗi tội chú này hơi ẻo lả thì phải nên chả có album nào ló mặt ra cả :mrgreen:
những lúc buồn bã, mệt mỏi, như lúc này đây, là em lại mang em Norah Jones hát Come Away with Me ra nghe, em thường nghe độ 2 lần, hik âm nhạc có tác dụng chữa bệnh thật các bác ạ
rất nhiều người cũng thích Album này bác ạ. bản thân bài Come away with me là nói về 1 cô gái muốn " chạy trốn " cùng người tình và mơ về những ngày yêu đương. bác đang muốn " chạy trốn " chăng ???
Come away with me - Norah Jones Norah Jones tên thật là Geethali Norah Jones Shankar sinh ngày 30 tháng 3 năm 1979, tại 1 vùng quê ở Mỹ. ALBUM đầu tay, Come away with me năm 2002 là sự phối hợp dòng nhạc pop với 1 chút soul, folk và country. Album này đã bán hơn 20 triệu bản (chưa kể các bản chép lậu :mrgreen: của em đây) giúp cô nhận 8 giải Grammy, trong đó có giải sáng tác, ca sĩ của năm, nghệ sĩ trẻ triển vọng nhất... album thứ hai, năm 2004, Feel like home, bán hơn 1 triệu bản trong tuần đầu tiên. album thứ 3, năm 2007, Not too late, cũng đứng đầu bảng ngay phát hành năm 2008 hình như cô ra album thứ 4
Đây cũng là album mà em "cưng chiều" nhất, em đã mua thêm 01 cái mới nguyên để dành Phải nói album này nghe mãi vẫn không thấy chán, càng nghe lại càng thấy hay. Trong các giọng ca nữ em thích cô này và cô Holy Cole nhất, đặc biệt là album này (bản LP):
Norah Jones được mọi người quý trọng là vì nhiều thứ, tính tình dễ xương không chảnh như các sao khác và có tài năng từ nhỏ. Cô được nhiều ca sĩ gạo cội mời hát chung trước khi các ca sĩ này chết, ví dụ Ray Charles. Cô học nhạc bài bản, cô tốt nghiệp trường âm nhạc danh tiếng. nghe nói cô đang theo học cao học âm nhạc. Cô biết sử dụng 1 số nhạc cụ, và oánh Piano là hay nhất. Cô biết sáng tác nhạc và đã nhận giải thưởng cho sáng tác. nhạc của cô không giống nhạc các đàn anh, đàn chị và đây là cái hay của cô. có vẻ nhạc của cô là 1 trường phái riêng ??? gọng hát cô không lã lướt, trau chuốt, cũng không cao vút như M. Carey; không mạnh mẽ như C. Dion; không khàn đặc như Roxette; không chán chườn như Diana Krall, P. Baber; không trong trẻo như Sarah Brightman... giọng cô rất tự nhiên, rất gần gũi... rất tình cảm. nghe Norah chỉ có thể là Norah...
Lâu lâu tôi cũng lấy album nhạc hardrock của Led Zeppelin nghe lại, có một số bài nghe rất hay tôi thích nhất là Black Dog. Tôi có gửi ở đây mời các bạn cùng nghe. http://cid-6cb2650de6bbf3b0.skydrive.li ... %7C_LZ.mp3
trước khi chết vào năm rồi, Ray Charles làm 1 album để đời hát chung với các bạn bè, danh ca đương thời vào năm 2005. trong đó có Norah Jones đáng tuổi cháu nội. Ray và Norah hát bài Here we go again, đươc trang trọng đặt là bài đầu tiên trong album. bài này cũng được đề cử Grammy cùng năm đó và được xem là 1 trong những thâu âm đỉnh. em không tìm được bài này trên youtube. mời các bác nghe đỡ cái này : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Her ... AUOW8.html
Mấy hôm nay em ngồi nghe lại đống đĩa Now hồi những năm 1997 - 2001. Phê lắm các bác ạ. Nhớ cái thời ngồi chờ đài nghe MTV thế không biết. Nào là No Mercy với Where do you go, Hello How Are You, 911 với The Day We Find Love, Backstreetboys với Quit Playing Game, As Long As You Love Me, Aqua với Turn Back Time, Hanson với I Will Come To You, Michael Learn với I'm Gonna Be Around, Step với Last Thing On My Mind, Ace Of Base với Cruel Summer... Nhiều không đếm xuể. Phê ơi là sướng...
hình như em có vài cái NOW này. mà đây toàn đĩa collection các bài pop, dance, rymth hả bác ??? bác cho tí hình và rì viu nhiều nhiều 1 chút...