Âm nhạc của Sara K. đầy ẩn dụ,ca từ như một bài thơ với một giọng ca khắc khoải. Mới nghe thì khó vào,đã vào rồi thì ngấm & khá ám ảnh. Bài "Stars" là một trong những bài em hay dùng để test khi đi mua đồ audio.
Báo cáo các bác, chuyện ngòai lề tí. Vừa rồi có 1 người bạn ở hànội cho biết, không hề nhớ địa chỉ để vào VNAV. Thế là, mỗi lần muốn vào xem là vào Google, search: "Quên cả Xúc Than" ), là ra ngay Topic này XX không tin, liền vào Google thử, ọach, đúng luôn, kết quả đầu tiên :mrgreen:
Hệ thống của em mới thêm vào một chú Sub, nghe album này cực phê, tiếng đàn bass và tiếng organ, có những nốt xuống sâu thẳm mà từ trước đến giờ em chưa từng được nghe, nó đây ạ:
Bác nào thích nghe giọng nam tình cảm, kiểu đồng quê thì nên nghe album WHEN TIME TURNS AROUND của Ewen Carruthers. Stockfisch records mới khoái chứ các bác :lol:
Hôm nay em lại mua hụt đĩa này rồi, chủ nhật này săn bằng được, nghe thử ở nhà bác doanhnhan2000 mà không muốn về.
Bác qua shop CD World Music ở HBT đang có bán đĩa này đấy, có cả đĩa 35k nếu bác quên đem theo nhiều xiền :lol:
Phóng....phóng ra Chị Trinh Audio ngay... có 3 xịch thôi, rẻ hơn của ông Đi ăn tôm 81 5 khìn đới :lol:
Jai Ho vừa mới đoạt giải Oscar ca khúc hay nhất cùng bộ phim Triệu Phú Ổ chuột với 8 giải http://mp3.zing.vn/mp3/playlist/Album-S ... 20531.html
Chào bác Liêm! Thắc mắc của bác cũng giống như thắc mắc của nhiều bác khác , đặc biệt là các bác đã ghé nhà em nghe trước đây:" Tiếng bass như thế rồi còn thêm sub làm gì!?" Vấn đề không phải là thiếu bass, mà là bass sâu. Trong một buổi nghe, chỉ có một vài giây hiếm hoi có tiếng bass xuống thật sâu của một vài nhạc cụ như tiếng đàn bass, tiếng trống và đặc biệt nhất là tiếng của organ. Chú sub của em chỉ là để phục vụ cho một vài giây hiếm hoi đó Ai chơi cũng muốn hoàn thiện và đường đi thì còn dài và có lẽ không có điểm dừng, em cũng đang ở trên con đường đó ...
buổi trưa nay em vừa tranh thủ phê với LP này, nghe CD đã phê tít rồi, nhưng LP lại có 1 cảm giác khác hẳn
Cóp nhặt trên báo nè Please Read The Letter - Album: Raising Sand (Alison Krauss & Robert Plant) Ngôi sao của lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 51 vừa qua không thể là ai khác: cặp đôi Alison Krauss và Robert Plant. Thực ra, Alison Krauss từ lâu đã là "khách quen" của Grammy với bảng vàng thành tích khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng choáng vàng: 26 máy hát vàng. Trong số đó, có thể kể tới giải thưởng dành cho phần nhạc bộ phim nổi tiếng O Brother, Where Art Thou. Ngoài ra, cô còn tham gia vào các ca khúc trong nhiều siêu phẩm điện ảnh khác như Cold Mountain, Mona Lisa Smile, Eight Mountains...vv... Còn anh chàng râu ria "hiền lành" bên cạnh Alison Krauss - Robert Plant chính là tay rocker - lead-vocal của ban nhạc Led Zeppelin đình đám. Please Read The Letter giành được danh hiệu Thu âm của năm, còn Raising Sand đã trở thành Album của năm (trước đó, tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone đã xếp Raising Sand ở vị trí 24 trong danh sách 50 Album xuất sắc nhất năm 2007). Những người quen thuộc với phong cách rock của Led Zeppelin đã nói đùa rằng: "Đứng bên cạnh Alison Krauss duyên dáng, Robert xù xì bỗng trở thành một chàng mục đồng hiền lành lãng mạn..." Lắng nghe hầu hết các ca khúc của Raising Sand, người ta lại có cảm giác nhẹ nhõm và mơn man như "cát trôi khe khẽ qua kẽ tay" bởi sự hòa hợp của "một cặp song ca bất ngờ", giọng hát Alison được miêu tả là "nũng nịu, ngọt ngào như mật ong và đầy ám ảnh" còn Robert Plant thì điềm tĩnh, nâng đỡ và dịu dàng. Và hai giải Grammy quan trọng nhất dành cho cặp đôi này đúng là một sự tưởng thưởng bất ngờ cho mối duyên lành giữa "người đẹp" và "ác thú".[/quote] Lắng nghe hầu hết các ca khúc của Raising Sand, người ta lại có cảm giác nhẹ nhõm và mơn man như "cát trôi khe khẽ qua kẽ tay" bởi sự hòa hợp của "một cặp song ca bất ngờ", giọng hát Alison được miêu tả là "nũng nịu, ngọt ngào như mật ong và đầy ám ảnh" còn Robert Plant thì điềm tĩnh, nâng đỡ và dịu dàng. em cũng có cảm xúc như vậy khi nghe album này, mỗi khi mệt mệt nghe e Alison trong album này "nũng nịu, ngọt ngào như mật ong" thấy rất dễ chịu :lol: :lol: :lol: