Bác Teku_vn ạ : đúng là như bác nói 1 phần và bác theloitran thì càng đúng. Em nhắc lai: Em không thuộc nhóm nhiều tiền!!!! xuất phát đầu cũng không phải bằng những bộ cơ dắt tiền. Việc giúp thì em luôn sẵn sàng. Nhưng có bác hỏi đĩa của em, em rất nhiệt tình nhưng lại không được 1 câu cảm ơn :shock: :lol: .Em khoái cái câu : " tha mãi mà tổ vẫn vơi" :lol:
Chuyện vui với các bác. :lol: Em biết những câu chuyện khá lạ bác theloitran 2001: Có người mua cơ tiền chục triệu, nhưng lại chỉ có 3-4 cái LPs vì...sợ sau này bán lại khó Có bác thì tính xem mua 1 cái LP như vậy thì giá bao nhiêu tiền.....1 bản nhạc Khó đầy tổ lắm thay ! Cơ của em không nhiều tiền đâu, chỉ khoảng 3T thôi. Nhưng tiền đĩa không nhớ được , cũng gấp 5-7 lần. Đôi khi mua 1 cái 300k chỉ vì thích 1 bản nhạc ở đó.Cũng có khi người bán vì thấy em nhiệt tình mà tặng. Bạn LP learner đã tặng em 1 LP khi gặp nhau mà không mua được đấy.( Qua đây xin cảm ơn LP learner). Em biết ai có đĩa có thể bán là em đến xem, mua được thì mua, không thì giao lưu. Em có được sự hạnh phúc thưởng thức những bản nhạc, những âm thanh sống động của cái turntable khá rẻ của em! Qua đây em cũng xin nhắn rằng : bác nào thực sự thích nghe nhạc( chứ không phải đi tìm những bộ âm thanh đắt tiền để ngắm) xin mời qua nhà em, anh em thoải mái chuyện trò, nếu có thể, em sẵn sàng chia sẻ những gì mình có nếu cùng yêu nhạc. Còn bác nào sợ mua đĩa, sau này khó bán lại hay nhạc như thế, giá mỗi bài đắt quá thì đừng bao giờ đến !
Hầu chuyện thêm với mấy bác! Khi bắt đầu thích và mê muội với đĩa than thực sự.Đó là con đường không có thuốc chữa.Ngày VN mới Độc lập Ông già Em được cái là có điều kiện vào thời bấy giờ.National đài đĩa,Reel to Reel AKAI M-10,Cũng được Ông già Em trang bị hết.Khi đó Em cũng còn nhỏ cái sự thích và say mê đúng nghĩa thì chưa có.toàn thích Bi với Gụ(đánh cù)Pháo nổ pháo nang.rồi pháo đốt.Dĩ vãng qua đi tưởng rằng mọi thứ thiên hạ cho vào nồi nấu hết lại làm Xe hơi với Máy bay rồi.Ai dè đến khi quan tâm thêm cái sự nghe này thì mới thấy rằng nó cuốn hút lạ thường.Như trai tỉnh gặp Em miền sơn cước í ạ.Nó cứ luấn quấn không muốn rời,mà cũng chẳng muốn về nữa. Khi bắt đầu setup lên hệ thống chính bản thân Em và mọi người thường cũng phải rất vất vả mới setup cho mình được một hệ thống nghe ở mức cơ bản là hoàn thiện,Chưa kể là Em tốn một lượng kinh phí có giá trị khỏang 80% số dư trong tài khoản,ngốn khá nhiều so với các mục đích khác.Chưa kể mất thêm thời gian khá dài như bác UNISON nói mà ngày đầu mới nghe qua đã thấy nản.Tuy nhiên càng vào sâu cái sự nản nòng đôi khi ấy nó mờ nhạt nó chẳng có nghĩa lý gì. Sau khi setup căn bản xong cho hệ thống chính.Thì đến cái Turntable Em cũng phải mất thêm khoảng thời gian hơn một năm vừa tìm hiểu,vừa kiếm nguồn kinh phí để tham gia được với cái loại Xay Bột này.Trước đây Em có biết nhưng cũng đành lòng phải tạm dừng lại khi khả năng lúc đó giới hạn nếu cái sự ham muốn nó thái quá đôi khi nó ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, đến cả góc nhỏ của gia đình đấy.Và Em cũng bấm bụng cố né cho đến khi thích hợp,Và bây giờ thì mình cứ vô tư mua bán nâng cấp trong khả năng tài chính cho phép và thích hợp Còn mấy cái vụ như Bác Kogan nêu ở trên Em đây không dám tham gia.Xã hội nhiều cảnh đời lắm biết sao cho thấu.Với Em chỉ có ham muốn và sở thích nó mới đem lại những giá trị mà nhiều khi kẻ có tiền chưa chắc đã có được,rồi sở thích nó kéo mình tham gia vào những việc làm mà mình tưởng như chẳng bao giờ mình sẽ làm,hoặc có khả năng làm được. Đam mê và....vvvv đam mê nó sẽ đưa ta đến tận cùng cho đến khi không cần dùng đến gói thuốc Chuột vào giây cuối của cuộc đời.Híc híc
+ với một câu chuyện em cho là rất khôi hài ( Có người mua cơ tiền chục triệu, nhưng lại chỉ có 3-4 cái LPs vì...sợ sau này bán lại khó) + câu chuyện tự sự (Cơ của em không nhiều tiền đâu, chỉ khoảng 3T thôi. Nhưng tiền đĩa không nhớ được , cũng gấp 5-7 lần) = lại đắc đạo nữa rùi. Khâm phục, khâm phục những câu chuyện bác Kogan đã kể.
ui,em nhìn đống đĩa của bác luxor mà mê quá,chẳng biết bao giờ mới mua đc những chương trình hay như vậy,giá mà e ở gần nhà bác,hihi đành ngậm ngùi ở quê nhà đi nghe ké các bác e rất cảm kich tấm lòng cua các bác với e, bác KOgan ơi?bác ko bán bộ của bác nữa e tiếc quá,e chỉ thích mua của anh em đang dùng nâng cấp,đắt 1 chút cũng yên tâm hơn,chứ tò te như em mà ra thợ thì chắc cũng toi luôn,nhất là lại ko co nhiều tiền. Các bác ơi,các bác nâng cấp lên đừng bán cho thợ nhé,post lên đây cho anh em tham khảo,chắc sẽ có nhiều bác cũng muốn tập chơi đĩa than như em
Bác teku_vn: chuyện em chỉ là cái ví dụ. Cũng giống như bác theloitran, nó là cảnh đời mà. Với em, nó là bình thường, là sở thích chơi không có gì phải khâm phục hay không đâu. Bác Totti: Con cá mất là con cá to thôi. Không biết bác nghĩ về đắt rẻ thế nào chứ quan điểm của em thì : đồ nhiều tiền mà chất lượng tương xứng thì không gọi là đắt. Đồ ít tiền mà chất lượng không tương xứng thì cũng không gọi là rẻ. Chúc bác sớm có bộ turntable : ngon,bổ, rẻ nhé !
Chúc bác sớm có bộ turntable : ngon,bổ, rẻ nhé ![/quote] bác kogan vẫn collect lp dều đều ah? dạo này bác tham gia 4rum hang hái nhỉ. em có 1 bộ classical và country..., em nghĩ chắc bác quan tâm đấy. mai em aloo cho bác cafe bù cho hôm nọ nhé bác totti có 3t là xông xênh rồi còn gì. trước em lên chợ mua của hoàn "gỉ" và nhâm lùn" , trong túi chỉ có 50k , cơ thì em chạy con lod (mới bán cho bác g5 giá 300k ).mới chơi , newbies nên học hỏi trước đã .nhiều bác thâm niên còn "dính đòn"...bác ở hn thì aloo ae cafe nhế
Với mình có bao giờ đủ âm nhạc đâu Dạo này chưa bận nên lên đây ngắm nghía. Qua trao đổi cũng biết thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống, con người :wink: Mai cà phê nhé!
Vậy nên bắt đầu chơi đĩa than bằng 1 cái cối xay cỡ bao nhiêu tiền thì phù hợp ạ?? Các bác cho em xin cái ý kiến chốt hạ để em còn cân đo đong đếm ...... :?: Sẵn dịp , mong các bác giới thiệu giúp em và một số thành viên khác còn bỡ ngỡ về đĩa than một số đầu đĩa than có chất lượng tốt trong tầm tiền dành cho người mới chơi Cảm ơn các bác
em đang wậy đây ạ: gần là Pioneer PL-41 đã độ lại bệ gỗ, xa là Dual 1019 và 2 cái PL-50 :wink: hiện em đếm được tại nhà là 1 tá mâm cơ đĩa than, tha hồ mà nghịch ngợm wậy phá các bác ạ!!! :lol:
các bác bàn tán về đĩa than sôi nổi quá,e cũng muốn chơi 1 bộ tầm như bác Totti,e thấy mọi người bảo tầm 3trieu là có 1 bộ tàm tạm cho người mới chơi rồi bác nào có post or pm cho các anh em đang cần đi ạ
Với tầm tiền này để mua một cái Cơ đĩa than chắc là Ok.Ở nước ngoài tầm này có thể mua được mấy con Thorens 150-hay 165 hãy còn khá tốt.Nhưng VN mình kiếm được mấy con này giá đó chắc hơi khó Theo đuôi bác Luxor giá $1 một phát
Nhầm có cái hình 5 cái có Stan getz là toàn bộ đĩa mình mua mới từ Mỹ,Không phải đĩa cũ To Kogan:Thực ra bên này có điều kiện lọ mọ thì mua đĩa than cũ cũng rẻ thôi không đắt lắm,Nhưng mua được đĩa hay và còn tốt thì cũng mất thời gian lắm.Đấy chỉ là tiện đi lăng quăng thì mua cho vui thôi.Mình vẫn phải mua đĩa mới từ MỸ đấy.Mình sẽ lưu ý hơn sự quan tâm của Anh Em.chết cái việc gửi về giá cước đắt tệ.Có thể trong tương lai gần mình sẽ san xẻ thêm qua việc nhờ ai mang về hộ Bán lại cho anh em lấy tiền Ủng hộ thêm cho quỹ Forum
Vâng em biết. Em có cậu họ sinh sang Mĩ học. Nó mua được của 1 nhà không dùng nữa. Thấy bảo có vài đô mà được hơn chục cái.Nhưng trên mạng cũng có những cái vài trăm EUR. Hy vọng bác có thể chuyển về VN, vừa chia sẻ , vừa gây quĩ forum. Em cũng không gấp. Nhưng nếu có cơ hội, bác nhớ phần em nhé. Cảm ơn bác!
Hai tháng trước em qua nhà ông Quang Gạo tóm 1 cái Garrard SL-95 giá 1.2T + bid 1 tết MC DEnon DL-103D (đã thay kim) giá 100 USD = 2.8T, nghe thích mê mải luôn các bác ạ, bây giờ thì thèm LP thôi .., cố gắng mỗi tháng mua được vài cái..hè hè