Em đang bức xúc quá các bác ạ ..... :evil: vốn e tạng người nhỏ bé nên mấy hôm vừa rồi ra đường gặp cơn gió là về nhà ốm mấy hôm... chiều qua ,sau 1 ngày lao động mệt mỏi , 5h30 chiều em mò về đến nhà ... uống vội 2 viên thuốc là lên giường nằm mê man đến 8 h sáng hôm nay mới tỉnh dậy ... Thế mà vừa tỉnh dậy nhìn thấy mặt mụ vợ nhà em nó cứ lườm lườm mình các bác ạ , mà chiều hôm qua nó chăm sóc mình tử tế thế :?: :?: :?: (mịa em mà đang khoẻ thì cứ gọi là chết mới em các bác ạ ...) hỏi đi hỏi lại nó mới bảo ... Nói thật với anh chứ anh mà ko ốm thì tôi cho anh biết tay em bảo : làm sao cơ, tôi có làm gì đâu mà cô cứ mặt nhăn nhó thế Thế ban ngày anh đi đâu mà tối về năm mơ nói linh tinh thế Nghe đến đây em cáu quá cơ , mình thì ốm mà vẫn phải đi làm ... thế mà nó cứ đổ tiếng ác cho mình , các bác bảo thế có điên ko e nói luôn : thế tôi nói gì mà cô bảo là linh tinh nào Mụ vợ nhà e nó nói luôn : tôi nói lại nguyên văn cái câu tối qua lúc ốm mê man anh buột mồm nói nhé : Úi trời ơi ! nó to bằng cái ấm tích các bác ạ ! .... .... đến cơ sự này thì em .... im luôn các cụ ạ :roll: Mà mình có làm gì nên tôi đâu cơ chứ ... Gặp cái cơ sự như em thì các cụ bẩu phải làm sao ạ .... mà mụ vợ nhà em nó bảo chắc anh chiêm ngưỡng ở đâu rồi mới nằm mơ nói thế chứ nhỉ ... thế mới sợ chứ các cụ em bảo : chắc cô nói điêu ??? thế mà nó thề độc luôn ... mà hôm nay còn bảo đi mua thêm cái máy ghi âm đấy các cụ ạ. Em là pó tay luôn ... hu hu đúng là oan thị mầu
Hờ hờ, cũng chẳng oan lắm, chắc là đi hủ hoá với lão Quân sư sinh bệnh rồi về nằm mơ nói linh tinh Dưng mờ em cũng thắc mắc là cái gì nó to bằng cái ấm tích ??? :idea:
thú thật e còn chả bít có noí ko nhưng mờ mụ vợ nhà e nó thề rôì híc :!: :!: :!: Mà cây khô không sợ chết heó các bác nhỉ
Kô có lửa làm sao có khói ? Tuyết dày 1 thước đâu phải bởi giá lạnh 1 ngày ! Kụ Gà vốn tính người nhỏ mà lại tham to !! Chị nhà lại kô được tự tin với ngoại hình sẵn có !!! Cơ sự chả từ đấy mà ra - thế lại còn loanh quanh tính chuyện bắc thang hỏi ô ... Thiên lôi :mrgreen: Đểu nhở
Mình nghĩ bác Gà tả lại cục nguồn của cái amp khủng nào đấy :roll: Nhưng bác cố nhớ lại xem amp đấy có 1 hay 2 cục nguồn hả bác :lol:
Thế vợ bác cáu là phải roài! Của người ta như thế mà chỉ khiêm tốn nhận bằng cái ẤM TÍCH. Đêm nay bác cứ giả bộ ngủ mơ rồi hét toáng lên: "EM NHẦM! NÓ TO BẰNG QUẢ MÍT MẬT Ý CÁC BÁC Ạ". Đảm bảo sáng mai có tô phở Thìn Bờ Hồ ngon vật đặt cạnh ly nâu nóng đầu giường là cái chắc. :lol:
Nói chung là phàm hay uớc ao cái gì thì mơ sẽ thấy cái đó. Em đang cố suy luận xem bác Gà đang thèm cái gì của bác ý to bằng ấm tích đây :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Không oan đâu :lol: . Em vẫn còn tấm ảnh làm bằng chứng đây . Mai đề nghị bác Gà khao cafe thì em sẽ cho vụ này chìm xuồng . :mrgreen: