Cái đánh giá khả ái này cuối năm kiểu đek gì cũng được đưa vào mấy cái báo cáo thành tích cho coi :lol:
Năm nay bác Chik thấy HP ko? Em thì thấy HP nhất là quả phát hiện ra vịt nho, may mà mới tẩn có 2 lần. Bác nào bụp nhiều ko biết có HP nổi ko nhề
Dạ, em đang tìm HP ở Hội An, nhưng tốn kém quá mà cũng chưa thấy. Nên tạm kết luật là nguồn tin bác Caithang đưa ra đây là cực kỳ...ho lao. :mrgreen:
Có 1 câu chuyện vui: 1 bà đi xem bói, hỏi thầy bói về hậu vận của mình. Thầy bảo: số bà tiền vận vất vả, khó khăn, lao đao, trắc trở, nhưng hậu vận đỡ khổ. Bà này sướng lắm, hỏi: hậu vận con có gì hả thầy, chồng giàu, trúng số,...? Thầy bảo: Không, hậu vận vẫn thế nhưng khổ quen rồi nên... đỡ khổ.
khi nào VN ta có những lãnh đạo như vậy, dân tộc ta mới có thể hạnh phúc http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/07/3BA10ED7/
Cái chỉ số hạnh phúc đó nên gọi là chỉ số cam chịu cuộc sống thì đúng hơn, trên cơ sở đó mới đưa VN vào top 5 được.
Có thể em hơi cải lương một tý nhưng theo em, nếu vật chất ở mức vừa phải của xã hội, mình không bệnh tật gì và luôn thấy được mọi người thương yêu quí mến và tôn trọng là hạnh phúc quá rồi. Để được như trên thì 50% phụ thuộc vào bản thân và 50% vào ngoại cảnh. 50% ngoại cảnh thì là "ơn trời", còn quả 50% tự lực thì ta phải tự hỏi ta đã cố đủ chưa, đã sống thế nào. Cố nhưng đừng "quá cố" nhé
trời...hạnh phúc cái nỗi gì bác Cai? ngày trước LHH 500 giá 500 , CD16 cũng 500...vậy mà giờ suy thoái kinh tế...đô lên hơn 18 mà giá cũng tăng vùn vụt, 700 mới rờ tới được :? ...khổ nhất là mấy ông Audio bác ơi. diễn đàn này nhiều người khổ nhất luôn.... méo mặt hết
Có lẽ NEF này có mối liên hệ với NOW (NewOpenWorld), tổ chức tư nhân đưa ra sáng kiến bầu chọn New 7 Wonders of Nature. Tuy cuộc bình chọn này không đuợc UNESCO ủng hộ, nhưng em hạnh phúc suốt 2009 khi chúng ta có trong danh sách ứng viên. :lol: Không biết NEF có liên quan với NOOP không?
Em đọc một câu ở đâu đó rằng "không có một cuộc đời hạnh phúc, chỉ có những giờ, những phút giây hạnh phúc". Mà cái chỉ số này có chuẩn chưa nhỉ. Em search Google define:HPI chỉ ra Human Poverty Index
nói về khoảng cam chịu, em vote cho VN ta số 1 hoặc 2 bác ạ. thằng hàng xóm xả rác trước mặt nhà mình, em nào dám nói. ra đường thấy người ta oánh người, chửi nhau, cướp giật, trấn lột trên xe đò em chả dám lên tiếng. thậm chí mấy tay anh chị đụng xe em, đòi oánh em, em cũng chả dám nói lại thằng sếp chèn em cả chục năm, em nào dám hó hé. ... còn rất nhiều thứ nữa... tại sao ??? cái số em im lặng vậy quen rùi
Hì, hạnh phúc như vầy thì chắc bầy gà công nghiệp hay lũ heo trong trang trại , chúng nó còn hạnh phúc hơn chúng ta nhiều lắm.
Trông lởm lởm thế thôi nhưng đứng thứ 12 thế giới về kinh tế đấy. Nhiều chú EU còn phải chạy bở hơi tai. Ờ mà dân chúng thì cũng không hạnh phúc đâu vì làm bục mặt ra đâu có cà phê wifi với tán chuyện chơi chơi như anh em mình được. Nên mình hạnh phúc và nghèo là đúng rồi. Lại nhớ đến bài "Nhẫn cỏ" he he.
Hạnh phúc là từ của Trung Quốc (từ Hán). Ngôn ngữ VN mình làm gì có từ này - khái niệm này rất hiếm thấy ở VN. Em thì mỗi tối còn bò về được đến nhà nghe được một bản nhạc hay thì cũng coi như là Hạnh phúc rồi! HETE
Em thấy dân ta rất hạnh phúc! Chúng ta dùng mô hình chuỗi để phân tích nhé! Ví dụ trực quan nhất là chuyện nhậu! Ngày nào, giờ nào, bất kể nắng hay mưa em thấy quán nhậu đều đông khách ----> Người nhậu là người kiếm được rất nhiều tiền -----> Công ty anh ta làm rất phát đạt -----> Xã hội rất giàu có để mua hàng công ty anh ta làm -------> Người dân rất nhiều tiền -----> Đi nhậu -----> Hãng bia kinh doanh phát đạt -----> lương công nhân viên rất cao -----> Đi nhậu ------> Nông dân, người chăn nuôi bán được hàng cho quán nhậu, nên rất phát đạt -----> Đi nhậu -------> Quán xá mọc thêm để phục vụ khách hàng ------> CTY xây dựng phát đạt -----> Trả lương nhân viên cao -------> Đi nhậu ------> Chủ quán nhậu ngày càng phát đạt nên mua xe hơi ------> Hãng xe hơi bán được hàng -----> Trả lương nhân viên cao ----> Đi nhậu ...v...v... Chuỗi rất dài nên em ghi sơ sơ thế! Nhưng chung qui là cái tổ chức này sang Việt Nam và được mời nhậu xả láng, gác tay gác chân, mỏi mồm, mỏi tay và từ đó họ đã bình chọn Việt Nam là nước đứng thứ 5 thế giới. Nếu chúng ta không nhậu, chúng ta sẽ có nguy cơ rớt hạng! Còn các bác? Các bác có thấy hạnh phúc sau khi nhậu không?