Anh bạn em sang Đài Loan về bảo: Đường đi làm đồng của họ đã được bê tông hoá. Không biết phải vậy không ạ.
Mới đầu nó đi Camry đi làm ruộng nên phải bê tông hóa đường, nhưng vừa rồi lại bỏ hết đường đi rồi bác ơi, chuyển hết thành bãi trực thăng.
Riêng tiêu chí này em nghĩ VN đã k đạt Cái này càng sai toét, các cụ ngày xưa tác động ít đến môi trường nhưng vẫn hạnh phúc đấy thôi
Thấy các bác bàn về hạnh phúc nhưng hơi có vẻ"bi quan"nên em xin góp chuyện để thay đổi không khí tí.! :lol: Em nhớ đã có lần nghe ở đâu đó câu:"Hạnh phúc ở quanh ta",em cảm thấy câu nói giản dị nhưng rất đúng!Em nghĩ hạnh phúc nôm na là sự hài lòng với những gì mà cuộc sống mang lại cho chúng ta!Cái khó ở đây là ta có biết hoặc cảm thấy hài lòng chưa mà thôi!Đã ba mươi mấy năm rồi chúng ta được sống trong cảnh thanh bình,không chứng kiến cảnh bom rơi,đạn nổ nên ta không thấy quý cảnh thanh bình này sao? Trước năm 75,có biết bao nhiêu người ở cả hai chiến tuyến từng ao ước một ngày nào đó,khi quê hương không còn cảnh lửa binh,thì dù chỉ rau củ qua ngày cũng hạnh phúc!Nói thế để biết rằng nội được sống trong không khí thanh bình của quê hương cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi chúng ta rồi!Rồi lại nói về kinh tế.Các bác có công nhận rằng, giờ đây,đa số chúng ta giàu hơn cha ông ngày xưa không?Mà vì sao chúng ta giàu hơn nhỉ?Điều đó có phải chứng tỏ rằng xã hội bây giờ dễ làm ăn hơn hồi xưa đó sao?Rồi con em chúng ta được học hành tử tế hơn,được tiếp cận với những cộng nghệ tân tiến hơn,và tương lai hơn thế hệ chúng ta là điều chắc chắn!Mà"Con hơn cha là nhà có phúc",hạnh phúc quá đi chứ!Thời này,các bác đi ra đường,nếu mũ mão đàng hoàng,đi đứng đúng luật thì nào phải sợ ai.Khi xưa,ra đường,nhác thấy bóng áo trận rằn ri ngật ngưỡng xa xa là phải né gấp!Nhục lắm!Sống trong xã hội bây giờ,em thấy nhân cách con người được tôn trọng hơn xưa nhiều lắm!Theo em,đó cũng là một niềm hạnh phúc không dễ có!Còn chuyện:cơm,áo,gạo,tiền...ngẫm lại,thời đại nào mà không phải lo các bác nhỉ?Có ai đó đã từng nói:tiền ở ngoài đường chứ đâu,ai giỏi thì lượm nhiều,dỡ thì lượm ít,vậy thôi!Bởi vậy ta đâu thể vì sự lao đao của nền kinh tế nước nhà hiện nay nếu không muốn nói là khó khăn chung của cả thế giới mà nói là ta không hạnh phúc!Các bác cứ xem tivi xem cảnh người ta bị kéo nhà xiết nợ ở Mỹ,cảnh hỗn loạn ở miền Nam Thailand,Tây Tạng,cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn ở những nước châu Phi,cảnh người dân Palestine sống trong bom đạn...thì...nếu biết tự hài lòng một chút,một chút thôi,cũng thấy làm người dân Việt hạnh phúc đến dường nào!
Có ai nói là Việt Nam không hạnh phúc đâu bác? Vấn đề chỉ nằm ở chỗ Việt Nam là 1 trong 5 nước hạnh phúc nhất đấy. Thế thôi bác ạ. Còn nữa: Đừng so ta với cha ta, hãy so ta với thằng hàng xóm đi bác.
Câu này sai bét! phải là vầy: Em vẫn chưa có Loa để nghe, nên vẫn đang hạnh phúc! :mrgreen: Khi có loa rồi thì bắt đầu chuỗi ngày loay hoay, đổi chác các bù, ngân sách thiếu hụt, vợ con than khóc... :lol:
Giọng văn của bác em nghe 3/4 đời người em rồi, "... cũng vì hoàn cảnh..." P/S: Topic này rất nhạy cảm, em không tham gia nữa, e là sẽ bị xóa. Các bác cứ vui vẻ, em chỉ đọc thôi :roll:
Hì hì! Bác nói sao giống với bà xã của em khi so bì em với thằng bạn em cũng là thằng hàng xóm làm quản lý dự án trồng rừng bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn ở quê em! Em mới mở miệng ra câu:''Mỗi cây mỗi hoa...",bả liền kêu lên:"Hoàn cảnh,hoàn cảnh...người ta khôn lanh..." Bẳng đi một dạo,vừa rồi về quê nghe thằng chả chấm mút thâm lạm gì đó nên bị bóc lịch rồi!Bà xã em thấy im re! :wink:
Bài này bác Cai chọn để minh họa về cái "hạnh phúc...", làm em thấy "buồn buồn, xao xuyến" nhớ lại giai đoạn đầu những năm thập niên 90 ...lúc đang cô đơn thất tình và thường nghe băng cassette Hải ngoại của Ngọc lan :?
Hạnh phúc nhất, dễ thỏa mãn nhất Các bác coi link bên dưới, còn cả chuyện bãi rác Đa phước chỉ còn 2 con ruồi, vui quá, hạnh phúc quá :lol: http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattr ... index.aspx
Sáng nay , sau chừng 2 giờ chạy xe vòng vo - tránh chỗ nước ngập vs tắc đường ... giờ em lại được online cùng các bác - em thấy hanh phúc wé :lol:
Nhìn lên thì thấy chẳng bằng ai - Nhìn xuống thì thấy không ai bằng mình : ---> thôi cứ nhìn xuống để tự thấy h.p hả các bác :mrgreen: :wink: