CDP Teac 50 Em đang dùng bị tình trạng thế này: Cái khay đĩa đưa ra, đưa vào ngày càng chậm thấy có vẻ nặng nề lắm, giờ lại thêm bệnh vừa đưa ra lại tụt vào ngay không dừng lại để chờ mình cho CD vào hoặc lấy CD ra nữa, chắc là bị bẩn cái gì đó, cách vệ sinh ra sao các Bác chẩn bệnh & chỉ Em cách khắc phục với. Em xin đa tạ !!!!
He He, Bác đì nó quá mà làm sao nó chịu nổi. Bác mở nắp máy ra tháo luôn mặt nhôm phay của TEAC tìm cái tiếp điểm điều khiển rơ le đóng mở khay dĩa. Cho nó ăn 1 ít RP7 rồi vệ sinh lại bằng bông gòn Còn khay dĩa nó đi lừ lừ giống như hôm nọ bác bị nghiện thì chỉ cần cho nó ăn mỡ Silicone vào khe trượt là Ok thôi. Bác nhớ đừng ép em nó làm việc quá sức đấy nhé Em quên, Bác nhớ mua mỡ Silicone bôi trơn chứ đừng mua mỡ Silicone giải nhiệt nhé. Nếu sau khi cho nó ăn mỡ mà không có tác dụng thì Bác kiểm tra luôn cái Belt Drive xem nó có chùng không nhé, nếu nó chùng (giãn) quá thì mua cái mới là xong thôi. Thân,
Hồi xưa, em thấy nhà ông bạn có cái đầu Karaoke cali cũng bị bệnh thò ra thụt vào liên tục. Mỗi lần lấy đĩa ra cứ phải chộp thật nhanh. Như quân chộm cắp. Em thấy ông ấy sửa như sau. Khi mở khay đĩa ông ấy lấy tay tóm lấy xương khay và kéo nhẹ ra thêm 1 chút cho ra hết hẳn. Sau đó khay lại chạy bình thường được chừng vài tháng lại tái bệnh. Em không hiểu nguyên do sao lại thế. Tuy nhiên đấu Kara của ông ý chỉ có 880 000 đồng. Nhưng của bác cả ngàn đô. Theo em bác nên cẩn thận hơn. Hay tốt nhất đem em nó đi bác sỹ bác ạ. Vì của bác còn bị bệnh ra vào chậm chạp nữa. Chúc bác sớm đưa em nó về trạng thái phìng phường.
:lol: .. :lol: tội nghiệp bác, đang phê, đang sướng lại bị sự cố này, theo em bác đưa em nó đi bác sỉ khám xem sao.
Chào bác ! Bác mở nắp máy ra quan sát nhé : Khi khay đĩa chạy ra sẽ chạm vào cần 1 tiếp điểm đóng mở, lâu ngày bụi bẫn làm dơ tiếp điểm này cho nên em nó nhận lệnh chạy ra và không nhận lệnh dừng lại cho nên em nó lại chạy vào. Chạy ra rồi lại chạy vào. Nếu nhà không có máy nén gió thì Bác mua 1 bóp bóng xịt gió của thợ sửa đồng hồ, 1 chai dầu xịt WB40, bác xịt mạnh vào tiếp điểm này , dùng bóp bóng thổi vào vài cái, em nó sẽ dễ thương ngay tức thì ấy mà. Bệnh này không liên quan đến vẽ nặng nề của khay đĩa. Cái thằng điều khiển khay đĩa chạy ra vào là sợi dây cua roa. Bác cho khay đĩa chạy ra rồi tắt máy, rút phích cắm ra.tháo hẳn sợi dây cua roa ra khỏi máy, dùng tay đẩy nhẹ khay đĩa chạy ra chạy vào xem có nhẹ nhàng không, nếu thấy vẫn nhẹ nhàng thì đích thị thằng dây cua roa bị giãn....dây chằng rồi phải thay mới. Còn như đẩy khay mà thấy nặng nặng thì khay bị khô mở rồi. Vì đầu của bác đắt tiền nên đừng tra bằng silicon chợ mà phải mua silicon zin trong 1 tube nhựa, bác tra vào cốt khay, phía dưới các rảnh của khay. Em nó sẽ dễ thương ngay. Theo suy đoán của em, bác ở bà dịa dũng tàu, có hơi nước biển quanh năm nên làm khay bị khô do hơi muối bám. Lâu ngày sự di chuyển của khay trở nên nặng nề làm thằng cua roa làm việc quá sức nên bị....giãn dây chằng lun. Bệnh của bác không có gì nghiêm trọng chỉ là lâu ngày nghẹt mũi tý ti vậy mà, bác đừng quá lo lắng. Thân !
Dạ !!! Cảm ơn các Bác đã nhiệt tình tư vấn cho Em. Sau 1 hồi loay hoay Em thấy yếu tố dãn dây curoa là đúng nhất vì: -Khi khay đĩa đưa ra mình thêm tí lực thì nó chịu đứng yên -Khi khay đĩa thụt vào mình thêm tí lực nó chịu vào luôn -Em dùng nhíp (nhíp nhổ râu) lay lay cái dây curoa thì thấy chùng Bây chừ chưa biết cách thay dây curoa ???
hehe bệnh CD của Bác giống bệnh CD của em . Có điều CD của em bây giờ nó không thèm ra và nó chẳng thèm vô . Chán quá trời luôn .
Chào bác ! Nếu bác khiển bằng rờ mốt con tron mà em nó không ra và cũng không vào thì đúng là bệnh nặng phải cho đi bác sĩ thui. Còn nếu điều khiển vẫn hoạt động tốt thì bác không phải lo nhưng mà hơi bị cực 1 tý. Tháo hết mặt máy xịt dầu WB40 vào tất cả các tiếp điểm. Nếu không có máy xịt gió thì bác cho nó ngậm dầu khoảng 1/2 giờ, rồi lại xịt thêm một phát nữa thì em nó dễ thương ngay. Thân !
Chào bác ! Trước khi đưa em nó đi bệnh viện, bác cũng nên kiểm tra có phải sợi dây cua roa đã giãn hết cỡ rồi phải không, thế thì có khiển bằng rờ mốt cũng vô hiệu. Còn bệnh viện ở đâu thì em chịu. Kính mời các bác sĩ lên tiếng ạ !!!!!!!!!! Thân !
He he....nói các Bác đừng cười, hồi chiều Bác ThanhVNS đã bảo mua mỡ Silicone Em chẳng hiểu mô tê gì ghé vào tiệm kim khí chơi phát hủ mỡ bò to đùng & RP7..........he he về nhà thấy ghê quá lại để đó, tháo máy ra theo hướng dẫn của Bác ThanhVNS kiểm tra & phát hiện như đã trình bày...... Sau đó đọc bài hướng dẫn của Bác audible vội chạy đến tiệm bán dụng cụ cho thợ sữa chữa điện tử mua vài thứ cần dùng đủ hết rồi (nhà Em ở xa mấy tiệm bán đồ này nên hơi vất vả khoảng 12 cây số) bây giờ đồ nghề đang phom phom trên tay đây đang tìm cách thay dây curoa các Bác chỉ Em với....hic hic...
Nếu bác chữa OK, thì em mong sẽ thấy phần dưới của bác có dòng này “Từ nay nhất quyết chỉ ngheeeee..... nh.........nhạ..ccccccc .......!!!!!!!!!!! Và chuyên sửa cơơơơơơ …… đầu CD playerrrrrr!!!!!
Ấy Ấy ! Bác đừng thoa mở bò và xịt dầu RP7 thì cái đầu tiền ngàn của bác sẽ .....má nhìn không ra đấy !!!!! Mỡ tra đầu máy là một loại mỡ thực vật, không phản ứng tác dụng với các chi tiết máy như : nhựa, cao su,... Còn dầu RP7 chỉ dùng xịt cho mấy con bu lon bị rỉ sét Nếu bác có người thân ở Thài Gòn thì nhờ mua hộ ở tiệm Kim Cương đường Nam kỳ khởi nghĩa, 10 nghìn 1 hủ nhỏ ( hủ nhựa trong, nắp màu trắng, có ghi chữ silinon mỡ bôi trơn ). Dầu xịt bác nên mua loại WB40 ( loại hàng nhập không phải loại có in khuyến mãi thêm 20% xịt vào hôi lắm ). Thân !
He he ..... :lol: :lol: thành khoon dzồi thành khoon dzồi, sau một hồi lau chùi bôi mỡ cẩn thận (mỡ silicone đàng hoàng) Em ráp vào rồi thử em nó chạy phà phà như cũ các Bác ơi !!! he he mừng quá, mừng quá.......Cảm ơn các Bác thật nhiều, xin đa tạ......
khỏe ko anh ? cái vụ này lúc em cái marantz 94 bị hoài riết thành nghiện luôn :!: :lol: Teac 50 là đồ dữ , lần sau có "trục trặc" anh đem ra thợ cho chắc ăn ...
Chào bác ! Nhớt máy khâu là nhớt 10 công nghiệp chỉ dùng châm vào mô tơ, cốt mâm quay đầu đĩa than thì tốt Bác dùng cồn y tế lau rửa sạch chỗ đã thoa nhớt, chờ khô tra silicon vào. Thân !
He he một ngày đẹp "chời" nào đó Em chơi luôn.... :lol: Em còn đang phê muh....hí hí..... :lol: Hí hí..!!!! Em cảm ơn Bác nhiều nhiều lắm....
He he ...giờ Bác phải chia dzui dzới Em thôi.... :lol: Chào Bác Tân !!! Cho mình gửi lời thăm & chúc sức khỏe AE CT nhe phuongthy, EL34, Trumpet-one........với Bác "hai mùa mưa nắng" nữa hí hí... :lol:
He he .... Cái món mực tươi quá nhẹ nhàng cho Em...hí....Bác mà uống được ly Cafe tại Bà rịa thì có mà lỗ cả bữa cày...he he...hay để hôm nào Em vô "Sì-Gòng" đa tạ Bác món bia đen + đậu phộng rang muối nhe....hí.... :lol: :lol:
-Hôm qua ở Sg ,Mình không biết T50 ốm . Bệnh này là chuyện nhỏ , anh em chơi cd lâu đều đã bị , ra tiệm 5 phút là xong .Tuy nhiên T50 là đồ lớn , không nên tự làm , lần sau Bác ra VTTV nhờ Quân cho người làm vệ sinh ,một tí là xong lại an toàn .Người đẹp lâu ngày không tắm , hôi một tí ấy mà ; có sao đâu tắm táp xong lại thơm ngay.Tư vấn cũng 2kg mực một nắng nha , Mà không phải sản phẩm chợ Barịa mà phải là của chợ Cát lở cơ .Thân
Dạ. Em có nhớ "Bác sĩ" VTTV, dưng muh thấy em nó chỉ hắt hơi nên cái "bản năng" hay mò của Em nó nổi lên.....chọc ngoáy tí cho đã ghiền....he he....