E chào các bác! Nhà e có 1 đôi JBL L5 của cụ già, mua cách đây tương đối lâu, về hình thức thì bình thường, 4 loa tất cả, treble dome. Nói chung âm thanh không được như ý, mặc dù đã vác về nhiều ampli từ Châu âu, Mẽo, Nhật ghép thử. Giờ e muốn thuyết phục cụ già bán đôi đó đi, để mua đôi JBL 4312, cụ già nhà e mặc dù nghe qua 4312, 4311 rồi, rất ưng ý, nhưng nhất định không chịu bán đôi loa cũ đi, chỉ đến khi e nói là dòng L, trừ L100 là hàng xịn, còn đâu toàn là hàng anh Ba thôi, thì cụ ấy mới xuôi, nhưng giờ lại đòi e phải đưa bằng chứng. Bí quá, nên e mới lên đây nhờ các bác tư vấn dùm e xíu. Bác nào kiếm được link về L5 là hàng China thì e xin hậu tạ bữa coffee & ăn sáng ạ. :mrgreen: Thanks!
Thế nếu em có bằng chứng JBL-L5 là hàng của USA thì cụ nhà có mời em bữa coffee & ăn sáng không ah :wink:
Nếu là USA có lẽ Bác CHIM được mời cả bữa trưa nữa ấy chứ, Không cần phải bán, thì để đó làm đồ kỷ niệm của Cụ nhà mà Bác, E thấy Cụ đã yêu đôi L5 vậy, Bác cứ muốn bán đi kẻo cụ buồn.
Vâng, thưa cả 2 cụ, bất kỳ nó là US hay China thì nếu được, e mời 2 cụ bữa coffee & ăn sáng - T7 này, 05/12/2009. E ngồi ở Cầu giấy, làng quốc tế Thăng Long, hẹn 2 cụ 9h sáng (!?). @audio5_06: Kính cụ, đầu tiên e cũng nghĩ vậy, cơ mà khi e hỏi ngược cụ già nhà e khi cụ ấy yêu cầu e trưng bằng chứng L5 là China rằng "Thế nếu đôi này là hàng Trung Quốc thì bố có bán đi không?", ai dè cụ già nhà e khẳng định "Bố bán", thế e mới có chuyện để bẩm 2 cụ :lol:
Đấy, người già là quan điểm cổ hủ lắm, E tưởng cụ để hoài niệm một thời chứ nếu CHINA là bán thì cực chẳng đã cho xong...., nhưng Bác lưu tâm là đừng bán trên 4r nhé, vì có thông tin ntn rồi bán bị ép giá lém, Thân,.
Vâng, cảm ơn cụ đã nhắc khéo e, e vừa mới dính 1 quả xong, ớn rồi ạ :lol: Cuối tuần cụ rảnh thì cụ nhón gót hồng qua chỗ e một xíu nhé!
Không dám, tệ xá E ở chốn tỉnh lẻ chứ not Thủ đô, đành hẹn Bác dịp đi công tác vậy. Mùi cafe thơm lắm, thanks Bác đã mời.
Phải cặp loa nhà bác giống cặp này phải không :wink: http://s.fatwallet.com/static/attachmen ... page06.jpg
Nếu đúng nó thì cặp này đúng là hàng JBL làm tại Mỹ http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... series.htm
Cái tem - E hổng thích nhìn, với JBL như mấy đôi đời 4xxx còn do Sansui sx theo đặt hàng của JBL bỏ xừ, driver lại từ một nơi khác, chứ có phải đôi JBL nào cũng sx tại USA hết đâu? Mấy đời nào là LX ...., củ thì ghi Pháp, thùng Đan Mạch.... - thì là loa JBJ? Vậy xác định đôi loa là hàng chính hãng hay hàng sx nhái, copy, sp rẻ tiền mà thôi.
Các bác để ý cái tem JBL dán trên đôi L5 nhé, nếu đúng là hàng sx tại USA em thấy trong Ca ta lốc nó dán tem giữa loa tép và loa trung nhưng trong ảnh em loa của bác Tuấn Anh nó dán giữa loa trung - Vấn đề năm ở đây chăng?
Cụ ơi, đó là hình trên Net mà cụ, đôi loa ở nhà e nó giống thế, còn tem thì nó dán bên nào, tối về e coi lại, bẩm cụ sau :mrgreen:
Tại sao lại không tháo củ ra nhìn nhỉ? nhỡ đâu vỏ USA, but ruột gan lại họ Hồ? Củ loa USA không thể lẫn đi đâu được. Cả chất màng nữa. Cái tem cái mác NOW làm nhái con đẹp hơn hãng ấy chứ,
Tối về e chụp rồi để các cụ bình loạn, các cụ cứ bình loạn sao cho nó thành củ loa của ... Nam Môn thì ổn :lol:
Bác chuẩn bị lấy 1 cái tem có in mấy chữ Tầu loàng ngoàng vào đấy. Lừa hôm nào đẹp trời, mua 2 chai Lúa Mới chuốc cho ông cụ say bí tỉ sau đó cầm tô vít banh cái loa tép ra dán cái tem vào đấy. Ông cụ tỉnh lại thì cứ thế mà phán... Xong, bác mời em cafe nhé.
Ối giời ạ, chiêu đó không khả thi được rồi bác ơi. Thứ 1: E thì tửu lượng 1 chén đã say, cụ nhà e thì 10 chén chưa đủ độ hăng :lol: Thứ 2: Cụ nhà e mua đôi đó từ hồi e còn chẳng hiểu gì về audio, vẫn nghe & thấy cụ già lau chùi kỹ lưỡng, dỡ cả củ loa để lau, còn e thì không dám động vào bất kỳ thứ gì, cho dù của cụ già hay của e, đơn giản vì e lo lỡ động vào mà không biết thì ... ặc :mrgreen: Cơ mà e vẫn sẵn sàng mời bác ly coffee ạ!