Vào lúc 09h09'09":AM ngày 09/09/2009 các bác làm gì ạ? Còn em thì em đọc về thần tượng đương thời của em http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/09/3BA1338D/ Còn các bác thì sao ạ?
Em đi gửi tiền tiết kiệm để được hưởng lãi suất 9.999%/năm và đi mua vàng 99.99% để làm của hồi môn cho con gái bác à
9h0p0g Em viết một bài với tựa đề "Các bác làm gì lúc 09h09'09":AM ngày 09/09/2009?" 9h9p5g Em đã rê chuột vào đúng vị trí "submit" 9h9p7g: Em bấm vào nút "Submit" 9h9p10g: Hệ thống báo... rớt mạng! :evil: 11h2p: Mạng thông trở lại và em gõ bài viết này! :wink:
9h : lôi ra ổ bánh mì kẹp chả. 9h9' : đã xong. một trận mưa ào xuống. Điềm lành đây. Chắc chiều nay có lương :mrgreen:
Lúc 09h09'09":AM ngày 09/09/2009 có bác tặng em dòng này, hix, em ko kịp tặng các bác đúng h đó, giờ tặng lại các bác nè Vào lúc 09 giờ 09 phút 09 giây AM của Ngày 09 tháng 09 năm 09 Bạn sẽ làm gì? Tôi thì chúc các bạn: Buổi sáng tốt đẹp Buổi trưa may mắn Buổi chiều an lành Buổi tối vui vẻ Cả ngày hạnh phúc Cả tháng phát tài Cả năm thuận lợi Cả đời thành công!
Hé hé: lúc 9h00 09/09/09, em vừa hiệu chỉnh xong siêu ong "giò zẽ" Super, đang nổ máy chuẩn bị đi hút mật... ong "bầu" Standard... é éh :lol: p/s: các bác quay số 9 đi 1 góc -90 độ (radian) xem sao, ra ngay 1 chú Vespa (ong, tiếng Ý) cho mà xờ em.
Trùng cửu: Trung Quốc: Tết Trùng Cửu (Ngày mồng 9 tháng 9) của Trung Quốc dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ. Việt Nam: Vua Hùng Vương kén rể cũng trùng cửu :wink: Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao :mrgreen: Và Thế giới hiện đại ngày nay: Giới kinh doanh đua theo ngày trùng cửu, rầm rộ khuyến mãi vào ngày trùng cửu, các đôi uyên ương thi nhau chọn ngày cưới vào ngày trùng cửu, mua đất làm nhà thi nhau trùng vào ngày trùng cửu... Hôm nay: ngày trùng cửu em cũng thấy mình may mắn vì sắp được đi xơi thị dê
Ngày trùng cửu trong lịch và tín ngưỡng phương đông mang ý nghĩa khác ngày hôm nay do có sự khác biệt về ý nghĩa và cách tính của lịch mặt trăng và lịch mặt trời. Nói chung có lẽ phú quý sinh lễ nghĩa, nên vài năm gần đây những ngày như 11/11 (ngày độc thân), ngày 08/08 (đại cát đại lợi), ngày trùng cửu 09/09 (may mắn)....được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và cho gán nó khá nhiều nghĩa mà giờ mới thấy. Mặc dù là hơi lộn xộn khi ta đánh đồng cánh tính của hai loại lịch như vậy, nhưng nói cho cùng đôi khi cũng cần cái gì đó để khuấy động lên tí. :mrgreen:
Lúc đấy tôi đang làm việc, qua rồi mới biết là không làm gì đặc biệt cho giây phút đó cả, cứ tưởng là phải có bắn pháo hoa cơ đấy Đúng ra Ban quản trị có thể gửi thư chúc mừng gì đó vào đúng giấy phút đó
Chắc em buồn nhất vì đúng giờ đó em đang phải tiễn đưa một ông bạn ở cơ quan cũ về nơi yên nghỉ cuối cùng! Một anh Tiến sỹ, chưa vợ con... Thật tiếc thương!!!
hơ hơ, ông này bỏ dở nửa cốc nhá, vậy là có 8.5 cốc thôi. Em thì dạo này kiêng bia nên làm phát hết 9 chai coca + 9 điếu man + post 9 phát lên VNAV :lol:
em thì ngày nào củng vậy . 09 . 09' .09" uống caphe , nghe nhạc tại nhà , trông coi nhà cho vợ đi chợ . không thì đói...
Vật vờ từ chỗ làm về, trên tay bấm loạn xạ bàn phím cellphone lướt Vnav, mắt lờ đờ vì mất ngủ thì suýt đụng một em 9x trông đến là hay