Chơi thôi mà, với cả giá trị cái đĩa có mấy chục ngàn có đáng để làm việc thất đức thế không bác ? :wink:
Haha các bác có tin được k, cách đây mấy năm e chợ Giời mua đĩa tàu, nguyên hộp về nhà bóc tem cho sướng, về nhà mở ra bên trong chẳng có cái cd nào cả, khỏi í kiến í cò luôn. Đúng là đồ tàu, nhân có cái topic này em chia sẻ xíu việc từng gặp !
Cái này bác nói em tin liền. Em mua một cái Kenny Roger ở shop ngay đầu hàng Bạc. Ở đây không có máy thử, họ nói cứ yên tâm. Mang về em bó ra không có ruột, mấy hôm sau mang đến họ đổi cho cái khác có ruột. Em nghĩ đây không phải lỗi của cửa hàng, có điều rõ ràng họ xử sự đàng hoàng hơn ở Tự Lập. Các bác cho em hỏi mua phôi CD phono bảo đảm chất lượng của Mitubishi nên mua ở đâu giá tốt mà yên tâm hàng tử tế ạ? Em ở Hanoi. Tks
Bác chủ tự làm đĩa đi, em đã test thử đĩa mua 50 k vỏ màu mè đẹp nghe âm thanh không hay bằng đĩa tự làm, mà chỉ thử trên đầu dvd cũng thấy. Thêm kinh nghiêm mua đĩa trắng là phải bóc vỏ ra xem có ruột ko
Báo cáo các bác em đã mua phôi phono rồi ạ. Ở phố Yên bái ạ.Giá một lốc 5 đĩa 70 K, báo để các bác tham khảo ạ.
Khoảng 6 năm trước em có đến shp Tự Lập này 2 lần, thấy bác chủ nhà già già mà tinh tướng quá, lại nói phét như hát hay về trình nghe nhạc nên và chất lượng đĩa bán tại shop nên không đến nữa cho đến nay, ngay từ khi đó em đã nghe một số chê bai về thái độ bán hàng của bác già này rồi
Thỉnh thoảng em cũng mua đĩa của bác này. Bác này bán toàn đĩa Tàu thôi làm gì có đĩa xịn. Đĩa Tàu thì nhiều đĩa chất lượng kém, phải chấp nhận thôi các bác ạ.