Em đã nộp đơn và đang chờ giấy báo phỏng vấn ạ http://www.vnpressnet.com/2010/07/chan- ... tuyen.html Xét theo tiêu chí " chém gió " thì các VNAVer dư sức :wink: Các bác nộp đơn chưa ạ
Xin đừng! Em cảnh báo Bác nhé, nếu có trúng tuyển cũng đừng vội mừng, coi chừng CA hỏi thăm đó. Em nó mới 14 tuổi thôi, cho em cang đi . Nếu Bác cần, em sẽ giới thiệu cho Bác nộp đơn mấy chỗ phù hợp (với lứa tuổi) hơn :lol:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm :lol: :lol: Năm nay nàng 14 , năm sau nàng 15 thì em có nguyên 365 ngày huy hoàng :lol:
Vâng em cũng thấy lạ, nào là "mono bờ nốc" ngót nghét 60 tuổi, rồi sing gồ en, bóng nọ bóng kia, loa thì nhiều đường tiếng, dây nhợ cắt theo mét và toàn chơi "vin tịt" (vintage)...Ấy thế mà lại nộp đơn... Dưới vị thành niên đấy nhá. :lol:
Vậy sở thích của bác ngược lại em hả :lol: Có những thứ càng cổ càng có giá nhưng có những thứ càng cổ càng mất giá :mrgreen:
Hi vọng cháu nó đổi ý, tìm chú không đẹp zai! Em nộp hồ sơ! Em thích cỏ non vừa ngọt vừa mềm...( em không phải bò, dê đích thị!!!)
Nàng ở sát nhà em...em biết mà , không phải vậy đâu bác ơi @bác Thép : sợ giề...đã chơi là không sợ mà đã sợ thì nhắm mắt vào mà chơi :lol:
Em lại thích đồ Vintage, không cần công lực thâm hậu vài w vẫn dư sức, đời mới đòi công suất lớn lắm, mà không đủ công suất thì ....
Chắc thế đấy bác ạ. Audio thì tuổi đời ngắn ngắn để đỡ lăn tăn sợ bị tèo tụ hay IC. Còn cỏ em chỉ thích loại nào phù hợp với ... răng em thôi. Không quá non, mà cũng kg quá dai :lol:
Bác nhầm to Đồ Vintage này loa to , độ nhạy kém lắm bác Đời mới loa nhỏ , độ nhạy cao , chất âm lại mượt nữa
Ta thay đổi và nâng cấp mấy hồi bác ơi :lol: Bộ phòng ngủ riêng , bộ phòng khách riêng , thêm vài bộ sân vườn để thay đổi khẩu vị mà bác...hihihi
Cụ Mike đang hí hửng " chém gió " bác Huy đuổi cái..thế là lại phải chui vào nghe bộ giàn Vintage rồi :lol: Rõ khổ...
Bác Baohun đã kiểm tra amply chưa? Mua loa về rồi mà đồ đánh không hợp, yếu công suất là lại phải thanh lý sớm đấy bác nhé :lol: Mà em nghe nói mấy cái bookshelf này nó ăn công suất ghê gớm lắm.
Em có thấy nhố nhăng gì đâu bác ? Xã hội ngày càng phát triển , toàn cầu hóa theo hướng văn minh và in tẹc nét. Ngày trước có ai bảo nhố nhăng khi chỉ cần ngồi ở nhà gõ vào máy tính 1 phát là đồ đạc được chở đến tận nhà đâu....hehehe Việc này cũng đơn giản như là mục : Tìm Bạn 4 Phương thôi mà Ngày mai nàng gửi cho em giấy báo phỏng vấn bác ạ @haiauden : Em chả lo về vấn đề công suất bác ạ vì độ nhạy năm nay chưa đủ nên em có nguyên 1 năm để dành công suất , sang năm đủ độ nhạy khi đó em dư công suất sử dụng miệt mài trong 1 năm , tha hồ :lol: Gần đến ngày phỏng vấn , em bồn chồn quá...hehehe