Bác ơi cái ổ 2T đấy của ông King Tởm hay của bác thế? Cầu mong của ông Tởm thì em còn có cơ hội cóp nhặt của bác tí. HIHI
Bác không cảm thấy gì hết ah ! sao lạ vậy ! ...mặt trời đang nổi giận phun lửa phừng phừng, trời cuối năm mà không khí nóng như giữa trưa hè :lol: Trái đất thì vừa đi vừa xoay tròn như say rượu, làm mình cũng muốn... say theo ....
Từ tối qua tới giờ em đang lênh đênh đi thử máy tàu 45.000 T trên biển, thấy sóng cũng không lớn lắm. Không biết đất liền có bị gì không các Bác ?
16h22 rồi mà e vẫn chưa thấy gì:...................không có gì thay đổi trời lại tối và đêm e lại làm những việc mà hôm qua teo không làm đc :lol:.
Đâu có ạ, bác nói thế e lại bị ném đá vỡ mẹt bây giờ . Tối qua nằm thủ thỉ thôi, sợ quá lên teo mất có làm ăn đc giề đâu ạ. Đâu được như bác, tranh thủ làm đc 2 quốc, nghỉ ngơi cả tuần ngon lành :lol:
ở đất liền thì ko xao cả nhưng sóng ở nhà em dữ dội tưởng đâu tận thế đằng nào cũng tèo em chót đi bụi một đêm ai dè tới sáng vẫn sống nhăn răng ra vậy là lĩnh đủ :lol:
Tối hù là ổn đấy bác ah, bác mà thấy đồng cỏ xanh bát ngát, ánh nắng chói lòa, xa xa có mấy con bò sữa có cánh đang bay bay thì mới tiêu...
Em nghi là vụ này mỗi người mỗi khác đó bác... . Ít nhất là có khi chả thấy đồng cỏ gì cả mà chỉ thấy tiếng... gõ mõ tóc tóc... ô hô... Tây phương cực lạc...
Tối hù là ổn đấy bác ah, bác mà thấy đồng cỏ xanh bát ngát, ánh nắng chói lòa, xa xa có mấy con bò sữa có cánh đang bay bay thì mới tiêu... [/quote] Em nghi là vụ này mỗi người mỗi khác đó bác... . Ít nhất là có khi chả thấy đồng cỏ gì cả mà chỉ thấy tiếng... gõ mõ tóc tóc... ô hô... Tây phương cực lạc... [/quote] Cái vụ còn nghe lóc tóc ô hô ai tai này ( chôn sống) mà bị đóng đinh đưa xuống đất rồi nghĩ tới hú hồn bác ơi.Rất nhiều trường hợp chuyển nhà xác rồi sống lại.E còn gnhe mấy ông ở nghĩa trang hù nói sang cát mở nắp hòm ra nhiều khi thấy vết cào và móng tay dính vào ván :shock:
TSB mấy bạn Maya lừa đảo, may mình không đem mấy cái đồ audio nội địa của mình ra cắm vào điện 220V hôm đó! Nhưng cũng có cái tốt là mình có dịp nhìn lại mình để thấy những giá trị thực của cuộc sống mà mình hay lãng quên do cuộc sống đời thường cuốn đi. Thấy mấy con bò sữa có cánh bay bay xong rồi nó "thả bom" xuống mà chạy không kịp thì đúng là tận thế thật.
bác nghĩ người Maya lừa đảo chỗ nào, cá nhân em thấy tuy loài người không bị diệt vong, nhưng ngày 21-12 vừa qua là ngay bước sang kỷ nguyên mới và là ngày ban đêm dài nhất trong năm và ban ngày ngắn nhất đó bác. một điều nữa là trái đất hôm đó đã lệch xích đạo đó bác. em thấy cơ sở của người maya không hoàn toàn đúng nhưng ko mang tính chất lừa đảo đâu ạ.
E thì nghĩ bộ lịch của người Maya kết thúc ở thời điểm 21/12 còn có nguyên nhân khác ah, có thể ngày đó là ngày kỉ niệm các hoạt động vì môi trường của họ :mrgreen: thế giới đều biết họ có một nền văn minh phát triển vượt bậc, vậy cũng có thể họ hạn chế phá đá viết lịch vì lí do môi trường chứ ah. :mrgreen:
Nền văn minh của người Maya đã bị diệt vong từ lâu , nên có lẽ họ không thể update lại lịch được :mrgreen:
em bít rùi bác, nhưng vấn đề là nó chùng hợp với ngày 21 bác ạ. thế bác có nghĩ người maya lừa đảo không ạ?
Khg bít người khác thế nào. E thì khg thấy vấn đề gì lừa đảo ở đây ah. Vì họ đâu có nói gì đến diệt vong hay tận thế đêu?? Do mình suy diễn ra thoai :lol:
Co chuyện lạ thật rồi không biết có ai thấy không !!! Nếu ai thường xuyên quan sáat la bàn, hay có Iphone, Ipad sẽ thấy trục bắc -Nam đã lệch vài độ về phí tay phải theo chiều quay đồng hồ... Hôm nay xem la bàn trên SS G n II thấy lạ quá ? không biết hỏi ai , hay do la bàn SS sai ??? :roll: Bác nào có la bàn xem kiểm chứng giùm với !