Kính chào toàn thể anh em cộng đồng VNAV! Em mới bắt đầu lọ mọ trên con đường nghiện ngập, còn quá nhiều điều còn thắc mắc cần học hỏi, mong được các bác chỉ bảo tận tình. Mới bắt đầu chơi nhưng em cũng đau đầu lắm các bác ạ. Cũng đổi chác các bù vài món rồi, em muốn các bác đi trước truyền đạt cho một vài bí kíp đặng bớt phần đau khổ. Khi loay hoay vơi mấy cái món tìm mua, nghe tư vần rồi phối ghép, lắp cắm... rồi nghệt mặt ra nghe, rồi nhăn nhó khi có ông bạn bĩu môi, lắc đầu. Bực lắm, lại tìm mua, nghe tư vần rồi phối ghép, lắp cắm...Em cũng nghe nhiều bác nói " Nghe sao mình thấy hài lòng là được" . Đến khi em ghép được một bộ tạm ổn (với em, vì so với nhiều bộ của các bác trên này thì nó cỏ héo quá! hix hix...) thì cũng đang nhấm nháp cái hài lòng. Còn các bác lão làng thì sao? Quá trình các bác chơi AUDIO là các bác đi tìm cái gì? Tìm SỰ KHIẾM KHUYẾT của hệ thống của mình để hoàn thiện nó? Hay tìm SỰ HÀI LÒNG trong hệ thống mà mình hiện có? Rất mong các bác chia sẻ cho bon em đi sau mở rộng tầm nhìn! Kính các bác!
em khoái đi tìm đồ độc không ai có..khỏi chê..hê..hê.. :lol: với em nghe cứ hay hơn bộ ông bạn là ok rùi..khi nào thua lại đi mua tiếp :lol: đây là ý kiến riêng của em thôi đấy nhé
Em thì chơi audio để có bầu bạn. Vậy nên chuyện thiết bị hay phối ghép này nọ kô còn quá quan trọng. Có 1 bộ nghe ưa tai là được rồi.
thảo nào. nghe bộ nhà lão tai mình thấy dở mà ngại không dám chê. bận sau mình chê thật lực cho nâng cấp mệt nghỉ
Em thì thích chỉnh chỉnh vặn vặn , rút rút cắm cắm mà vặn chỉnh mãi 1 thiết bị , cắm rút mãi 1 thiết bị cũng chán nên sinh tật đổi chác các bù và cũng vì thích hành xác theo kiểu nhắm mắt , bành tai nghe nhạc để moi móc cái dở của giàn máy , thích cái cảm giác vò đầu giựt tóc suy nghĩ chọn gì , mua gì , ghép thế nào....và...và....cảm giác khoái chí rung đùi , gật gù , tủm tỉm cười 1 mình như thằng dở hơi khi thỏa mãn ===> Nhưng hình như em chưa có cảm giác thỏa mãn vì em mới bắt đầu ạ. Nhà em hay nói : Mày là đứa ngang bướng nhất nhà , không chịu nghe ai chỉ nghe mỗi loa đài :lol: Xét 1 cách toàn diện em đang hành hạ tất cả các bộ phận của bản thân nhằm thỏa mãn 2 cái tai của em Chán thật Chào thân ái.
Em thì tìm cái này thôi và không nên khắt khe với mình làm gì thì mọi thứ em cảm giác nó easy đi nhìu :lol:
Cảm ơn các bác đã chia sẻ! Mỗi bác có một quan niệm riêng, một cách chơi riêng... cuộc sống thật đa dạng phong phú. Và chúng ta nói về những điều này thì nó mênh mông lắm. Những cái được mất của thú chơi thì vô cùng. Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu. Các bác hãy bàn quanh về "Tiêu chí, suy nghĩ, cảm nhận... khi xây dựng hệ thống Audio của mình". Đúng là hầu như không có bộ giàn nào nghe được mọi thể loại nhạc. Cặp loa nào, amply nào...cũng còn những khiếm khuyết. Vậy thì các bác sẽ cố đi tìm cái loa hay hơn, amply gấu hơn để mua? hay là tìm những ưu điểm của nó và tận hưởng cái không gian âm nhạc bên cạnh những khiếm khuyết đó? Chúc các bác một ngày vui!
Tìm những món đồ,xây dựng một hệ thống tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Tìm những khiếm khuyết không đáng có(nếu có)trong hệ thống của mình để tìm cách khắc phục nó. Một hệ thống mà mọi thành phần cấu thành đã làm tốt nhất có thể nhiệm vụ của mình thì sự hài lòng tự khắc nó đến. Tìm và tìm,tiếp tục tìm những CD,TAPE,REEL,LP...tìm và tìm.
Em tai trâu nên set up bộ dàn cũng theo kiểu Trâu :lol: Đầu tiên: Thử độ phân giải của âm thanh Thử các bài có các tiết tấu rắc rối xem có ổn không? Ví dụ hai ba cây violon hòa tấu. Vài ba cây ghi ta chơi flamenco cùng lúc. Rồi thử các bản nhạc có giai điệu đi ở cả ba giải tần. Cuối cùng mới đến các bản nhạc giao hưởng. Nếu nghe mà cảm thấy các giai điệu tách bạch thế là OK. Thứ hai: Thử riêng từng giải tần Cái này thì dễ hơn. Dùng những bài thiên về từng giải tần để thử. Riêng thử vocal thì em lại toàn dùng các bài của Pavarotti hệ thống nào chịu nổi ông này thì những ông bà khác là.... chuyện nhỏ ! Về trống thì em hay dùng CD Audiophile Percussion I & II . XONG !!!! NGHE NHẠC THÔI !!! :lol: Khi đã cảm thấy ổn rồi thì những thứ khác em không quan tâm nữa. À quên !!! Có mỗi cái quan trọng nhất thì lại quên :lol: Em tìm sự TĨNH LẶNG ạ !!!
em tìm cảm giác ngày bé nghe nhạc qua máy cassete mà ko thấy. hay tại câu tắm nước sông ... gì gì đó các bác nhở
em thì đi tìm những bài hát mà em thích rồi sau đó đi tìm ca sĩ thể hiện những bài hát đó, xem ai thắng ai thua ai hay ai dở. chẳng hạn như ca sĩ Tân Nhàn hát hay hơn NSND Thu Hiền khi hát bài "Đợi", CS Tố Nga cũng hay hơn NSND Thanh Hoa với "Mùa xuân làng lúa làng hoa", và v.v.v
Hi ! Em cũng giống bác lầy !!!! Cứ đi tìm mãi ! Tìm hoài !!! Âm nhạc em thấy cũng như cuộc sống các bác ợ ! " Không có gì là hoàn hảo 100% cả :wink: ! Chắc đến lúc em phải " Quay đầu " thôi !
Theo em thi chơi AUDIO là để thưởng thức âm nhạc đơn giản thế thôi ạ. Còn hệ thống nào thì cũng sẽ có khiếm khuyết nếu chỉ chăm chăm lo nâng cấp thì chắc phải nâng cấp đến cuối đời cũng chưa chắc tìm đc sự hài lòng mất . Túm lại em thấy là phải biết chấp nhận những gì mình có thôi ạ "biết chấp nhận là có tất cả"
mua cái mình thích,âm thanh theo túi tiền,hãy tự khẳng định mình tôi chỉ cần thế,để ít đỗi đồ.cho dù bạn có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa thì vẫn bị chê,cách này hoặc cách khác.vài lời chia sẽ cùng bạn..
Em đi tìm cái hay của bộ dàn nhà em. Nhưng khổ là chẳng bao giờ thấy nó hay cả :wink: Có lẽ đây chính là cái hay mà bây lâu em tìm kiếm
Em thì khoái nghe nhạc và khoái cả chơi thiết bị, cái nào càng nhiều chức năng, nút bấm, nhiều chỗ vặn vặn xoay xoay là càng thích, nhiều đồng hồ, nhiều đèn, kim nhảy tứ tung là thích. Mà em chắc nhiều bác cũng như em á.
Vâng, e cũng đang tìm (đúng hơn là mong nó có), điều này, cơ mà e đảm bảo với bác là e đố bác tìm được đó. :lol: