Kính các bác, Với 90% dân Vnav'er thì chắc năm nay (2012) quá đói kém, kinh tế xuống sề, kiếm ăn vất vả, tinh thần lo lắng bất an, nhạc cảm hao hụt nghiêm trọng. Nhưng theo quán tính nghiện ngập thì vẫn cứ vật vã thèm thuồng audio. Xin các bác ý kiến về các cách cai nghiện cho đỡ sốc.
1. Gọi ĐT đến Ông Điện Lực - cắt vô thời hạn. 2. Lấy hết CD - LP - Cassette - Băng cối cho vào nồi luộc. 3. Cứ có tiền là đưa hết cho vợ (nếu single thì đưa hết cho bồ), chỉ giữ lại trong ví (hoặc ATM) không quá 500k. 4. Về nhà thì chui vào bếp, nấu cơm rửa bát quét nhà (vợ chắc ủng hộ 2 chân), xong việc nhà thì chạy ra đường làm ly cafe hay chén trà - trảm phong. ... Mời các bác tiếp.
Bác liệu chừng mình đang ở giai đoạn "Cai được" hay "Sốc thuốc" rồi?!! Em thì có vẻ đang "Hậu sốc thuốc" ~ "Tự khỏi" :lol:
Coi Audio là ................ tệ nạn xã hội cần loại bỏ. Chơi một môn thể thao lành mạnh, đá bóng chẳng hạn. Tối mệt về làm cốc bia, wấn 1 điếu xong ngủ, khỏe. :lol:
- Tránh xa các shop bán loa đài, không vào vnav...cố gắng không tiếp xúc với loa đài hoặc những thứ gợi nhớ đến loa đài (chẳng hạn bác nào nghiện đèn thì tránh nhìn các loại bóng đèn...kể cả đèn đường hehehe)
Tư vấn như bác thì có mà nghiện nặng hơn vì chơi thể thao về, làm mấy quại, rít mấy cái lại...thèm nghe nhạc ngay. E thấy tốt nhất, bước đầu tiên là ko chơi cùng bạn nghiện vì nó hay rê dắt, nào là amp này hay lém, ghép với bóng này thì thui rùi, thánh gióng cái này rùi lại thánh gióng cái khác,... (cái này là quan trọng nhất), :mrgreen: Mà ntl cai nghiện để làm cài rì hả các pác ??? :?: :?: :?:
Chuyển sang nghiện món khác ( em đang dùng audio để cai nghiện món này, cứ chuyển qua chuyển lại để thấy rằng mình cũng cố gắng cai lắm lắm ) :mrgreen:
Để giúp anh em dễ cai cần đóng cửa tất cả các shop, showroom và đóng mục rao vặt, mục review,..., nói chung là vnav. Em té đây
hú bạn bè cho mượn bớt đồ chơi hết cái nghe thì nhịn : Qua tao vác cái CD hay tháo driver hay Power... gì đó về nhà mà nghe vài 3 tháng, tao có đòi trong thời gian đó cũng ầm ừ đừng trả, sau 3 tháng trả tao, tao bán hic...
Em nghĩ mình cai đã khó. Nhưng em thuốc cho gấu nhà em nghiện audio hơn em rồi :lol: Em kể cho các bác nghe chuyện ngày xưa em mê chơi cầu lông lắm, hôm nào cũng đi đến đêm khuya mơi về. Em bị bẻ tổng cộng là 5 cây vợt rồi. Nhưng vẫn mê chơi CL. ko biết tay nào xui đểu. Thế là vợ em cũng sắm đồ váy ngắn ra nhập cùng CLB luôn Sau em thấy vợ em mê chơi quá quên hết cả thời gian. Thì em lại phải từ giã ko đi nữa và sau chuyển sang loa đài. Và bây giờ Vợ em lại nghiện hơn em rồi các bác ah. ko có tiếng nhạc ngân lên là ko ngủ được :lol:
Trên này toàn các cụ sắp nghiện (sắp nghiện thì còn lâu mới biết cai là gì mà tư vếu), và các cụ nghiện nặng (nghiện nặng thì đã cai được đâu mà tư vếu). Em thuộc loại 1 đang trên đà nghiện nên chỉ biết có thế.
Các bác cứ vào chùa xin vài cái CD Kinh của Phật về bỏ vào cái dàn Hi-end nghe bảo đảm sẽ cai được nghiện Audio.
Nhưng sao phải cai audio nhỉ ?...sướng đến thế kia mà ! Tôi thì mãi đến kiếp sau... cũng... chả thèm cai ( xem chữ ký của tôi sẽ rõ !!! )