Các ca sỹ thời nay dưới con mắt của NS Nguyễn Ánh 9

Discussion in 'Âm nhạc' started by thienthanh, 24/8/13.

  1. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    145
    Em đề xuất các cụ tha cho cái thím Đ này được không ạ, hoặc là để cho Lý Tống xử, anh em ta để thời gian nghe nhạc, các cụ tính sao :lol:
     
  2. bangvn

    bangvn Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    143
    Likes Received:
    51
    Nhìn tấm hình thím Đàm tay cầm hoa,tay kia ôm bác 9 từ phía sau mà sao thấy mặt bác 9 hãi quá....,tội nghiệp bác 9 tuổi đã thất thập rồi mà phải gồng mình vì cái ôm quá ''thắm thiết'' đó.. :)
     
  3. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Nói thật chứ, bv có nhận xét giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng cứ đĩ thế nào ấy. Không đàng hoàng.
    Cách luyến láy, nhấn nhá âm từ của Đàm thấy thể hiện cái chất lã lơi, thiếu sự tâm tình, thiếu tính nghệ sỹ.
    Các ca sỹ mới ngày nay mà hát nhạc xưa, hầu hết đều không thể hiện được giá trị của các tác phẩm.
     
  4. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    CS mới em nghe Lệ Quyên hát cũng cứ thấy thế nào ý như cái máy hát, không thấy tình cảm, nghe Phương Diễm Hạnh thấy phê hơn.


    Như Quỳnh chắc đc nhiều người thích, chị hát rất tình cảm (nhiều bài chứ không phải tất cả).
     
  5. duyanh21

    duyanh21 Advanced Member

    Joined:
    13/7/11
    Messages:
    127
    Likes Received:
    0
    Xuân Phú hát nhạc xưa cũng hay mà, thời buỗi đồng thau lẫn lộn, nhưng vàng vẫn là vàng.
     
  6. Truong27HD

    Truong27HD Advanced Member

    Joined:
    29/11/12
    Messages:
    477
    Likes Received:
    147
    Location:
    Hải Dương
    Các bác vào đây giảm Stress đi. NS Nguyễn Ánh 9 nói rất đúng, nhưng để giải quyết triệt để vấn để này nói không đâu đủ. Trong một thời gian ngắn đâu thể thay đổi được cách nghe, cách cảm âm nhạc. Khi không có người nghe thì những CS theo NS NA9 nói không phải là CS thì sẽ hát cho ai nghe. Cứ như em bì giờ thì đố tìm được đĩa TL, ĐVH, HNH,MT...trong nhà cả. ke ke...
    Mà các bác bức xúc thế thì thử tìm lại trong giá đĩa của mình tỷ lệ đĩa nhạc Việt được bao nhiêu %. Trong những % đó thì thời gian nghe dành cho nghe những đĩa đó là bao nhiêu %. Em mạo muội đoán mò là rất nhỏ.
    Nếu vậy các bác thấy có lỗi với nền âm nhạc Việt Nam không?
    Thui em chuồn đây. các bác đừng ném em :mrgreen:
     

    Attached Files:

  7. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Vậy rôt cục ý của bác muốn nói là gì, e đọc mãi chả hiểu! E có phải nhạc sĩ hay ca sĩ đâu mà có lỗi với lầm, nhạc nào hay, hợp tai thì em nghe thôi. Mà muốn em bỏ tiền ra mua CD hay LP thì nên hay theo tai em, không lần sau là e không mua nữa. Vậy có phải là có lỗi không ạ?
     
  8. caramel

    caramel New Member

    Joined:
    3/4/12
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Các bác đã từng nghe ĐVH hát bài "Chều tím" chưa ạ? MỘt lần em tình cờ nghe Đờm hát bài đó lúc đang uống bia với bạn bè. Nói thật, tí nữa em..phun cả bia ra!
     
  9. thanhbx82

    thanhbx82 Advanced Member

    Joined:
    28/6/13
    Messages:
    163
    Likes Received:
    15
    Location:
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    bác nói hay quá.. hee.. nhưng em thấy cay nhất vụ cứ tung hô "con buôn" này là ông hoàng này ông hoàng nọ nghe nhục nhục thế nào í, cứ như VN ko còn ai biết hát hay sao í..
     
  10. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Cơ bản là tỉ lệ, khoảng 25% không thể chịu nổi cái giọng đĩ đượi của tay đvh này, nhưng vẫn còn khoảng 75% vẫn nghe tốt và nghe tuốt nên con mụ này vẫn còn đất sống, dai dẳng và sống tốt đến như vậy có lẽ Đỉa nên gọi mụ này là ông tổ với nghệ danh là đàm vĩnh đỉa.
     
  11. FalconJapan

    FalconJapan Advanced Member

    Joined:
    17/6/10
    Messages:
    2.442
    Likes Received:
    10
    Location:
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Em phát hiện ra là cụ vẫn nhăm nhe chờ mợ Đờm ra Lờ Phê để mua về chưng nhá :lol: Mà ngộ nhỡ mợ ấy lại free cho anh em VNAV thay lời tạ lỗi thì bỏ bu :mrgreen: Thôi, tởm quá em không dám nghĩ tiếp ... :lol:
     
  12. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327


    Thím đ này nhắm đến đối tượng khách hàng 9x bác ạ, chứ ai cũng như phần lớn các bác trên này thì còn gì là nhạc thị trường nữa.

    Thằng cu ở nhà em trc cứ thích Nguyễn Phi Hùng và Đan Trường em bảo nó mấy thằng đấy nghe như hâm, hát gì giọng cứ đều đều, nghe giọng ca sỹ chả biết nam hay nữ --> nó bảo: "Nghe nhạc giải trí chứ có phải luyện thanh đâu mà thế này thế nọ!" :evil: Mỗi thế hệ suy nghĩ một khác, chịu thôi.

    Không phải các bác làm vĩ mô trên BVH không biết điều này, nhưng cái gì tồn tại cũng có lý do của nó.... :)
     
  13. quynhhung

    quynhhung Advanced Member

    Joined:
    8/3/08
    Messages:
    426
    Likes Received:
    73
    Em cứ nhìn vào bức này lại thấy rõ 2 mặt của sự đối lập
     

    Attached Files:

  14. hung65

    hung65 Advanced Member

    Joined:
    27/5/10
    Messages:
    122
    Likes Received:
    180
    @ audiomachi, Nguyệt Cầm-HN: Không nên làm như vậy vì lỡ chẳng may các cháu bị làm sao thì khổ, hơn nữa như vậy thì trúng kế họ Đàm rồi vì y chỉ cần bán thật nhiều đĩa.
    Tôi nghĩ đủ cách để xem họ Đàm kia có công gì không thì thấy có thể y giúp con cháu chúng ta không sa vào K-pop?
    Nhưng mà chuyện đến đây chưa phải là hết.
    Đọc báo thấy y đang đào tạo rất nhiều đệ tử, nay mai "thành tài" xuống núi thì không biết lúc đó tôi có còn sống để bảo vệ các cháu của tôi không nữa? Sao cũng là người Việt máu đỏ, da vàng mà sao y ác thế? Tôi lo lắm.
     
  15. overturecafe

    overturecafe Advanced Members

    Joined:
    2/8/11
    Messages:
    149
    Likes Received:
    2
    Location:
    109 Trần Quốc Toản Q3 TPHCM
    Dạ theo em hổng sao, 1000 năm đô hộ giặc tàu giờ anh em mình còn chơi audio được thì xá gì vài ba năm quậy phá giặc Đ... Nhưng mà vưỡn ức, nhìn tấm hình mợ ấy chụp chung với Cụ Nguyễn lại thấy lo túi tiền của bọn trẻ lại out nhiều để mua vé của mợ ấy, ... mượn gió bẻ măng kiểu này cũng rẻ phết mợ Đ ạ...
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em mạo muội giả nhời cụ. Tỷ lệ nhạc Việt trong cái "hom âm nhạc" của em thì Nhạc Việt chiếm 95-98%, trong đó nhạc xưa chiếm 92-95%. Và thời gian em dành để nghe nó là 99%. :D
     
  17. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác quả là yêu nhạc xưa, hông lẽ những Lệ Quyên, Lê Hiếu, Quang Dũng, Tuấn Hưng...hát nhạc xưa bác hông nghe được bài nào?
     
  18. Hi_en

    Hi_en Advanced Member

    Joined:
    11/8/07
    Messages:
    98
    Likes Received:
    0
    " Con nên hát nhạc mới sáng tác khoảng 2 - 3 năm hay nhạc đỏ cho nó khí thế. Thôi con đừng hát nhạc của cụ nữa. tội cho các cụ, tội cho anh chị em VNAV lắm. Mạng chậm lắm rồi. "Cụ Nguyễn 12 nói thế".
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em mua cả 2 đĩa Lệ Quyên đã phát hành nhưng nói chung chỉ nghe được 1-2 lần rồi thôi. Quang Dũng hát nhạc xưa em không khoái lắm, Tuấn Hưng đỡ hơn chút nhưng cũng thế. Còn Lê Hiếu thì em chưa từng nghe nên không có ý kiến!
     
  20. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    8
    Location:
    Sài Thành
    Nhạc vàng đã có từ lâu và vào thời đó đã có nhiều danh ca hát rất thành công và đã đi vào lòng người. Vì vậy, rất dễ những tiếng hát này vô tình set-up 1 "chuẩn mực" cho 1 một bài hát nào đó... và từ đó trở đi, khi chúng ta nghe 1 ca sĩ mới, 1 phong cách mới sẽ dể dàng lấy "chuẩn mực" ấy ra và so sánh, áp đặt.

    Vì vậy, khi nghe các ca sĩ trẻ trình bày, em nghĩ mình nên rộng lượng, cởi mở 1 chút để đón nhận màu sắc mới, không khí mới... có như thế, nền âm nhạc mới có sự phát triễn đi lên. Thực tế, ở nước ngoài rất nhiều việc re-cover lại các bài bất hủ và cũng đã có thành công.

    Nói đi cũng nói lại là sẽ rất dễ ngộ nhận giữa người hát hay, cho mình rung động và 1 người "biết hát", vì hát với kỷ thuật thanh nhạc mà thôi và chưa có cảm xúc, trải nghiệm trong cuộc đời. Mà chỉ có những ca khúc được hát với tất cả những trải nghiệm ấy mới đi vào và ở mãi trong lòng người yêu nhạc, còn những dạng "biết hát" thì đi vô rất nhanh và đi ra rất tốc hành.

    Vài lời miên man trong một sáng Thứ 7 đi cày.
     
  21. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Em có nghe qua vài ca sĩ mới ca nhạc xưa, nhưng nghe ko vào ạ. Em thấy mình cũng có chút bảo thủ hoặc là tại lậm nhạc trước 75 quá rồi. :p
     
  22. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Một phần vì giới trẻ ngày nay nói chung, với cuộc sống, văn hóa và đạo đức "hiện đại" mà các em đang sống, khó mà có thể cảm nhận được cái hồn của bài nhạc qua các ca từ, âm giai mà tác giả xưa đã gởi gấm. Đồng thời các em cũng không thể đặt mình vào vị trí của tác giả khi sáng tác nổi. Bởi do thời đại khác biệt, nên cách thể hiện tình yêu hay cảm xúc của thời xưa cũng không giống bây giờ. Ngày xưa yêu nhau không dám bày tỏ với người mình yêu, mà chỉ thơ thẩn phiếm từ Ai để gởi gió gởi mây, e ấp, ngại ngùng: "Chiều tím, chiều nhớ thương Ai, người em tóc dài, sầu lên phím đàn, tình vương không gian, mây bay quan san, nhớ nhau..." Còn bây giờ, không để đến cho nhớ, muốn gặp là bốc phone: "Allo em hả, 7g gặp nha, khu du lịch văn Thánh!" :lol:

    Vậy, yêu cầu các ca sỹ trẻ thời nay hát cho ra hồn một tác phẩm để đời ngày xưa, là không thể!
    Ai hát gần đạt thì mình đón nhận. Còn có hát chưa có hồn thì mình không nghe, chứ không thể trách được.

    Tuy nhiên,

    NS Nguyễn Ánh 9 chê ĐVH là đúng, vì ĐVH là kẻ luôn hát một cách biến đổi tiết tấu, giai điệu của các tác phẩm nổi tiếng quá nhiều, làm hư nhạc của các nhạc sỹ, dấy lên một sự bất bình và giận dữ đã nén từ lâu nhưng các NS vẫn cố chịu đựng để "hòa... nhưng không đồng". Theo BV nghĩ, NS NÁ9 chắc cũng có lý do nào đó trong một dịp nào đó đã không kềm chế nổi nên đã thốt lên. Chứ chuyện ĐVH hát phá nhạc thì đã lâu rồi. BV không thích đã rất lâu rồi, tuy anh ta là có đạo Công Giáo, nhà ở khu Lê Văn Sỹ, Q3 ngày xưa BV có quen biết. BV ghét cả đôi ĐVH và NS Nguyễn Nam (Huế). Chính NS Nguyễn Nam đã đưa ĐVH lên trong lần thi Tiếng hát Truyền hình năm xưa, ĐVH đậu vớt nhờ NS Nguyễn Nam là trưởng ban giám khảo lúc bấy giờ cho thêm 2 điểm.

    Đàm Vĩnh Hưng là người làm PHÁ ĐI CÁC TÁC PHẨM NỔI TIẾNG! Chứ chưa bao giờ làm tôn vinh một tác phẩm của ai. Các nhạc sỹ chỉ muốn tìm một ca sỹ để tôn vinh và làm rạng danh một bài nhạc mới của mình để tác phẩm đó để đời. Chứ chẳng người nhạc sỹ nào mong muốn một ca sỹ làm hư hỏng hay chà đạp nhạc của mình có đúng không các bạn?

    Đàm Vĩnh Hưng lên nhờ cách hát biến tấu, luyến láy, một chữ hai nốt nhạc, không tôn trọng bản gốc của nhạc phẩm xưa nổi tiếng, như một cách thay đổi khẩu vị sau Phương Thanh gào thét, Lam Trường hát đầu lưỡi... mà chưa từng tôn vinh một nhạc phẩm mới nào của ai, cũng như là hát như một người nghệ sỹ đang hòa mình cùng tác giả như một. Cũng như ca sỹ Lan Ngọc có phát biểu: "... dở thì cũng có người có khẩu vị dở...". Mà anh ta hát cho nghiêm túc như tác phẩm gốc thì lại không phải là "giọng lạ" của ĐVH nữa mà là rất bình thường, sẽ không còn là ĐVH nữa. BV thì thấy ĐVH hát hỗ lốn tức là tập hợp như một mớ hổn độn, tạp nhạp, linh tinh. Giọng không trữ tình, không quý phái, không nghệ sỹ, vô cảm như trả bài ê a.

    Xưa nay, các ca sỹ đã thành công trong việc trở nên một với nhạc sỹ đó là hai nữ danh ca: Khánh Ly và Thái Thanh!
     
  23. chauaudio

    chauaudio Advanced Member

    Joined:
    1/3/07
    Messages:
    2.510
    Likes Received:
    92
    Hôm nay chị BV ......"trải lòng" tâm sự và nhận xét về Mr Đàm rất chuẩn.
    Em chẳng ghét cậu Đàm, nhưng đã khoảng 5 năm nay chưa bao giờ em mua CD của Đ và nếu thấy cậu này hát trên TV là em chuyển kênh khác .......để tránh "đau màng nhĩ".
     
  24. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    23
    Có nhiều ca sĩ được đào tạo bài bản hát những bài nổi tiếng trong quá khứ rất thành công và được công chúng tử tế đón nhận nhiệt tình đấy chứ bác, chẳng hạn như Tân Nhàn hát Xa khơi, Trọng Tấn hát Tiếng đàn bầu, Trung Anh hát Làng lúa làng hoa...đều ngang ngửa với các bậc tiền bối, chưa dám nói có phần nào trội hơn nhờ kỹ thuật thanh nhạc và kỹ thuật thu âm bây giờ tốt hơn xưa.
    Còn tay đờm này đúng là chuyên gia phá nhạc của người ta như BV nói. Tại sao hắn vẫn còn đất sống, mà lại sống khỏe ? Các bác thử lý giải xem
     
  25. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Còn tay đờm này đúng là chuyên gia phá nhạc của người ta như BV nói. Tại sao hắn vẫn còn đất sống, mà lại sống khỏe ? Các bác thử lý giải xem.

    Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó quanh đi quẩn lại cũng vì $$$. Không chỉ ở VN, TG cũng vậy, trên này có bác nào nghe Justin Bieber không? :)
     

Share This Page

Loading...