ko hiểu các cơ quan Văn hoá họ đã nghe album này chưa? Người ta mặc váy ngắn biểu diễn trong quán Bar thì phạt rồi cấm!còn cái thứ trổng mông vào âm nhạc và làm sai lệch đi những giá trị nghệ thuật thì vẫn nhởn nhơ! Thế hệ trẻ họ nghe nhạc cách mạng nhạc truyền thống được phát ra từ cuống họng của 1 con Bò thì ko hiểu sẽ thế nào?
(một vực ) chiếc vòng cầu hôn của hắn đây http://www.youtube.com/watch?v=elJu-5m8Rmw, nghe mà hú hồn (một trời) còn đây là trọng tấn http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vong-Tay-Cau ... IE0EZ.html
Theo các bác có nên nhét mịa 2 sọt ..........vào mặt con ....... này không nhỉ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Chưa biết thế nào, e moi thằng này từ dưới cống lên tiếp cho các bác xem :mrgreen: http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/tha ... -giap.html
Nhiều người ném đá quá đà theo đúng mưu kế của các ông báo lá cải rồi. ĐVH đi viếng được người nhà tướng Giáp dẫn vào là bình thường và hợp lý mà.
Nếu đúng vậy thì cũng buồn cho cách nghĩ của mấy người nhà kia, ko lẽ xem thường nhận thức của công chúng đến vậy.Ổng sợ người đi viếng náo loạn vì ổng???
Em tặng thêm cho con ấy 2 sọt nữa cho nó đủ bộ! Những người đi viếng Cụ Giáp em nghĩ chả ai hơi đâu quan tâm đến thằng dở này! Nghe phát bực! :evil:
Cá nhân e nghĩ riêng cái việc đi viếng cụ Giáp lần này của ĐVH, khách quan nhé! mà nói thì hoàn toàn là lẽ thường chứ có gì đâu mà phải om xòm bàn luận. E tin mọi việc như ĐVH kể lại là đúng và anh ta cũng không có ý định PR cho bản thân qua việc này. Có lẽ vì cụ Giáp là một vĩ nhân nên nhân dịp đang ở HN thì anh ta tới viếng thôi, mà quả thật là nếu để anh ta đứng xếp hàng viếng cùng hàng ngàn người khác thì các bác cũng có thể hình dung ra chuyện gì rồi đó, chả còn mấy sự tập trung và nghiêm trang nên có. Cũng vì lẽ đó nên người nhà mới phải "đặc cách" cho vào trước, tránh sự xao lãng của đám đông thôi. Con người ai cũng có một mặt tốt và xấu, cho dù có ghét bỏ, không ưa cá nhân ĐVH nhưng không nên đánh giá mọi việc anh ta làm là xấu, phải không ạ?
Em thì nghĩ khác, cu Đờm này có tư cách bằng Cụ Văn Như Cương không? Có đóng góp gì cho đất nước bằng hàng ngàn người phải xếp hàng trong đó có giáo sư, bác sỹ, cán bộ..., có đáng ưu tiên bằng biết bao người già cả, thương binh, người tàn tật không? Nếu quả thật do chủ ý ưu tiên của người nhà Cụ Giáp em nghĩ vong linh Cụ chắc cũng không vui rồi!
Thêm nữa, đi viếng cụ đa số là người đứng tuổi, già cả có mấy fan của hắn đâu mà sợ làm náo loạn, mà kể cả fan của nó ở đấy họ cũng không xxx tới mức quên mình đang đi đâu làm gì để bu lấy nó. Nó nói thế khác gì bảo tầm ảnh hưởng của nó còn lớn hơn cụ. xxx và vô lễ hoặc thần kinh có vấn đề
=============== Em nghĩ: Chắc anh chàng này tốn nhiều công sức dàn dựng pha này lắm đây - chứ dễ gì " Trong lúc tang gia bối rối" mà riêng với anh cu Đ... này lại được biệt đãi như thế các bác nhỉ.
Chị Bướm ơi, đây em đã xử xong, nhưng nó lại chùi cái mặt nhanh quá chị ạ :mrgreen: [/quote] hehe nhìn buồn cười nhỉ...
Đi viếng Đại tướng là một cách để tỏ lòng tri ân thành kính với những công lao to lớn mà Người đã làm đc cho dân tộc. Là người dân VN ai cũng mong muốn như vậy. ĐVH cũng ko ngoại lệ. E nghĩ là như vậy các bác à.
===== Viếng thì tốt quá rồi- miễn bàn. Vấn đề ở đây là anh chàng ĐVH chen ngang hàng đoàn người vào viếng cơ bác ạ !. Nên AE mới đưa ra bức hình ĐVH lấm lem bùn đất từ chân lên đến đầu - hàm ý là nhân cách ĐVH .................... . Bác còn nhớ câu chuyện "Lê-Nin trong hiệu cắt tóc" chứ ạ ?. Cỡ nguyên thủ Quốc gia như Lê-Nin mà vào tiệm hớt tóc vẫn xếp hàng như dân thường - nhân cách vĩ đại là phải như thế .
E cũng có đọc báo thấy giải thích cho sự chen ngang của ĐVH. Nếu a ta đứng xếp hàng như mọi người có thể gây náo loạn do các fan hâm mộ đến xin chữ ký hay chụp hình..làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm thành kính mà mọi người dành cho Đại tướng. E nghĩ cách giải thích này chấp nhận được. E cũng chẳng ưa gì cái anh này và cũng chẳng mấy khi nghe a ta hát vì đúng như nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã nhận xét nhưng e thấy nên công tâm mà đánh giá thôi.