Em thấy bác bênh vực cu Đàm này hơi quá rồi đấy, em chưa muốn dùng từ mà em vẫn dùng. Tất cả hàng người xếp hàng đều là người Nhật và họ đã quá quen với nó rồi. Ở đây em không hề so sánh cu Đàm với cháu bé này vì việc làm của cháu bé là việc làm vĩ đại cho nên thím Đàm chả có chút xíu tư cách nào để đem so cả. Ở đây em đang muốn nói đến ý thức của con người. Đứa bé đó không đi cầu xin sự ưu tiên dù người ta tự nguyện ưu tiên cho nó vì nó nghĩ đến rất nhiều người khác có thể còn đói hơn cả nó. Do đó nó chấp nhận xếp hàng để chờ đến lượt. Còn tất cả những người xếp hàng đó bác chả có quyền phán xét họ khi bác không phải là họ, bác có nghĩ họ xếp hàng để cho con cái họ cũng là những đứa bé không. Còn cu Đàm cu có biết là những người nổi tiếng và cũng già lắm rồi như cụ Văn Như Cương, cụ thừa đủ tư cách để xin ưu tiên nhưng cụ không làm vì xếp hàng mới là điều nên làm để tỏ lòng thành kính, nhiều người quen với gia đình Đại tướng, những người có mối quan hệ... sao họ vẫn xếp hàng? Sao cu Đàm lại phải liên hệ trước để cầu xin sự ưu tiên. Nếu ai cũng cầu xin sự ưu tiên như hắn liệu đám viếng cụ Giáp có thành cái chợ hay lại giống sự kiện thảm đỏ Oscar để các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc và truyền hình... trình diễn giữa đám đông đang tham dự đám tang Cụ Giáp. Ngoài ra bác đừng nghĩ chỉ có cậu bé đó là trường hợp đăc biệt. Ngay ở VN thôi, vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu khi đối mặt với cái chết đã có rất nhiều người nhường sự sống cho người khác không, nếu không được nghe chính những người còn sống kể lại chắc nhiều người khó tin lắm bác nhỉ? Em nghĩ cũng không khác câu chuyện về con tàu Titanic.[/quote] nói về xếp hàng vào viếng cụ Giáp thì anh này cũng bậy quá lại còn nói là người có ảnh hưởng lớn sợ này kia nọ và được mời đi lối riêng, anh này ko biết rằng những người đi viếng cụ chắc chắn họ ko vô ý thức đến mức mà ko biết mình đang đứng xếp hàng làm gì mà anh này sợ họ gây lộn xộn anh ta cứ nghĩ ai cũng vô ý thức như anh ta và anh ta giải thích là sợ ảnh hưởng vì mình là người có ảnh hưởng có nghĩa là có sự so sánh giũa anh ta và đại tướng " quá hỗn láo " anh ta ko biết rằng có rất nhiều lão thành cách mạng những anh hùng (La vă Cầu...) tuổi cao sức yếu cũng phải xếp hàng (có nhanh cũng vài tiếng)... anh này là Đàm vĩnh Hư rồi .!
Mr Đờm lại đi phá nhạc nữa rồi..... Hoán đổi hai chữ "nằm" thành "ngồi" trong câu hát: "Tỏa sáng ngọn núi người lính yên nằm". Mr Đàm đã làm sai tinh thần ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Trong trang phục màu xanh người lính, Đàm Vĩnh Hưng đã gây bất ngờ cho khán giả khi lựa chọn ca khúc nhạc đỏ Chiếc vòng cầu hôn của nhạc sĩ Trần Tiến. Tạo hình và phần dựng cảnh của đạo diễn Việt Tú với hình ảnh người con gái bên chiếc khung cửi, vò võ đợi người yêu, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Từ một ngôi sao của nhạc thị trường, việc chọn ca khúc nhạc đỏ để thể hiện tại sân chơi Bài hát yêu thích có thể nói là cú lột xác của Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng, đáng tiếc Mr Đàm đã gây thất vọng với khán giả khi mắc lỗi trầm trọng, hát sai be bét lời trong ca khúc. Xem thêm..... http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/144154/ ... -tien.html
Bác nghe lại bài này chưa? Hãy nghe lại trước khi nhận xét cho khách quan. Cách đây mấy post anh em đã bàn về vấn đề này.
Em chẳng bênh gì nó, e không phải là fan của nó, cũng chẳng là gì của nó và nó cũng chẳng là gì của em. Nhưng em nghĩ mình nhận xét, phê bình phải đúng, khách quan, và phải văn minh. Ở đây, đáng trách em nghĩ phải là ban tổ chức lế tang, ĐVH là cái gì mà lại được dành đường? Lại được cảnh vệ dẫn vào viếng trước hàng trăm hàng nghìn người đang xếp hàng, trong đó có rất nhiều vị lão thành cao niên, có nhiều anh hùng...? Em nghĩ phải có lời giải thích rõ ràng ở đây.
Dạ em phê bình hoàn toàn khách quan, có lẽ bác chưa đọc kỹ bài viết của em, thật đáng tiếc là rất nhiều bác ưa tranh luận nhưng lại không hề đọc kỹ bài phản biện của người khác khi đang tranh luận. Em cảm thấy cu Đàm ở đây không bằng một đứa trẻ con, ít nhất là ở lòng tự trọng và tư cách làm người. Đứa bé đó được người ta mời mọc sự ưu tiên nhưng vì lòng tự trọng và nhân cách cao quý, đứa bé đó đã từ chối, còn thím Đàm thì đã gọi điện trước với mục đích là cầu xin sự ưu tiên cho mình trong khi hàng chục nghìn người từ già trẻ, lớn bé, người tàn tật, thương binh và cũng rất nhiều người nổi tiếng... họ lặng lẽ xếp hàng chờ đến lượt chứ không "chen ngang" kiểu thím Đàm. Hắn đã bỏ qua lòng tự trọng của mình và dở thói quen "luồn cửa sau" đã quá phổ biến ở xứ ta. Dẫu cho rằng sự cho phép chen ngang có thể từ phía ban tổ chức nhà Cụ Giáp nhưng kể cả người ta co đề nghị cho ưu tiên, nếu có lòng thành viếng cụ và có lòng tự trọng đối với hàng chục ngàn người đang phải xếp hàng thì hắn cũng phải từ chối, nhưng không... Rồi lại còn tự sướng rằng nếu hắn xếp hàng sẽ khiến mọi người hỗn loạn vì xin chụp ảnh và chữ ký... :shock: Hắn tưởng hắn là ai? Hắn nghĩ những người đang bỏ hàng tiếng đồng hòi thậm chí cả ngày để xếp hàng viếng Cụ Giáp lại sẵn sàng bỏ hàng ngũ để ra tung hô hắn, thần tượng hắn...? Hắn ảo tưởng à? :roll:
Sao mợ Phidiep cứ băn khoăn lăn tăn về mụ này nhể, múc cho nó 2 xô nước rửa cái chân đi :mrgreen: @em nghĩ hình này là đủ rồi mợ nhỉ, dừng thoai
Trước khi em copy đưa bài viết này lên đây, em cũng đã nghe rất kỹ bài hát gốc của NS Trần Tiến trình bày so với bài Mr Đờm hát.... bác hãy nghe kỹ rồi hãy nói nhé....
https://www.youtube.com/watch?v=Yy2ZdWo ... UJh56QsxhA em đã nghe kỹ và dẫn link ở cuối trang 15, nó hát là yên ngủ chứ k phải yên ngồi đâu bác, tuy nhiên vẫn sai lời bài hát.
Bác tranluong nghe kỹ không nhỉ? Cái link bác dẫn em nghe rất rõ là "... yên ngồi..."!? Không biết bác nghe thế nào ra là "yên ngủ" vậy nhỉ?! :roll: @ có điều an ủi cho thím Đàm là cũng kha khá ca sỹ hát sai lời bài này, nói chung là chẳng riêng mình anh :lol: . Người thì hát "... toả sáng ngọn núi in dấu chân người..." Rồi "... toả xuống ngọn núi người lính yên lòng..." cho nên thím Đàm có hát "... toả xuống ngọn núi người lính đang ngồi..." thì cũng không lạ lắm... :lol: Có lẽ hầu hết các ca sỹ họ đều không biết rằng bài hát này nhạc sỹ Trần Tiến viết về một người lính đã "nằm xuống" yên nghỉ chứ không phải vẫn còn sống và chạy loăng quăng đi tìm người yêu. Nói chung cần trách NS Trần Tiến vì đã không chú thich rích rõ nội dung bài hát!
sáng lằm nhà xem Bài hát yêu Thích thấy chị BLV nói ca khúc này nhận được sự ủng hộ và bầu chon rất cao từ phía hội đồng thẩm định! chết bỏ mịa!hóa ra anh em mình tai kém cả à các bác ? :shock: :lol: :lol:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chiec ... 3bTV2.html Đúng là ca sĩ này hát " yên ngồi" các bác ạ . Hình ảnh này phản cảm quá ! Không thể chấp nhận được .
_ Nhìn lại cảnh này e lại ...........nghĩ tới dòng người ở ngoài, chả hiểu Fan của cái tay đàm này đi viếng cụ mà vẫn còn xôn xao được thì e cũng thấy lạ thật là lạ. có lẽ đây cũng là cái cớ để thím được vào nhanh, e đoán chắc là cái đám Fan lố nhố kia được thím thuê thôi chứ lúc đấy ai mà trong dòng người viếng còn hơi đâu nghĩ tới thần với chả tượng, đoàn người thì rất đông nhưng không có chuyện chen lấn, xô bồ là cảnh e thường thấy khi xếp hàng của người Việt mình.
Ối miẹ kíp! Chú đừng nói nữa anh đau... bụng. Anh sợ mấy cái hội đồng nghệ thuật hay thầm định thẩm tra... lắm. Chẳng hiểu trình độ giáo sư tiến sỹ gì nhưng từ lâu lắm rồi từ KHKT đến VHNT, từ chuyện nhỏ như con kiến đến to như con voi... các "cụ ấy" phán như đúng rồi... xong "nát bét"!
xin lỗi chứ đám tang cụ giáp, ai cũng lo tập trung vào cụ giáp chứ thèm vào ngó tới thằng này, chưa nói tới việc người tới viếng là những người nhiều tuổi ko biết dvh mà những người trẻ tuổi, học sinh, sinh viên đã đến đây thì là những người nghiêm túc đến với lòng thành kính cụ giáp ai mà để ý đến dvh. dvh tự đánh giá cao mình thôi. cứ thử đứng xem chả ai đến hỏi thăm.
Nói chung , em chả để ý gì mấy đám ca sỹ Việt . Giới truyền thông và thị hiếu méo mó của đám công chúng trẻ góp công to lớn làm hỏng họ Có anh ca sỹ Hàn quốc nào đó sang VN mà giới trẻ Việt còn khóc ,mếu , ngất tại sân bay và hôn vào ghế chỗ anh ta vừa ngồi ... Bài về đứa bé Nhật bản ở trên theo em biết là do một người nước ngoài viết , không biết là người nước nào , nhưng bài này có vẻ đã bị chỉnh sửa , câu tiếp theo của dòng in đạm là sao nước tôi chỉ có mỗi một thằng vĩ đại
Vậy ạ , chết thật .Cảm ơn bác , như vậy Dân trí cũng đã xoá cái cần xoá. Dưng mà đọc lại bài viết thấy tác giả mặc đồ cảnh sát :roll: