Ông ấy là cảnh sát tăng cường, sau khi xảy ra thảm hoạ, người Nhật thành lập các đội cảnh sát tăng cường (dạng như đội tự quản, trật tự, dân phòng... Ở VN) nhằm đảm bảo an ninh và hỗ trợ nhân đạo tại vùng xảy ra thảm hoạ. Bác tham khảo ở đây: http://m.ione.vnexpress.net/nhip-song/c ... 1925237/p2 @ em đính chính lại: ông là Tiến sỹ chứ không phải Giáo sư
Mợ Đàm học trò của CS Hồng Ngọc hát khèo khào khác người đám thanh niên thấy lạ tai là thích, nghe mai để tìm cái hay nhưng chả thấy. Thanh niên thường thích chạy theo cái khác thường
Kính chào các bác xa gần, em xin phát biểu xxx kiến của em ngắn gọn thế này : - Các ca sỹ thời nay nhìn chung hát . . . . COI ĐƯỢC, chứ không hát . . . . NGHE ĐƯỢC - Riêng ca sỹ mà các bác show hình bên trên là phường THẤT HỌC, VÔ VĂN HOÁ, và như nhạc sỹ Nguyễn ánh Chín đã nhận xét về giọng hát này. Em hoàn toàn ủng hộ cả 2 tay, 2 chân và toàn bộ trí não cũng như con tim của em với nhạc sỹ Ng ánh Chín. Và em thấy cái phường vô văn hoá ấy không đáng cho các bác show hình dù là để phê phán ạ Báo cáo em xin hết ạ
Căn bản là DVH kiếm dc rất nhiều tiền. Từ một thanh niên tỉnh lẻ lên SG, ko bằng cấp, ko quan hệ mà dc như hôm nay. Sẽ có ko ít người muốn làm theo đấy ạ.
Chủ đề ở đây là nghệ thuật, dưới góc nhìn của 1 nhạc sĩ lão làng, Kiếm nhiều tiền là giỏi ? Đó là giỏi kinh doanh. Ng ánh 9 cũng là 1 thanh niên tỉnh lẻ , đi lên từ 2 bàn tay trắng đó thôi. Nhưng ai để lại cho đời những cung bậc nghệ thuật ? Ngay cả trong số những người đeo đuổi ca hát như để làm giàu thì cũng không ai lại có cách hành xử "mất dạy " như thế Ôi, em quên mất là không nên nói quá nhiều về con người không đáng nói. Vâng . . . . . . . . Đi ngoài đường thấy đống phân phải biết tránh chả lẽ chạy theo đống . . . , thôi em xin ngưng ạ
Bác 9 đúng là nói lên nỗi lòng của người yêu nhạc Việt Phải công nhận lâu lắm em không tìm được ca khúc nào đâu tư có chiều sâu.Nhớ lại những năm 99-2000 vẫn còn nghệ sĩ lao tâm khổ tứ về nghệ thuật , nhưng clip quay chất lượng ghi hình chưa được cao nhưng em thấy sau nhưng thước phim là bao công sức dành cho đứa con tinh thần . Ca từ vẫn còn đẹp ..ca sĩ phiêu phiêu ..khán giả phê phê.. Ca sĩ bây giờ hàng diva hát không còn cái hồn , không còn cảm xúc em nghe như đang luyện thanh chứ không phải gửi gắm tình cảm, lời ca của bài hát tới khán giả...còn mấy anh em ca sĩ hát cho sinh viên bỏ học thì... em được nghe qua mà ngửi mãi ..không nổi. Thèm những ngày xưa quá...âm nhạc ..thính giả ( bây giờ ý kiến là bị ăn gạnh ngay , dạo này em cũng ngoan không dám chê trước mặt các thính giả V pop nữa) ...