Ấy chết! Đọc bài này tự nhiên thấy mình trước giờ cũng là người nghe nhạc chưa tử tế!!! Sửa ngay, sửa ngay.... :mrgreen:
Beyoncé nhảy nhót mà hát cũng hay nè Madona nhảy nhót mà hát cũng hay nè hi hi, nghệ thuật có cả nghe lẫn nhìn mà Hông lẽ Grammy không biết chấm điểm mà mấy màn nhảy nhót, đọc rap vẫn có giải? Có lẽ bác Chín cần có cái nhìn bao quát hơn, hoặc giả là lúc đang phỏng vấn tâm trạng lên cao quá, hoặc mấy chú phóng viên sửa ác quá... (nhưng em vẫn không nghe lọt tai kiểu giọng anh Hưng, tuy nhiên, hiển nhiên là tùy gout)
phải nói là cả nền âm nhạc VN thì mới đủ . Đã lâu lắm rồi tôi gần như không nghe nhạc VN , thỉnh thoảng vì nhớ tiếng mẹ đẻ thì chỉ mở nghe một vài bài mà mình đã trọn lựa từ trước và đa phần là nhạc cũ , còn những nhạc mới hoặc mới thu âm nhất là do trong nước thu âm thì cứ cho CD vào chỉ nghe được vài phút là phải bỏ ra không thể nghe được. Quan điểm của tôi nghe nhạc điều quan trọng đầu tiên là phải nghe được cảm xúc
Có bé này nhỏ xíu, viết nhạc 19 tuổi mà hát cũng hơi có cảm xúc bác nhỉ? http://mp3.zing.vn/album/Le-Cat-Trong-L ... 97CW7.html
Nghe bài Cô Đơn do Thanh Lam thể hiện bảo sao Bác Nguyễn Ánh 9 không buồn :mrgreen: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Thanh ... 0AAD6.html
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Cụ Nguyễn Ánh có mấy cô con gái (ở đây chỉ nói đến mấy đứa con tinh thần) mà cái thằng Đờm phàm phu tục tục tử cứ đè ra hiếp dâm thì thử hỏi NS có chịu nổi không? TSB mấy thằng hiếp dâm âm nhạc. TSB những bạn fan cuồng thích nghe và thích xem hiếp dâm âm nhạc!!! Sự xxx dốt và kệch cỡm của các bạn chính là nguyên dân và động lực cho mấy đứa ca sĩ rẻ tiền nó PR và tự biến mình thành sao nọ diva kia đó!
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Tôi không có ý khen hay chê những ca sỹ kia nhưng mình cũng không cân thiết tốn nhiều giấy mực cho những thứ đó
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Bác 9 lại sẵn sàng xin lỗi rồi các bác ơi. O biết báo đưa tin đúng o đây http://m.ngoisao.net/hau-truong/nhac-si ... 2870169/p0
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Hấp diêm thì ko ai chịu nổi là đúng rồi. Em tin bài báo đầu của bác AS đưa lên là high fidelity. Mấy bài sau này tên đờm bỏ tiền ra mua mấy đứa PV rẻ tiền nên ko tính.
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Thông tin đúng đấy, khổ thân cụ ấy. Chắc chúng nó cậy sức trẻ doạ oánh cụ
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Cũng không loại trừ khả năng thằng pv thêm thắt và lồng ghép ý cá nhân nhằm câu khách. Xác định đưa những ý kiến đó ra kiểu gì cũng sẽ hứng chịu vô khối gạch đá từ ca sĩ và nhất là đông đảo đội ngũ fans mù quáng rồi. Nhưng chắc chắn còn không it những ý kiến và bênh vực nhạc sĩ, chả việc gì phải buồn như trong bài viết sau cụ ạ. Qua thấp thật rồi thì cuộc đời chả còn cần phải e ngại gì hết.
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Mợ Đờm bật lại òi https://www.facebook.com/dvhsinger/post ... 9017482247
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! ông pv nào mà lồng ghép thêm thắt được như thế thì cũng hiểu biết về nền âm nhạc nước nhà quá bác nhỉ
đa số ca sĩ VN sau một thời gian khi đã lên được sao thì sau đó khi biểu diễn lại mất đi cái hồn và sự thể hiện cảm xúc . Đúng như nhạc sĩ NA9 nói , họ đã quá để tâm vào thể hiện ta đây có kỹ thuật hát cao nên mất đi cảm xúc , họ đã cố gắng hát khó để không ai bắt trước được mình nên đôi khi làm cho lời bài hát thành ra vẹo vọ . Nói chung với riêng tôi nền âm nhạc VN đương thời cũng đang theo trào lưu xã hội VN ( ăn xổi , ở thì) không có chiều sâu , vô hồn , vô cảm , chơi nhạc và hát, miễn là đúng nhạc là được sau đó nhận cát sê là OK .
đang thiu thiu ngủ nghe chị gào (chết , chết trong tôi) mà tưởng ai tát vào mặt hic tỉnh ngủ luôn . không hiểu nổi chị TL giờ lại có cái kiểu hát kỳ lạ vậy nữa
Nghe DVH hát Thành phố buồn mà thấy buồn, 'Sao anh lại cất lên ở câu Thành phố nào vừa đi đã mỏi" "Rồi từ đó vì cách xa....." Buồn gì đây
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Tôi xin lỗi” http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/5655 ... n-loi.html http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/137477/ ... gianh.html
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Em thiết nghĩ, mọi chuyện là do chú phóng viên viết bài quá sốc thôi. Có thể cụ Nguyễn Ánh 9 có nói như thế hoặc gần như thế nhưng với cách nói khác hay giọng điệu nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, hài hước, ....... nhưng, chú phóng viên lại cắt cúp theo ý riêng để thành một bài viết thật kịch tính và ............... kết quả là như thế đấy. :mrgreen: Xin chia buồn cùng cụ Nguyễn Ánh 9.
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Đôi khi cũng là do áp lực ngành nghề Bác ạ! chứ như anh em mình thì khoẻ re. Có sao nói vậy, đôi khi Nói bậy cũng hỏng sao
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! ĐVH mà viết được những lời này cũng làm em ngạc nhiên, chắc là fan hoặc thuê ai đó viết dùm thôi.
Re: Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm ! Chú này dám khóa môi nhà sư giữa show chiếu cho đồng bào chiến sỹ cả nước xem thì ngán gì chuyện khóa môi cụ Nguyễn Ánh 9. Anh em VNAV mình mà được phỏng vấn thì chắc cũng nói đúng ý cụ Nguyễn Ánh 9 đến 8, 9 phần.