Bài này được viết từ 2011 rồi, mà bác, đến giờ có thấy Mợ hát nhạc giao hưởng đâu. Biết đâu hát Giao hưởng cụ Nguyễn Ánh 9 lại ko mắng như thế :mrgreen:
Bó tay với thím này, ko biết sắp tới thím còn tìm đến dòng nhạc gì để thể hiện. Em nhận thấy mấy bé Pê Đê hay thích làm những chuyện nổi cho dù đó chỉ là trò cười cho thiên hạ, nhưng họ cảm thấy như vậy là hay và còn cảm thấy tự hào mới lạ, em tôn cho thím này với vương hiệu là "King of **** music" :lol:
Em dự là thiếu nhi bác ạ, chắc mấy đứa nhỏ thích phong cách của thím lắm...nhưng chóng chỉ định với mấy bé yếu tim dễ bị giật mình bởi tiếng còi xe buýt, bé nào nghe "Say Tình" như trên mà không giật mình là OK :lol:
Thêm một cái tát rất mạnh vào mõm của ĐVH nữa các bác ạ: http://dantri.com.vn/su-kien/nhac-si-do ... 772003.htm
Em thấy nhà văn Nguyễn Quang Vinh nói câu này rất chuẩn. Vừa rồi, dư luận hơi ồn ào, rồi qua tâm thư của em, bác Nguyễn Ánh 9 có gửi lời xin lỗi mọi người, xin lỗi em... nhưng nếu em từng trải, em hiểu rằng, đó là lời xin lỗi của một người đàng hoàng, đối với lớp cháu con rằng, bác không chấp. Thế đó em nhé. Cái từ xin lỗi của bác nghe nó đau và cay đấy. http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/ ... 70975.html
Em nượn FB thấy có mấy bài thơ, C&P về cho các bác đọc chơi! Đọc báo thấy một nhạc sỹ già Phê bình một ca sỹ phòng trà Là hát như rên - không tài giỏi Thế mà cứ nghĩ mình tài ba Ca sỹ kia thì vốn rất giầu Rất giầu thì tiền có từ đâu Từ người nghe nhạc để giải trí Nghe nhạc RẺ TIỀN cho nhẹ đầu Thế nên anh ấy mới giầu sang Thế rồi lại nghĩ mình giỏi giang Thế rồi được giải này giải nọ Thế rồi tưởng mình là ông Hoàng Người nghe thì chả có gì sai Họ làm vất vả suốt ngày dài Tối về họ muốn được nhẹ nhõm Nghe cái gì dễ lọt lỗ tai Được nghe nhiều chắc đéo đã hay Giống như nước trà uống suốt ngày Đéo phải vì trà ngon hơn rượu Mà vì rượu uống nó sẽ cay Chàng trai trẻ tuổi vừa bị chê Đã nhẩy chồm chồm lên rất ghê Chửi lại ông già nhạc sỹ nọ Như dân chợ búa đòi nợ thuê Ông già bình thản xin lỗi anh Vì đã khiến chàng nổi tam bành Lời xin lỗi rất nhiều ẩn ý Như lời không chấp bọn nhãi ranh Câu chuyện chỉ là có thế thôi Thế rồi đời cứ vẫn thế trôi Rẻ tiền thì muôn đời vẫn rẻ Chồm lên chồm xuống được mấy hồi??? ----------------- Ông 9 lặng lẽ sống đàng hoàng Hố ham nổi tiếng vốn chả màng Chỉ là ruột ngựa lời chia sẻ Thành ra đụng chạm tới ông Hoàng Ông hoàng là tay sống giàu sang Hát giọng như xxx nhưng vênh vang Dăm ba cái giải tưởng mình giỏi Thẩm mỹ tư duy - thối khỏi bàn Hễ mở mồm ra lại huênh hoang Fan tao khắp nước luôn sẵn sàng ủng hộ thí sinh tao yêu quí Hơn hẳn mọi ai thật rõ ràng Gần đây thường thấy cái ông hoàng Nhảy sang đánh đú hát nhạc vàng Nghe thấy bài hát sao vui thế Phải chăng ông múa rất rộn ràng Nói chung ông 9 - tay có chất NHưng Đàm Vĩnh Suy mới là nhất Tiền thì rõ lắm - ca rõ thối Nhất quả đất !
Mr Đàm và các ca sỹ tự phong nhau là "Ông hoàng", là ":Sao" này nọ, rồi tán tụng nhau, sống trong cảnh hoang tưởng cứ ngỡ mình là "Hoàng" là "Sao" đến khi bị người đời phê bình thì nổi "đóa". Nói thật khi mở tivi thấy Mr Đàm xuất hiện là mình chuyển kênh khác, chưa bao giờ nghe Đàm hát câu thứ 2, chưa bao giờ mua anbum của Đàm. Có người định tặng mình anbum của Đàm, mình phải từ chối khéo là ở nhà có rồi :lol: Như danh ca Lan Ngọc nhận xét : " Ngày xưa như Đàm Vĩnh Hưng chỉ hát đám cưới" là chính xác. - Lời khuyên tới Mr Đàm: Hãy tỉnh giấc mơ và xin lỗi nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. - P/s: Đài Truyền hình Việt Nam cũng cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc về các chương trình ca nhạc lâu nay phát trên sóng - Tôi thấy chương trình này quá nhiều (chương trình lăng xê ca sỹ), vàquá lăng xê các ca sỹ ...cho nên mới dẫn đến tình trạng này.
Thêm thằng dở dở ương ương Ngọc Đại láo toét nữa nè các bác :twisted: http://news.zing.vn/Nhac-si-Ngoc-Dai-Ng ... 47807.html Em thấy NS Đức Tiến có câu khá hay:
NS Ngọc Đại có thể không nghe nhạc của NS Nguyễn Ánh 9 nên không biết ông cũng là chuyện bình thường, còn việc bác gọi người (có thể hơn tuổi bác) là "thằng dở dở ương ương" thì chính bác mới là người láo toét và có cung cách cư xử ngang tầm Đàm Vĩnh Hưng.
Chắc bác phuongdk cũng hơi bức xúc khi đọc cái câu " Nguyễn Ánh 9 là ai tôi còn chưa biết, còn Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam… thì tôi biết khá rõ." E cũng điên tiết khi đọc đến bài này, cùng là nhạc sĩ mà lại kêu là không biết là ai, khác gì phủ nhận tên tuổi và tài năng của NA9. Mà em mới thực sự chả biết đến cái tên ông NĐ này, chả biết ông ấy đã có nổi bài hát nào ra hồn không nữa. Khách quan hỏi các ca sĩ và người yêu nhạc Việt xem bao người biết đến tên tuổi giữa 2 ông nhạc sĩ này? Là văn viết lên diễn đàn thì buộc phải ăn nói cầm chừng chứ trên thực tế là câu nói ngoài đời á, có lẽ em còn văng tục để thể hiện bức xúc đấy.
Xét về tài năng và tên tuổi. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hơn hẳn Ngọc Đại. Lại là dân trong nghề với nhau, chưa biết mặt cũng phải biết tiếng. Vậy mà dám sủa ra câu không biết Nguyễn Ánh 9 là ai trong khi cái loại lôm côm cao ba nhá như Đàm Vĩnh Hưng thì biết rất rõ. Đây rõ ràng là một phát ngôn ruồi nhặng, khó ngửi của thằng điên Ngọc Đại.
"Tôi thấy giọng Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng hay đấy chứ! Nhưng còn việc đánh giá chuyên môn như thế nào thì lại là chuyện khác.Nhiều khi tôi cũng mong muốn họ thể hiện 1 ca khúc của mình xem thế nào. Còn việc Nguyễn Ánh 9 chê thì đó là việc của anh ấy!”, ông nói cái cha Ngọc Đại này dám gọi cụ bằng anh ko biết do phóng viên hay nó nói vậy nhỉ bố láo thía hjhj
Nếu xét về cách để "lổi tiếng" thì Ngọc Đại và Đàm vĩnh Hưng cũng xêm xêm nhau. Cũng tài năng thấp kém nhưng tài nghĩ ra trò lố và scandal để nhanh chóng lổi tiếng thì 2 vị này cũng bên tám lạng, bên nửa cân, nên dễ thông cảm và bênh nhau là chuyện bình thường. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã...
Bác Blues cũng không cần thiết phải nặng nề câu cú vậy đâu, chỉ vì phát ngôn của những đối tượng đó nó chướng tai quá nên có nhận 1 vài câu gạch đá cũng bt thôi. Giả sử ông nào cãi nhau hay xúc phạm người bố mẹ hay người nhà em, cho dù cỡ tuổi nào em cũng kêu "thằng" hết bác ạ, bác thì sao?
em đồng ý với bác nghenhinhs1, về chiêu trò có lẽ ông NĐ còn là bậc thầy của thím Đờm. Ông Đại này còn giao h.. với cả phóng t.... vào âm nhạc thì phải :mrgreen:
Ngọc Đại năm nay ngoài 6 sọi, Ánh 9 ngoài 7 sọi, gọi anh em là bình thường có gì đâu bác[/quote] éc thật tình e chưa từng nghe tên luôn, hehe 60 mùa thu với 70 mùa thu thì anh em được hjhj.