Hí hí, không biết lúc cầu được ước thấy thì bác dùng như nào :lol: :lol: Mơ ước là để phấn đấu bác ạ. @Black Jack: welcome bác đến với món máy ảnh này, thú vị lắm....
Em cũng mới chơi thôi,vẫn thủy chung với body D90 nhưng cũng kịp vọc qua trên chục ống kính.Kit có,fix có,zoom có,MF có...nhưng hiện tại(chỉ hiện tại thôi nhé!)mỗi lần dạo chơi chụp ngoại cảnh em lại thích nhất sự phối hợp giữa D90 với ống 80-200f2.8 AFD.Ống của em là zoom đẩy thế hệ II. Quả thật từ khi có ống này em thấy mình chụp đẹp hẳn ra(là so với những bức ảnh em chụp trước đây).Dãi tiêu cự này vào công viên mới thấy lợi hại,tha hồ chụp ké mẫu mà chẳng làm phiền tới ai.Mở khẩu tối đa vẫn nét tốt,bokeh mịn màng.Chất lượng quang học so với thằng zoom xoay đời kế nó chẳng khác gì mà quan trọng là giá lại nhẹ hơn hẳn(đỡ nhức đầu).Cái zoom đẩy mà mọi người vẫn cho là yếu điểm so với zoom xoay thì em lại ghiền mới chít chứ,nhờ cái này mà em lấy bố cục nhanh hơn hẳn so với khi xài zoom xoay(16-85VR).Nói cho đúng,khi mới tậu em nó về thì cũng hơi e ngại với trọng lượng hơi quá của nó(1,3kg)nhưng chỉ qua một hai hôm lại cảm thấy thích cái sự đằm của nó,cầm lại mấy ống cũ lại thấy hơi hẫng hẫng! Nếu cho em một ước mơ như mấy bác ở trên thì em sẽ không mơ mộng gì cao xa mà ngay lập tức em sẽ nghĩ ngay đến thằng 17-55f2.8 AFS để kết hợp với thằng 80-200 của em là xong phim.Dĩ nhiên là kèm theo câu hứa với em xã là trong vòng 1 năm sẽ không nhắc nhở đến ống iếc,len gấm gì nữa cả! Vậy,"đơn giản"vậy mà cũng chưa được các bác ạ,khổ thế! :lol:
Zậy thì mơ cái này nó gần gủi hơn nè , cái này nhẹ ký hơn nhiều, bắn được mẫu chắc hỏng chạy đâu... mơ mơ vẫn là mơ...