Đợt vửa rồi em ở Miền Nam ra thăm lăng Bác được ông anh ngoài đó dắt đi an Chả Cá nhưng không phải là Chả Cá Lã Vọng ...ngon.....thì....thôi......rồi,.....ngon...quên....sầu.... ở cái Phố gì gì đó em cũng chả nhớ tên nhưng cái vị nó khác Chả Cá Lã Vọng.kekeke...Lại thèm...thôi bữa nào trúng con lô ra Hồ Xuân Hương ăn tạm Chả Cá Lã Vọng cho đỡ tủi.khì
Em xin bổ xung thêm vài địa chỉ nhậu lai rai đc, rượu rắn Tạm thương, uống với lạc rang, rắn nước, ếch, ngẩu pín...chỗ này ngày xưa mấy cụ danh nhân văn học hay ngồi. Cũng rượu rắn nhưng dành cho các bác ở phía nam TP ngại đi xa thì có quán ở sau E6 Quỳnh mai là chị em với bà ở Tạm thương. Cũng ở Tạm thương còn có món nem chua rán, chị em và các cháu nhỏ rất thích, bác nào đưa luôn cả nhà đi nhậu là nhất cử lưỡng tiện . Lòng bò ở Âu cơ ( hình như 283, 285 gì đó ), lòng bò thường hôi nhưng ở đây họ xử lý sao đó ăn khá thơm ngon, rẻ, nhẹ bụng...Đậu phụ mắm tôm ở cuối Phùng hưng, ngon và rẻ hơn ngõ Phất lộc nhiều. Để từ từ em nhớ thêm rồi post lên hầu các bác xem chơi.
Ghét cái lão già bán phở từ hôm được lên TV chương trình món ngon HN cái mặt cứ vênh lên, em ghét. Ứ ăn nữa .
Quán này chuyển vào trong ngõ, cũng chỗ đấy luôn nhưng đi vào tầm 20m bac ợ, nhà bố vợ em trong nghõ đấy mà :lol: . Mỗi tội bầy giờ bán đắt ......
Quán này chuyển vào trong ngõ, cũng chỗ đấy luôn nhưng đi vào tầm 20m bac ợ, nhà bố vợ em trong nghõ đấy mà :lol: . Mỗi tội bầy giờ bán đắt ...... [/quote] Nghe cứ điêu điêu thế nào
Dạo này não đấy còn k chịu ra dắt xe khách nữa chứ, chỉ đứng chỉ chỏ thui, lại còn thêm một thắng cu mới đến làm mà tuyền làm đổ nước phở vào lưng mấy chị em ( tuần trước đi ăn ở đấy chứng kiến 2 phát liền ) :mrgreen:
Thế thì bác chạy ra phở Thìn ngay đầu phố Lò Đúc ăn cho nó ngon và lành. :mrgreen: Mỗi tội ghét cái kiểu chưa ăn đã bắt người ta trả tiền trước,cứ làm như ăn xong rồi ù té vậy :lol:
Em thì hay lượn Phở Vui - Hàng Giầy. Phở Sướng xịn mời các bác qua đối diện cổng ga Trần Quý Cáp nhé... Ông chủ đấy mới xịn, bỏ vợ để cưới bé con chuyên bưng bê mới kinh :wink: Nói Phở thì có thêm 1 quán phở số 10 Lý Quốc Sư, mấy em phục vụ xinh như mộng, phở lại ngon, sạch sẽ... Còn 1 quán nữa là Hàng Nón, kế ngã tư Hàng Nón và Hàng Gà... rất ngon... mỗi tội lão chồng bà chủ quán hơi có bệnh chút, nhìn thấy chị em là như muốn ăn tươi luôn...
Em cảm ơn các cụ, nhất là cụ tai - trau , có lẽ em phải bầu cụ vào cái chức "trưởng họ" thôi Hôm nay em sẽ ghi ra mấy cái địa chỉ đồ nhậu : 1- Em thấy ở Hn muốn ăn thịt chó ngon : Mời các bác ra ngã tư cắt giữa phố Thanh Nhàn và Ngõ Làng Quỳnh có một quán bé bé bán ngon lắm. Kinh nghiệm đi mua thịt chó ngon: Đứng trước cửa hàng, câu đầu tiên là phải mắng hẵng " đì mề, hôm qua ông bán cho tui thịt chó ăn rai quá, hôm nay, chuộc lỗi đi" là thế quái nào các bác cũng được thịt chó ngon (Hihiihiiii : cái võ này ứng dụng mua đồ audio hiệu nghiệm phết :mrgreen: ) 2- Vó bò: Mời các bác ra phố Hòa Mã , lưu ý ở phố Hòa Mã có 2 điểm , 1 cửa hàng ở gốc cây đa to to , con mẹ bán hàng mặt như đâm lê là quán mở trước, các bác đừng vào, tiến lên tý khoảng 100m có một quán mới mở , tương gừng ....giời ơi là ngon, nói đến món này là em lại....nổi hứng nhậu rùi. Kinh nghiệm mua : Như trên 3- Bia hơi " Sở Thú" : Cái địa điểm này thì do lão Thủy lờ tờ dẫn em đến, ở trong rạp xiếc ở gần hồ Hale, bia HN khá chuẩn + đồ nhậu khá rẻ, nói chung là OKKi :lol: 4- Tý em quên món Thịt lợn quay : Ở gần VP của em, ngõ Thể Giao, các bác đến cuối ngõ giáp với phố Tuệ Tĩnh có một quán thịt quay bán từ 16h30 - 19h là hết. Sau khi ăn xong các bác mới biết thế nào là thịt quay Cứ gọi là NGOOOOOOOOOOON ! Mời các cụ tiếp ạ !
Bác này biết vụ phở Sướng này là hơi kinh đới, vì chỗ này thì bán từ thời Pháp thuộc, dưng mà do ôg chủ thay mái nên chất âm nó khác đi, nên vắng khách đi nhiều :lol:
Em thì lại nghĩ do ông chủ sợ bà vợ cũ đánh ghen mà phải lấy địa điểm bán phở nằm tít trong góc khuất như thế nên cũng phần nào vắng khách :roll:
Nói đến thịt lợn quay em lại nghĩ đến số 108 Hàng Buồm... Các bác ra mua tầm sau 6h tối thì phải xếp hàng cứ như là... thời bao cấp. Nhưng có 1 cách để không phải chờ đợi. Em hay gọi ông già trông xe, nói nhỏ vào tai ông ấy và túi ông ấy khoảng 5k, chỉ sau ít phút em đã xong việc... Một kinh nghiệm nữa là các bác nên mua tại đây tầm 10h sáng, lúc đó thì không thể chê vào đâu được :lol: Còn về Bò, thì em thấy trên phố Lê Phụng Hiểu có 1 quán khá ngon... chẹp chẹp... nhạt mồm nhạt miệng quá...
Nếu các bác thưởng thức phở Sướng ở ga Trần Quý Cáp, các bác sẽ thấy thế nào là "sướng"... Em làm được 2/3 là è cổ :wink: Nhưng công nhận là chất lượng không được như xưa, hơn nữa chỗ ngồi hơi bí lại gần ga nên cũng dần vắng khách... Nói thêm về phở, chắc các bác cũng biết phở 24 rất nổi tiếng, nhưng không phải cứ phở 24 là chỗ đó ngon. Muốn ngon mời các bác qua Thi Sách, xịn và nguyên bản :lol:
Được cái em hay hộ tống vợ đi ăn lang thang nên cũng nhớ được vài địa điểm. Các bác thông cảm là món nào em khoái em mới nhớ... Bánh đa cua Hải Phòng - Món này ở Lý Thường Kiệt, do con mụ Hạnh bán, em gọi là mụ vì mụ ấy xấu lắm các bác ạ. Đến ăn mà ngồi trước mặt mụ ấy thì em khỏi ăn :lol: Các bác đến đấy cứ gọi kiểu này: "Hạnh ơi, cho em 2 bát...", các bác đừng gọi mụ ấy là Chị... Quán này vỉa hè thôi, đối diện chỗ mà các bác hay đăng ký xe máy trên đường Lý Thường Kiệt.
Úi, em quên đấy. Quán đó cạnh bà bán nước trà đá kiêm ghi lô, đề :lol: Còn 1 món nữa cũng khá thú vị (ăn no được) đó là Bánh đúc thịt băm ở phố Huyền Trân Công chúa. Chẹp, lại nhạt mồm, nhạt miệng roài...
Nhân bác Linh Piano nói đến phố Thi Sách, em thấy ở phố Thi Sách có hai món đặc sản 1- Bún đậu chứ không phải bún riêu đâu bác Linh ơi, thực chất thì là bún riêu nó cho đậu phụ rán và giò vào ..... nhưng mà món này từ hồi cấm mắm tôm là em.... gút bai rùi 2- Món đặc sản thứ 2 là NHẤT THỐNG hay Bàng thống gì gì đấy cái này có lẽ phải hỏi các bác ăn rồi ......bác xì tin ơi ! bác Convitcon ơi ! thấy giang hồ đồn là vào phòng VIP ăn xong là khỏi muốn về :mrgreen: Chúc các bác cuối tuần vui vẻ và thưởng thức các món ăn ngon
Các bác Hà Nội lập topic này hay quá. Em hay phải đi công tác sẽ thưởng thức được những món ngon. Tuy nhiên nhờ các bác chỉ dùm em chỗ ngủ ngon với . Em đi công tác mà tiêu chuẩn Công ty cho có 400.000đ/1đêm tiền phòng thôi. Hèo quá nên không biết xxx ngon ở đâu cả. . Các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác Hà Nội nhiều.
xxx ngon thì chắc chả ai tư vấn đc cho bác rồi vì khó quá Hn có mấy món đặc sản nữa mà chả thấy ai đưa lên nhỉ. Phở cuốn này, bún thang này, bánh đúc nộm này, mỳ vằn thắn này...
Bún đậu thì em vẫn hay lượn qua Lò Sũ, 2 mẹ con nhà này rất lạ nhé. Mẹ mà đi đánh chắn thì con trông hàng, đến 13h mẹ về thì con thay chân cho mẹ... Hôm nào mà mẹ không về kịp thì kiểu gì cũng có chiến tranh trước mặt khách luôn :wink: Gần đó thì có lòng chiên, món này thì bác ThanhVNS đã được thưởng thức do CHUỐI BANG chiêu đãi :lol: Tuyệt luôn... Bác sắp xếp ra ngoài này cho anh em tiếp đón bác. Rất nhiều người trong đó ra đây cứ nghĩ khách sạn trong khu phố cổ sẽ rất đắt, nhưng ngược lại bác ạ... Em nghĩ mức 400k/đêm của bác cứ thoải mái đi, bác cứ nhằm mấy phố như Hàng Trống, Hàng Gà, Hàng Bồ, Hàng Bạc, Mã Mây mà ở, vừa tiện, vừa được ăn ngon. Ngủ ngon hay không thì còn do bác nữa :lol: Chỉ khuyên bác đừng chui vào mấy khách sạn khu Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến... Bác thích rẻ nữa thì Lâm Gia Trang với đầy đủ "tiện nghi", giá lại cực rẻ... Chúc bác vui!
Phở cuốn Ngũ Xã hoặc Nguyễn Khắc Hiếu Bún thang ở Cầu Gỗ, gần Phở Tự Do ngày xưa Cũng quanh quanh chỗ này còn 1 món rất hay, nhưng không nhậu được đó là Quẩy nóng... Oài, mùa đông năm nay đến chậm quá :lol: Mỳ Vằn Thắn có Hàng Chiếu, gần Ô Quan chưởng Bánh đúc nộm em chịu...