Bánh đúc nộm em thấy gấu hay ăn ở Lê Ngọc Hân. Bánh cuốn nóng em thường ăn ở Hàng Gà. Bánh rán nóng thì ở phố Thiền Quang
Ờ thì em đoán chỉ có họ nhà Đô là thích bánh rán nhất trần đời mừ. Không hiểu dạo này bác T nâng cấp lên gì nữa mà bán cả hàng kịch độc BS Linn Helix đi thế :roll:
Cám ơn bác đã chia sẻ, chót dính vào cái nghiệp chơi này nó thế đấy. Không khéo có khi lại phú quý giật lùi ấy chứ :wink:
Chẳng biết giật lùi thế nào nhưng em thấy đồ audio trong nhà bác nó cứ đầy dần lên như núi mà đến lúc mang đi rao vặt chỉ thấy giá từ một nghìn $ trở lên Em nhìn thấy mà t...h..è...mmmmm...
Không biết có phải là Chả Cá Thăng Long ở Đường Thành không ạ? Em cũng kết quán này! (hơn Chả cá Lã Vọng)
Phở Sướng Trần Quý Cáp và Sướng ngõ Trung Yên là anh em trong nhà. Bác chủ ở Trần Quý Cáp mới là gốc của phở Sướng. Bác này đi Nga làm ăn một thời gian, đến khoảng 2002-2003 gì đó thì về nước và mở cửa hàng ở Trần Quý Cáp.
Các bác cho hỏi: Phở chua ngọt ở khâm thiên nằm ở chỗ nào thế. Em đang thèm thử món đó Em góp thêm 2 quán phở nữa ( phở quá cóc) (không biết có chưa) 1. Phở trộn: trần hưng đạo ( đoạn THD với hàng bài). Ngon 2. Phở rán: nguyễn Siêu: chỉ đêm mới bán có 2 món thập cẩm và lòng. Ngon phết 3. Bánh giò, bánh dày: đoạn chợ hôm đức viên với đường gì em quên rồi ( có 2 hàng, 1 hàng ngon, ngồi ngoài đường). 4. Dành cho các bác nhớ SG: hủ tíu lê văn hưu ( quán có tên chợ lớn mì gia) đúng vị SG luôn 5. Bún chân giò dọc mùng: ông ích khiêm làm rất sạch sẽ Có món giả cầy, ăn ngon
Em xin bổ xung 1.XÔI YẾN ( PHỐ NGUYỄN HỮU HUÂN) 2.BÁNH QUẤN (CÓ 1 HÀNG Ở TÔ HIẾN THÀNH) Nói chung là sau khi đọc xong hết các nơi Bác liệt kê thì đọc đến đâu em cứ nuốt ừng ực đến đó khô hết cả miệng .(Thôi em đi uống nước đây khát quá :lol: :lol: :lol:
Các bác ơi giúp em với. Cách đây vài năm em và amp vô địch rất hay ra ăn bánh xèo, hủ tiếu ở chỗ ks 30/4 đối diện với Ga Hà Nội rất ngon và giá phải chăng. Bây giờ nó đang xây tòa nhà, không biết quán này nó bỏ hẳn hay chuyển đi đâu rồi các bác? Ở HN em chưa thấy quán nào làm hai món trên ngon và chuẩn kiểu trong Nam như quán này. Bác nào khoái món Nam bộ biết chỉ em với nhé. Daika.