Cuộc sống không thể thiếu những tiếng cười, vậy mời các bác giới thiệu những phim hài hay để mọi người cùng thưởng thức. Em cũng được xem một số phim, nhưng khổ nỗi không nhớ tên. Xin đề cử những phim của vua hài Charlie Chaplin(xấu hổ quá, hầu như ai cũng biết): 1. Thời hiện đại 2. Tên độc tài 3. Ánh đèn sân khấu v.v. nhiều lắm không nhớ..
Hình như tên phim là "Chuyện vặt đời thường" phát trên VTV tết cách đây khoảng chục năm. Phim kể về 5 ông trong một khu tập thể (không phải khu Thành Công ). Trong phim có đoạn một ông đứng trên nóc nhà 5 tầng, mặt đầy suy tư, ông hàng xóm đi lên thấy ông này hỏi "Không hiểu cái cảm giác rơi từ đây xuống đất nó thế nào nhỉ?" Đoạn sau nữa là một ông (do Phạm Bằng đóng) được 4 ông còn lại đề nghị nói chuyện phải quấy với vợ vì cô này đi làm liên doanh bỏ bê bố con ông ta ở nhà. Sáng sau 5 ông họp nghe kết quả: - Địch bảo thế nào? - Tôi ghé sát vào, lay lay thì địch bảo: nằm im, ngủ đi, vớ vẩn...
Em thì thấy phim vừa tình cảm vừa hài hay nhất được xem đó là phim: Cuộc sống tươi đẹp. Một bộ phim thật sự xúc động và cũng đầy hài hước rất đáng xem !
"Những kẻ thích phiêu lưu", tên khác "Xúc cảm cuồng nhiệt". Cười từ đầu tới cuối. Có Marilyn Monroe cùng 2 tài tử nam đóng giả gái siêu đẳng, được xếp là 1 trong những phim hài hay nhất "Mọi thời đại". Phim đen trắng, sx khoảng những năm 50.
"Đến Thượng Đế cũng phải cười", cũng cười suốt, hay là ở tình tiết gây cười rất tự nhiên và ngây ngô, tỉnh bơ của các nhân vật tại 1 bộ lạc ở Châu Phi.
Lại trúng ý em nữa rồi " Kungfu Hustle " tuyệt phẩm hài của thế kỹ 21 ... Người ta nói Châu Tinh Trì có cái duyên dáng của Charlot, tưng tửng của Mr Been và " Tục " của riêng Châu Tinh Trì nên khó có ai qua được. Cái khó của CTTri là vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn, vừa sản xuất lại kiêm luôn vai chính...
AE mình có vẻ hạp nhau nhỉ Em rất thích kiểu hài theo kiểu Cartoon của anh Châu, vô lí nhưng ý nghĩa rất sâu sắc.
"Thượng đế cũng phải cười". Diễn viên đóng quá tự nhiên, ngây ngô buồn cười vãi. Hình như là dân của 1 bộ lạc thật đóng
hay thế nhể, chẳng thế mà em chưa bỏ qua bất kỳ film nào của anh chàng này, kể cả mấy film không phải hài
Phim này thì quá hay rồi. Nhưng xếp nó vào hài thì em hơi băn khoăn bác à, vì xem từ đầu đến cuối em chỉ muốn khóc thôi .
Thế thì phải xem hot shot 1,2 roài, em cũng ăn trộm được vài đoạn để làm film, kiểu như ông í chui ra khủi song sắt, lấy chìa khóa để mở cửa trốn thoát, có Bush và Saddam nữa, vui lém
Châu Tinh Trì. Seri phim Đào học uy long, 2 tập Lộc Đỉnh Ký, Đổ thánh, Tế Công, Quốc sản Linh Linh Thất (nhái James Bond), Mật thám đại nội, Vua chơi khăm, Vua hài kịch... và rất nhiều nữa. Sắp tới Châu Tinh Trì tung ra phim CJ7 (Trường Giang 7) chắc chắn cũng rất hay. Em là em khoái nhất Châu Tinh Trì. Mỹ thì em ưng mấy phim hài bẩn lắm. Kiểu American Pie, Scary Movie, 40 years old virgin... xem khoái khoái là. Phim của Jim Carey ngày xưa thì hay bi giờ dở òm.
Phim hoạt hình: Hãy đợi đấy, Tom & Jerry...coi hoài kg biết chán. Ngoài ra còn có seri phim MR.Bean cũng hay.
Em kô biết các bác đã xem mấy phim này chưa?? Em ghét phim hài, nhưng 2 phim này thì coi xong cười hết biết (vừa hài vừa hình sự nhé): 1. Crime Spree (Wanted) tập hợp các nam tài tử, ca nhạc của Pháp) 2. Dead man's bluff (Phim Nga) Rất hay, hơi châm biếm.. 3. VÀ các tập phim của Mr. Bean, của Louis de Funès ..