Hôm nay cần 1500 ra chợ, Cô hai lại lên giá 2500 , vậy là thiếu 1000 :cry: :cry: Bác TaiDiec nêu lý do chưa chuẩn lắm .
Re: re Thôi bác cứ để xe tăng GM70 ở nhà cũng được. Một cuộc tập trận hoành tráng thế này thiếu sản phẩm của bác thì anh em cũng buồn nhưng bác lại buồn hơn thì ai nỡ ép. Các GM70 còn lại sẽ bắn thay bác. :lol:
re mấy con 211 & 845 ví như B52 của mỹ áp dụng ở chiến trường nào thì không biết chứ nếu áp dụng ở chiến trường việt nam thì e là đã có bài học rồi . mỹ có tiềm lực mạnh thế còn thua te tua nữa là, tôi tin chắc là GM 70 nó bắn cho rụng đầu luôn
re ai kẹo kéo đê .. chao xanh chai đỏ chai bỏ bờ rào , chai giào bờ dậu chai đậu bờ tường ... đổi kẹo kéo đê.. mà hình như sắp tới trong sài thành có vụ gì đó sẽ thải rất nhiều đồ thủy tinh của mỹ như GE,WE.. phải vào đó làm ăn mới được
Re: re Em thấy bác nói bác lắp 75TH có 600V ,vậy GM70 bác lắp có được nổi 1000V mà bác bảo bác đòi bắn rụng đầu luôn 211 & 845 ,liệu có nổi không vậy?
Khà khà tại B52 lúc đó phải đợi dàn hỏa tiễn SAM (GM70???) do anh Hai giúp ráp xong rồi mới được quyền oanh tạc để tránh gây thương tích cho các chuyên viên anh Hai dưới đất trong lúc đang xây dựng dàn hỏa tiễn để bắn...mình Lý do là đế quốc muốn né tránh tuyệt đối sự tham chiến của anh Hai vào chiến trường VN. Bây giờ cuộc đấu Sumo nay lại khác chưa xây xong GM70 hay 845 hay gì gì đó là đã bị oanh tạc bằng bom.... miệng rồi nên thắng thua không thể đổ tại bị gì cả Dzê em sè xin tiếp hồi sau.... Thân Dzê
Re: re Bác taidiec ơi, em có con 845 muốn đấu với GM 70 của bác tại CHIẾN TRƯỜNG VN đây, BGK đánh giá em nào kém hơn thì đưa ra cho bác GMAR đập bóng tại chổ, không thì bác ấy buồn bác ấy đi trốn. Em không chắc có thắng nỗi GM 70 của bác, nhưng em vẫn cứ chơi. Ít ra cũng được cái tiếng là dũng cảm, hơn là ... Bác GMAR xuất hiện đi thôi, sắp có BÓNG cho bác ĐẬP rồi.
=> Đào ngũ, bỏ cuộc, coi như chưa đánh đã thua. Xưa Khổng Minh chỉ dùng kế không thành, đã đuổi Tư Mã Ý chạy dài 30 dặm. Nếu Tư Mã Ý gan thêm một chút, tiến vào thành, là tóm cổ được Khổng Minh rồi. Một số chủ nhân của các Sumo mua của các hãng amply đèn VN sản xuất cũng muốn vào cuộc đấu. Như vậy, cuộc đấu này khả năng sẽ rất hoành tráng.
Các bác nổ quá !,GM70 anh Công với 4 monoblock sẽ đè bẹp các đối thủ khác về "lượng", còn về "chất" thì thi xong em mới dám nói
Hoan hô GM 70 anh Công, cứ như Kinh Kha tráng sỹ, biết chết mà vẫn cứ đi. Bi tráng thay, thương thay !!!
Re: re Mấy ngày qua em khổ luyện với vài lố bóng điện quang, thao tác đưa các em về nơi xa rất gọn gàng. Nhưng em thấy ...dã man quá! Bởi vậy em định DIY cái "ghế điện" cho các Sumo, muốn xử em nào chỉ cần cắm vô, kéo cầu dao là ... rụng tim. Các Sumo sẽ còn nguyên vẹn, các khổ chủ sau này có thể dùng để trồng lan, hoặc nuôi cá. :roll: Gmar.
Đội hỏa tiễn Trần Đại Nghĩa vào vị trí: . Tại chiến trường Đông Âu, bác Rùm cứ đợi cho xe tăng Nga và đại pháo Đức quần nhau thỏa mái. Đến gần tàn cuộc, còn vài chiếc tăng và mấy khẩu đại pháo co cụm tại một chỗ, bác Rùm phóng một phát là... thu dọn chiến trường luôn. . Tại Đông Bắc Á, B52 và hạm đội hải quân Hoàng Gia Anh hằm hè nhau. Có khả năng là do căn cứ hậu cần tại Macao (đã bị Trung Quốc thu hồi) cung cấp bom chậm trễ nên chỉ có một phi đội B52 (250TH) là cất cánh được. Do vậy, phi đội này có khả năng bị hải quân đánh tan tác. Nhưng hạm đội hải quân ắt cũng bị thương nặng. Lúc đó bác Viagraless phóng một phát là... cũng thu dọn chiến trường luôn. . Còn Thanhtruc03: thấy có đối thủ mới nào nhảy vào vòng chiến là... luộc liền tại chỗ. => Kết cục: đội hỏa tiễn Trần Đại Nghĩa toàn thắng
Đoạn kết Do đừơng hành quân xa chiếc xe tăng nga do anh Tý rồ lái đến chiến trường muộn trong lúc các xe đang mải ngủ quên trên chiến thắng Anh tý rồ đạp bàn ga, nhấn nút bắn liền mấy phát tiêu diệt gọn toàn bộ
Chưa, trước khi rồ ga bác í phải hô to: Ê, cho xin cây súng và tý đạn đê... :roll: Vì Sumo của bác chưa gắn đèn mà :lol: :lol: :lol:
Súng đạn thì Bác Long long time ơ gẩu ờ gâu chuẩn bị rồi nếu bác không chuẩn bị đựơc em sẽ gắn kèm luôn Bác Tý rồ lại là tay thiện xạ lo gì! He He
Ối trời.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: đọc mấy bài giao tranh của các bác mà em cười muốn bể cái bụng nè :lol: :lol: :lol: @ bác Gmar: thà rằng bác đập bể rồi bỏ, chứ làm như vầy thì hồn đã thăng mà xác vẫn còn, các khổ chủ còn đau lòng gấp bội. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
*TRƯỚC TRẬN ĐÁNH LỚN - KHÔNG AI BẢO AI MỌI NGƯỜI ĐỀU IM LẶNG , MỘT SỰ IM LẶNG KHỦNG KHIẾP TRƯỚC CƠN BÃO LỚN... !!! * TẤT CẢ QUÁ KHỨ TUỔI THƠ , MÁI TRANH ,BẾN NƯỚC, SÂN ĐÌNH ,CHỢT ÙA VỀ - NHỚ MẸ GIÀ TÓC TRẮNG NHƯ BÔNG , NHỚ NGƯỜI VỢ HIỀN NGÀY ĐÊM TẦN TẢO, NHỚ TIẾNG TRẺ BI BÔ MỖI SỚM TỐI ...NHỚ ... VÀ NHỚ ... !!! *NGÀY MAI KHÔNG BIẾT AI CÒN AI MẤT - NHIỀU NGƯỜI GHI VỘI MẢNH GIẤY NHẮN GỬI LẠI HẬU PHƯƠNG ...!!! *BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC VẤN VƯƠNG !!! XUNG PHONG !!! XUNG PHONG !!!XUNG PHONG !!! - CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU KHÔNG PHẢI VÌ CÁ NHÂN MÌNH - CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU VÌ CHÍNH NGHĨA !!! VÌ MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG !!!! .... *MỆNH LỆNH TỪ BỘ TỔNG THAM MƯU : XUẤT QUÂN - TIẾNG MÁY NỔ ĐÙNG ĐÙNG , TIẾNG XÍCH CĂNG LÊN KEN KÉT , NÒNG PHÁO GIƯƠNG CAO ĐẦU KIÊU HÃNH , KHÓI BỤI MỊT MÙ ... CẢ ĐOÀN QUÂN ẦM ẦM CHUYỂN ĐỘNG - NHẰM THẲNG HƯỚNG SÀI GÒN MÀ TIẾN ...TRONG ĐẦU AI CŨNG TỰ NHỦ - ĐÂY LÀ TRẬN CHIẾN ĐẤU CUỐI CÙNG !!! TRÍCH NHẬT KÝ LÍNH TĂNG SƯ 70 LỮ GM !!!!
Súng đạn thì Bác Long long time ơ gẩu ờ gâu chuẩn bị rồi nếu bác không chuẩn bị đựơc em sẽ gắn kèm luôn Bác Tý rồ lại là tay thiện xạ lo gì! He He
Nào xe tăng, tàu bò, pháo thăng thiên rồi thuyền thúng ư !!!!! Đều là sản xuất từ đời nảo đời nào!!!! Xưa rồi Diễm ơi !!!!!! Xe chuyên dụng 211 của công ty môi trường đô thị hôm nay mới bắt đầu làm chassic chắc chắn sẽ hốt trọn cả mớ ..khớ.. khớ.. khớ :lol: :lol: :lol: . @ Bác Sơn : Em mang theo xe chuyên dụng 211 đi cùng xe tăng GM70 của bác cho nó ....lành :lol: :lol: :lol:
Chủ đề này để các bác luyện tập bắn đạn giả trước khi vào trận sẽ bắn đạn thật. Nhưng em nhận thấy bác Nguyenanhson dùng tiểu liên 3 băng thì phải: post 1 bài thành 3 :lol:
Chiều nào em cũng ghé nhà Đại Sư Phụ (ĐSP), hôm nay có gặp thêm 1 đệ tử mới . Nghe nói đệ từ này cũng có tham dự SUMO với GM70 se toàn đồ gấu như OPT Audionote ; Choke Thodrason , tụ Mcap... , chỉ cục nguồn bí qúa nên phải nhờ 1 đệ tử khác của ĐSP quấn thôi TeaBlue bèng rút lui vì cần phải nhường cho đệ tử mới ... ĐSP quát : con phải tham dự chứ, nếu đệ tử này dùng toàn đồ gia truyền thì con rút. Còn dùng đồ ngoại thì con phải cứ tham gia ... cho vui ... hè hè ĐSP nói thêm : đệ tử mới thì phải dùng đồ mua sẵn ở nước ngoài vì chua có kinh nghiệm ráp , các thứ đồ ngoại nếu lỡ có hư thì bỏ không sao , đồ quấn tay mà để cho các đệ tử mới mần thì uỗng Teablue : dạ con sẽ đem 845 theo , đa tạ sư phụ