Tình hình gay go rồi, bác nào có OPT dây chì cho em thuê để chiến đấu với OPT dây đồng và bạc. Cuối cùng OPT đồng = OPT bạc = OPT trì(như nhau thôi) :lol: :lol: :lol: , vụ này ăn thua phối ghép thôi.(Nhạc sĩ không khỏe bằng lực sĩ)
GM *LỮ ĐOÀN TĂNG DỪNG XÍCH TRƯỚC CỬA NGÕ SÀI THÀNH - ĐANG PHÂN VÂN KHÔNG BIẾT ĐI ĐƯỜNG NÀO - NGHE NÓI CẦU CỐNG SÀI THÀNH DẠO NÀY LÚN SỤT GHÊ LẮM - CHƯA ĐÁNH ĐẤM GÌ MÀ NẰM DƯỚI SÔNG SÀI GÒN THÌ BỎ BU !!! :wink: :cry: *CHỢT CÓ TIN HỎA TỐC GỌI VỀ - CÓ 2 TIỂU ĐOÀN TĂNG CỦA GIẢI PHÓNG NHÂN DÂN TRUNG HOA TIẾP VIỆN - CÁC BÁC ĐI ĐƯỜNG NÀO MÀ TÀI THẾ - CHO CHÚNG EM THEO CÙNG VỚI !!! :lol: *QUÂN ĐỊCH NGHE TỚI VIỆN BINH CÓ VẺ KHIẾP VÍA - NỘI BỘ ĐANG RỐI REN - NHÂN CƠ HỘI NÀY CHÚNG TA XỐC TỚI !!!:lol: :roll: TRÍCH NHẬT KÝ LÍNH TĂNG SƯ 70 LỮ GM !!!
Trong khi SAM-II chưa kịp về tới, địch đã mở chiến dịch trải thảm bằng B52, được sự điều động của tổ chức, toàn bộ căn cứ tại Macao rút êm về quốc nội. Một mặt vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho phi đội để tham chiến, một mặt xẻ dọc Trường Sơn hành quân thần tốc, tận dụng vỏ máy bay Mỹ, đầu đạn lép do bác Mười quân giới cung cấp, quân ta đã tạo ra được loại vũ khí có thể bắn hạ B52, phá vỡ kế hoạch đưa thủ đô về thời đồ đá của địch, gây kinh hoàng cho địch tại nơi chiến trường lẫn nơi miền quan ngoại.
============================================= B52 bây giờ không phải B52 trước nữa, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã chiếm được vựa dầu lửa của thê giới. Khi nào có vũ khí chống lại được B52 thì cũng là lúc chấm hết cho mội đối tượng. Nói tóm lại là không thể có thất bại đối với B52(Đẳng cấp mãi mãi là đẳng cấp) Hiện tại có đồng chí nào chấp nhận đảo ngũ để về với đội B52 sẽ được cảm nhận của sự chiến thắng. :lol: :lol: :lol:
Dùng mạch gì cho sumo cũng được, nhưng báo trước Canterbury là loa đời mới, mà là loa Ăng Lê nên sẽ không hợp nếu ráp ampli đèn với Fix bias (manual bias) đâu . Bắt buộc phải dùng Auto bias thì mới thấy được tiếng bass hừng hực và có lực . Hơi nghịc lý, nhưng đúng đó
Bộ bác định chơi thiết giáp 211 của đế quốc đi... yểm trợ xe tăng GM70 của Nga à :mrgreen: Cái liên minh này ở đâu chi lạ quá em chưa thấy ở chiến trường nào cả :lol: . Em lại liên tửởng thời chiến tranh chống Phát Xít , lúc đó đế quốc qua chương trình vay mượn (Lend Lease Program) và viện trợ đưa qua Anh và Nga xe tăng M4(Sherman) động cơ xăng. Tuy rất bền bỉ , dễ làm và số lượng rất nhiều nhưng là động cơ xăng và lại hơi mỏng nên chỉ cần 1 viên đạn chống tăng nhỏ trúng thùng xăng là cả đội có thể đi vô nhà quàng. Thực dân Anh gọi là Ronson vì ví nó như hộp quẹt xăng Ronson của Anh sx và anh Hai thì sau 1 thgian ngắn cũng hết dám lái và thay thế hoàn toàn bằng T34 (GM70 ????) Khà khà bài viết này nhằm mục đích khí quân địch (Khổng Minh khí Chu Du) liên minh ma với nhau để hãm thế giới còn lại hê hê :mrgreen: Cha! Cái này đúng là gậy ông đập lưng ông đây mà. Mà cái cánh quân này không biết thuộc phe nào vì phe này không dùng tên lửa Nga hay Tây gì mà lại dùng đồ đế quốc phế thải đánh đồ đế quốc thật. Hay là phe chuyên thừa nước đục thả câu đợi các bên đánh nhau chết hết rồi nhào vô chia phần chiến thắng đây? Nhờ các bác đặt tên cho phe này dùm em :mrgreen: Hồi sau em xin tiếp... Thân Dzê
Chít rùi , auto bias thì áp sẽ lên bao nhiêu đây , chí ít cũng 1050V nhể . Sao bác báo tin này ...trễ quá vậy ?
[============================================= B52 bây giờ không phải B52 trước nữa, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã chiếm được vựa dầu lửa của thê giới. Khi nào có vũ khí chống lại được B52 thì cũng là lúc chấm hết cho mội đối tượng. Nói tóm lại là không thể có thất bại đối với B52(Đẳng cấp mãi mãi là đẳng cấp) Hiện tại có đồng chí nào chấp nhận đảo ngũ để về với đội B52 sẽ được cảm nhận của sự chiến thắng. :lol: :lol: :lol:[/quote] B52 chỉ là máy bay vận tải hạng nặng thôi không có gì ghê gớm cả! to xác dễ trúng đạn Nếu bay thấp có thể dùng súng trường bắn hạ chưa cần dùng đến Sam bắc việt, lịch sử đã ghi Kính báo
Bình tĩnh, cái này gọi là thả nhiễu trước khi bị tên lửa phóng đến đít thôi, cái bác Rap này trước giờ có thấy nói gì đâu, tự nhiên lại xung phong vô đây nghi là âm mưu của địch wá :lol:
Đơn giản thôi, RAP là tên của một phiên bản máy gây nhiễu công suất lớn - công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho B52, được trang bị để làm các tên lửa của đối phương bắn trật mục tiêu.
Các bác ơi giúp em với, em vốn dân DIY bán nghiệp dư, không có nhu cầu tranh đua, mua bán... do đó nhờ các cao thủ chỉ cách mod lại con Sumo của em cho nó yếu và dở bớt đi, em lo quá vì thật tình không muốn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hãng nổi tiếng. Cảm ơn lắm lắm.
ửe ai kẹo kéo đê.. kẹo kéo càng kéo càng rai càng dài càng ngọt..ke ke nói thực với các bác theo ý em thì đa số các đèn điện tử sản xuất ra là nhằm vào mục đích quân sự do đó nếu cứ nhìn vào thông số thì với những lloại đèn như 833, 75 TH, 100 TH. Gm 100 thì chắc chẳng có ai dám lắp cái chính là làm theo ý của mình thôi nên tôi cứ làm với cái cách của mình còn thông số yêu cầu chỉ là tham khảo hôm qua mới ráp xong con EL 34 // chạy cao áp có 350V kêu ngọt lừ
re Gm 70 xông nên đánh vỡ mặt 845 , 211 đê ke ke chưa máu lắm .. đến như sir fơ cu sơn của em còn bị cải cái bánh vào mắt nữa là .. chúng ta phải máu nữa thì mới hay các bác ơi yên tâm đi giá của GM 70 rẻ hều à một cắp 845 đế quốc mua được 10 cặp GM 70 đó . chúng ta thi đập đèn đi
Vấn đề là chơi nhạc gì thôi! Hát mà ngọt thì giao hưởng, hợp xướng gọi tắt là.. lại Yếu Nhạc GHHX mà hoành tráng thì lại ít ngọt Ngọt quá lại sợ khé cổ, khát nước Máy của tớ làm auto bias theo âm thanh phát ra loa
re ráp khoảng vài cái , thích thể laọi gì thì nghe amly đó sau EL 34// thì em còn có dự án lắp 6c33c OTL nữa cơ
Re: ửe Có 1 chiến binh sau khi GIẢI NGỦ, á nhầm, ĐÀO NGỦ mới đúng, chuyển sang nghề bán kẹo kéo cho các cháu. Nhưng khá hơn các chàng bán kẹo kéo khác, anh này mở nhạc Kẹo kéo bằng các loại ampli đèn xài bóng GM 70, EL 34... Các Sumo GM 70 khác có cảm thấy bị xúc phạm không??? Hãy lên tiếng!!! Hãy vì danh tiếng lẫy lừng của chiến xa GM 70, các bác phải làm cái gì đi chứ!!!
ẻnge ke ke nóng mặt rồi.. bình tĩnh đi bác chưa phải ăn cái bánh ú vào đầu mà cứ chờ tới lúc bị ăn bánh rồi hẳn lên tiếng
ỉe các bác cứ đi đi tổng tư lệnh phải ở hậu cứ để lo việc đại sự chứ , nhỡ hy sinh cả thì lấy ai lo hậu sự em đi đổi kẹo kéo đây .. ơ 211 , 845 đâu 1 chai 1 kẹo đi