Bộ ông là Gia cát Lượng hay sao mà phơi gan mà tuyên bố xanh thế ? Samurai ra em lại biến thể tiếp. Hiện nay em chỉ đang dùng mấy bóng đèn bèovà tụ BG mà có người sợ rồi , mai mốt đổ thuốc độc và thay tụ không biết giời đất thay đổi thế nào nữa ?
Nếu cái battery mạch bác Viagraless dùng là battery charger thì được. Còn nếu kho phải là battery charger thi cho dù cấp B+ bằng Accu cũng không bào giờ ai nghe thấy Samurai :mrgreen: Bác rumbeng đừng lo gì nhe :roll: Âm thanh chú Samurai nay nghe hối hả cực kỳ. Bảo đảm không mất thời giờ test nhạc
Cha kỳ này lại có truyện 1 Samurai vung kiếm độc lên trời tìm và chém chết B52 thay vì chém chết muỗi. Cái này chắc lại sắp thành phim rồi đây. Truyện này lại làm em liên tưởng đến phim "The Last Samurai" nhờ nội công uyên thâm nên canh me các đồng đội Samarai khác hưởng đủ đạn đại liên Gatling lăn kềnh chết cả rồi tư nằm im giả chết ... rồi sau nhờ nội công uyên thâm lẻn về làng cuỗm luôn vợ đẹp của người ta rồi ở lì hưởng phước và quyết không dám ra đấu nữa vì biết rằng sẽ không còn may mắn như trước là chỉ né đạn đại liên thôi mà thời nay là ăn bom ngạt B52 :mrgreen: Do vợ làng thôi thúc (vì chán :?: ) nên kỳ này xúi dại người Samurai cuối cùng này đem kiếm độc và gói ghém 1 hũ mắm tôm đẻ phòng thân ra đời thi đấu SUMO cho biết chị biết em. Cây kiếm độc này rất đặc biệt đưa lên là chém sắt và đưa dưới là chém bùn chứ không chém nước như kiếm người :lol: Nó đưa volume lên là tăng treble và giảm volume xuống là giảm treble như equalizer rất độc như nọc mãn xà. Còn hũ mắm tôm là dùng để có thể trong lúc thất thế sa cơ hoặc lúc thi đấu hết...pin mà bị ép (chứ Samurai không tự nguyện) phải mổ bụng thì có sẵn hũ mắm để nhậu bổ bồ đồ lòng luôn cho đủ bộ :mrgreen: Phim hay chắc phải đặt trước vé xem phim rồi nếu không chen chân không nổi..... Thân Dzê
Thanhtruc 03 xuất trận: Rumbeng nín lặng; Viagraless muốn thốt lên đôi lời cảm xúc nhưng ngại ca ngợi đối thủ sẽ làm mất nhuệ khí quân ta nên đành ôm miệng bỏ chạy ...
Sau 15' á khẩu, em đã hồi tỉnh lại, cố sức post vài dòng Tiếng bass " mê hoặc " nhất mà em đă từng nghe . Đề nghị các bác khác săn sóc kỹ Amp của mình trước khi xuất trận .
Phát hiện mới!!! Thông báo với các bác em phát hiện ra hình sumo 212 mà bác good_man post len chính là ampli Wavac chế biến gắn đồ lên thôi, cho nên hình mới mờ mờ ảo ảo. Nguy cơ lớn: sumo 212 của seven là sự không tưởng trong cuộc thi này. Đề nghị ban tổ chức làm rõ vấn đề sumo 212 có tham dự hay không? cho mọi người biết. Hehe
Re: Phát hiện mới!!! 212 đã ngừng sản xuất từ 1930, nên đây là đen cổ khó tìm. Tìm được thì khó made pair. Made pair chỉ chân cẳng cũ kỹ, lọt khí... Dù có làm được thì cũng không la đối thủ đáng ngại. Khà kha... khích tướng tí chơi
Tin nóng: 845 parallel đã sẵn sàng xuất trận. Đối thủ nào yếu bóng vía thì nên nhấn nút biến trước cho chắc ăn
Các Bác ơi B52 của em đã có đủ hai cánh rồi, nó chứa được khoảng 75 tấn bom, đợt nay tha hồ em thả bom. Đề nghị các tướng chỉ huy nên mua bảo hiểm nhân thọ trước kẻo thiệt thòi đủ đường. ha ha ha..... :lol: :lol: :lol:
Bác Ráp nhầm rồi, nhờ drive bằng đèn 3 cực, âm thanh của Samurai chậm rãi và sâu lắng hơn trường phái 5 cực của Rap nhiều đấy. @ bác Zdê : bác đừng lo vụ Baterry, công tủ Bạc Liêu thường làm như sau : ra ch Nokia care mua 2 chiếc DTDD Nokia 9500, tháo ra lấy 2 cục pin gin theo máy, phần còn lại .... vứt bỏ. Khoái cái slogan của bác Dynawashington quá....
Công tử Bạc Liêu thì như vậy nhưng công tử thời này thì khác uống viên Viagra xong là xẻo ... lấy cục pin ra bỏ vô ampli :roll: Dzê già
Re: Phát hiện mới!!! Bác yên tâm, không khéo cuộc trình diễn Sumo này có thể biến :" sự không tưởng" thành sự thật, mà bác có thể nhìn, sờ, gõ, nghe được. Bác đã chờ đợi cả đời để biết bóng 212 như thế nào, thì bác cố chờ thêm ít hôm nữa nhé. Cái quý của người chơi audio là tính trầm tĩnh bác à.
Re: PHÁO BINH => Bá c Sumo phán ch í lý. Chiều nay em sẽ đem về mod lại cho dở bớt . Sử dụng cấu hình cỡ 7, 8 thế giới . . . Bác R ù m cũn g nên đem v ề làm cho dở bớt , c ỡ 4 , 5 thế g iới ... là vừa