Nhẽ nào đây là 2 gã trên núi cùng chăn và bắn cừu với bác! :wink: Nếu đúng thế thì Lý An phải làm tiếp phần 2! 8)
Quả không hổ danh lão con buôn tinh đời. Em có chụp con (vật) gì đâu, lúc ý em đang chụp mấy con... gái Hàn Quốc đang đi trên đường. Nhìn nho xanh nên cáo em mới thèm thuồng bắn mấy phát. Không ngờ lão sếp em (đứng sau) cũng thèm xêm xêm. Hê hê
miền Tây sông nước trước kia người ta làm cái này để các chị em gái tắm sông... không biết giờ này công dụng này còn không nhể ???
Hỏng phải cái cầu bác caithang ơi, đó kêu là cái sàn nước để dành rửa chén, tắm gội. Lúc nước xuống giữa dòng cũng tắm được như thường
Quê em gọi đây là cầu "TÕM" :lol: (spam anh nguyen-xìtin tý) Em mới vô xứ Nghệ, không phải máy xịn, người chụp không xịn, tư thế săn con ạc cũng không xịn luôn nên... ảnh chưa xịn lắm. Được cái chú trong ảnh tuy lấy vợ khá lâu rồi mà cái bàn tọa vẫn còn mẩy gớm :lol:
Hi hi haha hôm nay mới thấy có topic ngộ nghĩnh này, em xin góp tấm hình chính em cách đây 11 năm :lol: , chỉ tiếc cái máy scanner kém quá.