Nhân một số sự kiện đang nổi trội trên diễn đàn liên quan đến lựa chọn dịch vụ, hàng hóa. Em nghiệm ra rằng đa phần chúng ta "có em trong đó" xê xoa, dễ dãi ban đầu để khi dính đòn thì bắt đầu ngậm đắng nuốt cay. Kêu than, kể khổ. Một diễn đàn có văn hóa như chúng ta mà vẫn còn mang nặng tính bầy đàn, thử hỏi xã hội bên ngoài nó ra răng? Phải chăng ngay từ đầu chúng ta cẩn thận hơn để không xảy ra tình trạng đấu tố lẫn nhau. "Lời nói đọi máu" Cư xử để làm sao đừng đau lòng nhau. Chúc các bác một ngày vui vẻ.
Diễn đàn thì có 1 chút uy tín nhưng cũng không đến mức để tin tưởng tuyệt đối đâu ạ. Nói chung mình cứ phòng bị cho tốt thôi, thời buổi này cũng khó nói lắm.
Phòng bị không tốt thì cứ tra học phí thôi nhỉ? mà khi trả nhiều trả ít, có khi đến cuối đời còn trả :lol: