Bác Donjuanthoinay thật là thâm thúy.... Cái kết của bác quá hay, quá hay............. Nhưng phải chi bác để cho tay audiophile giảng giải cho Diêm Vương một tí về độ chi tiết, tách bạch, cái hay cái dở của bass, midle, treble thì thật sự thâm thúy nửa.. Bái phục, bái phục
Vừa có thêm 1 tay Audiophile kỳ cựu đột tử . Hồn lảng vảng trước cửa địa ngục để chờ trình Diêm Vương . Ngưu đầu quát hỏi : - Này...lảng vảng có chuyện gì thế , chôm chỉa hả ??? - Dạ thưa , con là Audiophile vừa đột tử đang chờ vào trình Diêm Vương . Hồn rón rén đáp. Ngưu đầu nghe chữ Audiophile trợn mắt quát : - Cái gì...ngươi là Audiophile à...thế phối ghép đến đâu rồi mà đã chết sớm thế ? Hồn tự tin đáp lời : - Dạ thưa , con phối ghép chán chê mê mỏi và thỏa mãn đến đỉnh hết rồi , giờ chỉ hưởng thụ nghe nhạc thôi nhưng không may đột tử ạ . Ngưu đầu nghe xong càng tỏ vẻ giận giữ , hắn rút búa bổ xuống đầu Audiophile và quát : - Về ngay , về lại dương trần ngay...thỏa mãn rồi thì cứ chờ đấy , đợi hãng nó ra đồ mới thì lại....Phối ghép tiếp... Chán....về luôn
Ôi thế bác chưa nghe chiện người khiếm thính có thể hiểu wa cách nhìn môi người nói ợ - nghe đâu nếu sóng não có trùng tần số thì dù khoảng cách tới vài ngàn km người ta vưỡn có thể trao đổi thông tin wa thần-giao-cách -cảm mừ :mrgreen:
Chỗ này bác nhớ nhầm rồi. Dàn thì rất khủng, bộ vài triệu Obama trên dương trần cũng ko thể so bì, điện thì ko cần vì dàn này chạy ko cần điện, nhưng khổ là ko có đĩa. Ngồi ngắm bộ dàn trong mơ cả ngày mà ko đc nghe thử thì hắn chỉ có nước phát điên :lol: . Sau 3 ngày vò đâu bứt tai vì khổ sở, hắn đã nhảy dựng lên vì nghĩ ra một cách để "phê". Hắn làm đơn trình lên Diêm Vương xin cấp cho..........một cái máy đo :mrgreen:
Rõ là khỉ :lol: Vừa thấy " cô gái thì không có" là nghĩ ngay đến Diy. Cứ đến Hoa quả sơn khám thế nào cũng tìm thấy vài cái máy đo. :mrgreen:
Em cũng nghe 1 mẩu truyện kiểu kiểu giống giống bác chủ "... là có 1 tay chuyên bán đồ Ô-đi-ô-phai lúc ở trần gian luôn dụ dỗ người mới chơi bằng những món đồ Ô-đi-ô cổ lỗ xĩ mà thế giới đã phế thải từ lâu nên đắc tội phải bị đi đày dưới âm ty thì ngạc nhiên thấy quỷ sứ dưới đó dùng toàn dây băng cối làm dây treo cổ vì do trần gian phế thải xuống mà dưới âm ty không có công nghệ xử lý chất thải. Lúc tròng dây băng vào cổ thì tay bán đồ Ô-đi-ô-phai xin xỏ với quỷ sứ là ở dưới này có đầu từ Xi-tút-đơ Rì-vóc không thì xin thêm hình phạt lấy đinh đóng thêm cái đầu từ vào cái cổ rồi quàng dây băng vào cũng không muộn ..." :mrgreen:
Đọc xong bài của bác chủ chợt em nghĩ: trước khi quyết định nâng cấp mấy cái loa hay amply ở nhà thì chắc phải đi đo thính lực chứ nhĩ?......)
Chỗ này bác nhớ nhầm rồi. Dàn thì rất khủng, bộ vài triệu Obama trên dương trần cũng ko thể so bì, điện thì ko cần vì dàn này chạy ko cần điện, nhưng khổ là ko có đĩa. Ngồi ngắm bộ dàn trong mơ cả ngày mà ko đc nghe thử thì hắn chỉ có nước phát điên . Sau 3 ngày vò đâu bứt tai vì khổ sở, hắn đã nhảy dựng lên vì nghĩ ra một cách để "phê". Hắn làm đơn trình lên Diêm Vương xin cấp cho..........một cái máy đo có khoan có máy rồi không lẽ các bác thiếu cái ĐỤC thì làm sao DIY nổi hihih :mrgreen: