Ngày xưa các "Cau Hai" Sài Gòn về Mỹ Tho tìm người đẹp nhưng hơi "chảnh" nên bị nàng từ chối khéo: "Đèn Sài Gòn ngọn xanh,ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh về học lấy chữ nhu. Chín trăng em cũng đợi,mười thu em cũng chờ" (Ca Dao) Chàng Sài Gòn về mà lòng không yên.Sau một thời gian tu tình mới viết thư cho nàng: ........................................ Sài Gòn xa mà chợ Mỹ cũng xa. Viết thư thăm hết cả nhà. Trước thăm phụ mẫu,sau là thăm...Em. (Ca Dao)
Bác Sanh là em nhớ đến thời cách nay khoảng 15 năm, khi em đi làm điện khí hóa nông thôn các tỉnh đồng bằng SCL, nhậu xong các bác Hai bác Ba bảo "ông xuống đây rồi tụi tui zui lắm, chứ ở dứ này tụi tui nào giờ mấy ông nhà đèn cho xài điện lu không hà" hóa ra điện lu là điện áp thấp thắp cái bóng đèn tròn không nổi cứ mờ mờ chứ không phải... điện lấy ra từ lu :lol:
Em nhớ là hồi nhỏ tụi em có nghe nói là "điện lu" Không phải là "điện từ cái lu" hay "điện thấp áp đèn không cháy" mà là cái thứ khác bác Thich ơi (họ nói lái đó mà) :mrgreen:
dạ, dạo này quỡn ghê ! mà đi đâu ghé qua đây ? dzô nhà chơi. người SG hay nói trống không dậy đó. :lol:
Ngườì Sài Gòn còn có nhiều câu nói "trống không","huề vốn" nghe rất "đâm hơi", như thấy người hàng xóm đi chợ về có mấy món đồ trong giỏ thì hỏi là: "chị mua cái đó bao nhiêu mà rẽ dzậy?" trong khi không biết là bà hàng xóm bỏ ra bao nhiêu tiền để mua món hàng đó nửa :shock: Hay là đi ngang nhà hàng xóm trong lúc họ đang ăn cơm, bắt miệng hỏi: "Anh ăn cơm hả?" :mrgreen: Hỏi kiểu này ở ngoài kia chắc bị thiên hạ chửi tắt đèn luôn, nhưng ở SG thì rất thường tình. Đó cũng là đặc tính của người SG vậy .
đây có thể xem như 1 dạng chào hỏi đó mà. . thì người ta thiệt tình nó dậy... . em thích cái thiệt này. nếu có cơ hội lấy dợ lại, em vẫn chọn gái SG nha :lol:
OK! Cháu có một cơ hội trời cho nữa đấy. Dường như Người Sài Gòn có châm ngôn: "Chưa có rồi sẻ có. Có rồi thì có nữa!!!"
Em thì rất thích từ " hổng " = không nghe nó " dễ xương " lắm ! Như là hổng muốn, hổng chịu, hổng dám đâu, hổng thèm nghe nhẹ nhàng hơn là : ko muốn hay đếch muốn, ko cần hay đếch cần, ko thèm hay đ..é..o thèm ! Àh, chút nữa thì quên ! Mấy lần em ghé mua bánh ở tiệm bánh Thiên Ân " hổng " thấy ông chủ tiệm khuyến mãi gì hết ! :lol: :lol:
Cho Em hỏi cái từ "Quầm" này ở miền nào các bác nhỉ ?? Em thấy nó đa nghĩa ghê luôn. mà Em thấy dân Nam hay dùng từ "Quầm" này. - Ăn cũng "Quầm" .Em mới tới đó, Cậu chủ Cẩu cho cho Em "Quầm" một bụng. (Cậu chủ cho "Quầm" hỏng sao chứ Bà chủ mà cho "Quầm" là mệt luôn) - Đánh lộn cũng "Quầm". Lộn xộn tao "Quầm" cho cái bể "hộp số " (họp sọ= cái đầu). - Ấy cũng "Quầm". Nói chung "Quầm" ráo cái gì cũng "Quầm".
Cái từ này em chưa nghe bao giờ hết. Có lẽ đây là một trong những từ mới được sáng chế trong thời gian gần đây. Đây là một trong những từ nếu mà em có nghe được thì cũng không hiểu được và cũng không dám xài!
Bài viết của các bác rất hay và bổ ích, đặc biệt là Cau Yem đã giới thiệu một cách chọn lọc về giọng saigon. Người miền Bắc nói vâng xưng tôi, người miền nam (có thể là saigon) nói dạ xưng tui ... nghe thật ngọt ngào. Sẵn đây các bác giải thích luôn các từ "hổng dám đâu" "xưa rồi Diễm" v.v... bắt nguồn như thế nào và khởi xướng vùng nào. Còn một giọng nữa mà em rất quan tâm là giọng người Bắc 54 vì em biết giọng này không lẫn vào đâu được và giờ cũng thuộc "của hiếm", các bác bình luận và nhận xét thêm nhé. Cám ơn (hay cảm ơn).
Cái này em đoán từ bài Diễm xưa của cố NS Trịnh Công Sơn, mà sao bài này gọi là Diễm xưa thì em chưa từng tìm hiểu qua 8) Em mới nhận message có từ "Thiệt tình." từ người SG, chưa dịch được chuẩn ra giọng HN có ý nghĩa sao. :x ------------- Ah, em mới nhờ anh Google thì biết bài hát Diễm xưa này có Hoàn cảnh sáng tác thật hay. http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85m_x%C6%B0a Daika
Từ này có thể là từ " quằm " ! Khác với " quầm ". Em cũng đã từng nghe qua . Nhưng ấn tượng nhất của từ này là câu : Bữa đó..... ta " quằm " con nhỏ tơi tả luôn ! :lol:
Bác nói sao chứ em thấy ở Cali mấy quán cafe Lú , Cafe Dĩ Vãng ... toàn gái miền Tây :lol: Giởn bác chút, chứ thiệt tình bên Cali người Saigon đông thật nhưng phần lớn là gốc người Bắc di cư
Thưa các bác! Bên cạnh chủ đề này nằm trong góc thư giản(Đã là thư giản thì vui vẻ,châm biếm cũng chẳng sao). Nói về"Cái giọng sài Gòn" tức là cách phát âm(The voice) chất giọng chuẩn mực của người sài Gòn.Xin các bác đừng lầm lẩn với "ngôn ngữ" đặc trưng của vùng miền. Sài Gòn là trung tâm văn hóa,kinh tế thậm chí chính trị của Nam bộ.Đã từng được người Pháp ví von là "Hòn ngọc Viễn Đông".Người Sài Gòn đã từng hảnh diện về điều đó nên đã từng chăm sóc cách phát âm cho chuẩn tạo nên "Cái Giọng Sài Gòn" một thời.Trẻ con từ thuở đầu tiên đi học.Tập đánh vần,tập đọc đã được thầy cô rèn luyện kỷ lưởng để phát âm cho đúng giọng.Trên các phương tiện công cộng,trên truyền thông đại chúng nhưhát thanh,truyền hình,nhà hát...Người ta chọn lựa kỷ lưởng: phát thanh viên,xướng ngôn viên,người dẫn chương trình không chỉ có ngoại hình mà chất giong mới là cơ bản quan trọng để làm chuẩn cho tất cả người nghe thấm nhập và tự rèn luyện. Rất tiếc sau này có vẻ như điều này không còn được chú trọng nửa.Sài Gòn bây giờ thu hút lượng di dân khổng lồ nên có thể tìm được tất cả "ngôn ngữ" đặc trưng vùng miền tại Sài Gòn nên đôi khi làm chúng ta lầm lẩn là của người sài Gòn. Vì vậy có nên chăng?Chúng ta góp phần xây dựng,củng cố chất giọng Sài Gòn,Huế và Hà Nội để tiếng nói của người Việt chúng ta có một phong cách và văn hóa đáng được các nhà ngôn ngữ học trên thế giới nghiên cứu và chúng ta có cách giao tiếp văn minh (đã từng một thời)hạng nhất vùng Viển Đông. :wink: "Tóc em dài,em cài bông Thiên lý. Thấy miệng em cười, anh để ý anh thương" (Ca Dao) minh họa
Sáng nay đi lễ chùa trên Đù đì em kiếm gặp hên không chừng? Thấy sư gõ mõ không ngừng Dùi to dấu kỹ, cứ dùng dùi con Đù đì chả biết mất, còn Nghe đâu sư gửi quần hồng chăm lo Trong chùa tín nữ đôi co Đù đì đâu sẵn mà cho đồng phồ! Theo như em biết, đù đì là một từ miền Bắc, chỉ nơi xuất phát ra sự sống ý ạ... :lol:
ra đời từ những năm đầu 90s, cụm từ " hông dám đâu " vẫn còn tồn tại đến giờ. cụm từ này dân SG, người lớn và con nít hay nói hơn các miền khác. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hon ... 979U7.html
Đố các bác thành phố nào ở VN có giọng nói gần giống giọng Sài Gòn nhưng lại pha trộn đầy đủ âm sắc 3 miền Bắc Trung Nam ? :wink:
Hồi nhỏ dìa quê, ông cậu gặp hỏi em trả lời "chiều nay con qua bển, mai lên trển, mốt dô trỏng"...bốp...