Chào các bác, Mỗi tuần một chuyện bổ ích và lý thú. Trên diễn đàn hình có một từ mà rất it người nói đến đó là từ " Bền tai " Tôi mới hỏi một số AE trên diễn đàn thế nào là "Bền tai". -Có những bộ dàn không phải là nhiều tiền setup hay dở chưa nói nhung nghe mãi không chán họ không muốn bán nó đi nữa. -Có những bộ dàn rất đắt tiền, nghe rất hay nhưng lại không bền tai không nghe được lâu, sớm muộn cũng cho lên đường. Tôi rất muốn quan điểm của các bác về vấn đề này, còn quan điểm của tôi là rất thích " Bền tai" . Thân
Cái sự " Bền tai" phụ thuộc từng cá nhân. Có bác dàn đang nghe ngon, nhưng một hôm đẹp trời lại muốn thay đổi. Về nguyên tắc thì sẽ đi lên, nhưng thực tế rất nhiều bác rơi vào cảnh dở khóc, dở cười. Một số bác tự dưng lại có Obama khá khá, thế là lại lắm chuyện lôi thôi.. Sự thật thì có một sồ bác suốt ngày chỉ loay hoay thay đổi..Còn em thì chỉ lo nghe và thưởng thức âm nhạc nên suốt ngày loay hoay đi tìm đĩa thôi. Chúc các bác vui.
Nhận xét của bác có ý đúng vào e quá. Cứ có tiền là loay hoay thay đổi phần cứng, chưa thấy bền tai tai hơn tí nào đã thấy tiếc cái vừa bán đi nhưng mà e vẫn vui
Những bộ "bền tai" theo em là khá cá tính, áp đặt màu âm nên dễ gây nghiện cho các khổ chủ. VD như cấu hình AR4-Fisher 250T nghe nhạc vàng/sến thì rất ít người bỏ được nếu chẳng may dính vào
Đúng như bác nói. 30 năm trước trót dại chơi AR-4 cho đến bây giờ vẫn chưa bỏ được, Nhưng Fisher 250-T cho lên đường ngay khi năm ngoái rước một em người Đức về. Fisher 250T âm thanh không dầy bằng, không gai góc bằng. Nghe Chế linh lạnh cả gáy :lol:
Em nghĩ sự bền tai không phải căn cứ vào việc có đổi đồ hay không Thuật ngữ này như bác nói em hiểu là xác định gu nghe nhạc của mỗi cá nhân và gu nghe này ổn định trong 1 thời gian rất dài ( có thể là vĩnh viễn ) Đơn giản như thế nhưng không phải ai cũng xác định chính xác mình cần gì ngay , phải sau một hồi loay hoay , lọ mọ ,rồi giao lưu mới vỡ ra mình thích cái gì (chưa kể một số cụ gì cũng thích ) :wink: Kể cả sau khi tìm được sở thích đích thực rồi cũng phải lọ mọ tìm đồ , phối ghép cho ra được cái mình thích :? Kể cải sau khi đạt đến cảnh giới này thì tuổi tác của mình cũng thay đổi và gu nghe có thể lại thay đổi theo ... Kết cục là cuộc rượt đuổi cho đến khi sức tàn , lực kiệt :mrgreen: Khổ lắm ...
Cái khổ vì âm thanh này nhằm nhò chi so với nhiều cái "khổ lắm" khác mà đàn ông mình phải chịu bác ơi :mrgreen: . Nói chung được chơi vẫn là sướng nhất bác nhỉ ?
Em kể chuyện ông bạn em cho các bác nghe về sự bền tai. Lúc đầu bác ấy có loa Tailoi ghép với đèn, nghe rất ổn. Rồi chơi với một số bác AR, lại sang AR... phối ghép nghe như loa phường! Rồi lại chơi với bác Toàn giải, rồi lại Toàn giải.. bây giờ chẳng biết nói thế nào!
Các bác ah, nói chung thì mình không thể chê cái hay mà họ thích, những cái thích của họ thì âm thanh trung thực, âm thanh tự nhiên không hề có, mà để nghe nó không phải ai cũng nghe được. Chơi âm HE thì phải có bản lãnh nếu không đẽ bị cuốn vào vòng quỹ đạo của nó lắm, rồi không còn biết đường nào mà về nữa :lol: Năm mới ! Xin chúc các TV trên Forum một năm mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Theo em " muốn bền tai thì cái tai phải bền ..." ---> Phải đi khám tai thường xuyên và cần thì đến 1 lúc nào đó phải đeo máy trợ thính để giữ cho tai còn nguyên phong độ chứ nếu không là lại phải thay thiết bị nghe khác cho phù hợp ... :lol:
Ai cũng thíc "bền tai" hết bác chủ à. Nhưng do nhiều yếu tố mà nó làm cái tai của người chơi bị thúi "Có em cũng bị thúi :lol: " Nên cứ loay hoay muỗn đổi đồ ạ. Để chữa bệnh cho tai
Jamo có cái Slogan ( Let 's get personal) Hay hay dỡ là do cái lổ tai mình quyết định, mình nghe cho mình, không nghe cho người khác. hehe
E có ông bạn Tai bền kinh khủng...rõ ràng 10 ng đến 9 bảo là nghe bị chói,dải trầm ko xuống sâu nên phải thay cái đầu CD.Mua con CD mới rõ gấu,nghe hay hơn hẳn nhưng vẫn chê ko bằng con cũ...pó tay cái sự bền tai
Hình như E biết tên này. Bán tống bán tháo con cd cũ ( vừa mua được tầm 10 ngày ) xịn đét chất tầu đi mua con cd xịn mới bệnh tật khắp người nên lại vội vã bán tống bán tháo con cd mới đi ( chắc cũng được 10 ngày ) và chơi đầu dvd. Tai thế này mới gọi là bền chứ :mrgreen:
Chuyện của Em thế này, cách đây 6 năm con Bé ở nhà xin mua cây Piano để học đàn thì Em không cho, để tiền mua đồ Audio thì không tiếc, bấy lâu nay cứ để con bé học luyện chơi Piano trên cây keyboard, hôm rồi nó xin hoài thôi Bố duyệt cho cây Piano cơ kha khá xíu, từ lúc mua cây Piano cơ về, gặp có Ông thầy dạy đàn biết cả chơi Sax và Violon, nghe con Bé chơi Piano Ông thầy chơi Sax từ đó Em hư tai luôn không cách nào thèm nghe trên bộ dàn ở nhà được, cứ thứ 7 chủ nhật thầy tới dạy xong, là hú thêm ông bạn làm bên VHTT tới ôm thêm cây ghita nửa,,, Em thì phê như con tê tê, chỉ tội phải tốn rượu bia cuối tuần... Với món nhạc Live này Em nghĩ tai Em nghe chắc sẽ bền bỉ mãi mãi,chỉ sợ không có đủ điều kiện chơi hoài và cũng vì thế nên cho thêm nhóc 4 tuổi đi học thêm 1 món nhạc cụ . Nếu cần Em sẳn sàng bán sạch bộ dàn để mua nhạc cụ tốt cho con cái nó chơi cho mình nghe ..hic hic ...
Ặc ặc, thế này thì nhà bác phải giàu lắm mới đáp ứng nổi. Lý do à: 2~3 năm nữa con gái bác nó sẽ đòi đổi đàn, vì cây đàn hiện tại (em đoán là Kawai hoặc Yamaha) nó đánh nghe không còn hay nữa. Bác chuẩn bị khá khá tiền để rước 1 cây Steinway. Hoặc bất chợt nó nổi hứng đòi 1 cây Grant Concert bất kỳ hiệu gì thì bác có khi còn phải đập nhà ra xây lại cho vừa với kích thước cây đàn nhỉ. Hi hi... Tương tự như loa, Piano có khoảng 12.000 nhà SX. Vậy nên khi mua bác nên dẫn con gái theo, và nếu được, cùng với 1 kỹ thuật viên chuyên lên dây và sửa đàn.
Hôm rồi vác đĩa Lê Cát Trọng Lý vào 1 quán hiend, nghe trên hệ thống cỡ 3 tỷ...một mình... Thấy không khác gì....một lúc sau thấy khác thật, khác nhiều....lúc sau thấy chả khác gì... Hệ thống ở nhà "chơi" Lý có lẽ còn relax hơn...he....Thôi, cũng chả để ý...
Em thì khác. Tai bên phải rất bền còn tai bên trái thì không khi nào ít Obama thì nghe bằng tai bên phải, khi nào nhiều Obama em lại chuyển sang nghe tai bên trái... cứ như vậy các bác thấy có được không? Chia sẻ cùng các bác!