dad_handico wrote: setup thấy hài lòng nghe lâu ko mệt, ko chán. đi nghe các hệ thống khác dù đắt hơn hay rẻ hơn mà mình vẫn thấy yêu hệ thống của mình là thành công nhưng nghe một thời gian, đi nghe... phát hiện một số nhược điểm của bộ giàn, lại nâng cấp và lọ mọ phối ghép... lại thành công. (Thành công, thành công... lại thành công)
"Bền tai" có lẽ chỉ phổ biến với những người yêu âm nhạc đơn thuần chứ với các audiophile lọ mọ máy móc để cải thiện âm thanh thì khó mà bền tai được !
Tiện có bác nntrung ở đây, em đang thích đọc bài của bác. Ngoài cái việc bền tai thì còn phải nói đến việc bền túi tiền nữa. Chứ nghe thì ai chả thích nghe hay nhưng điều kiện không cho phép thì cũng nên vui với những gì mình có thôi.
"Cái hay", vâng rõ ràng mỗi hãng sản xuất trong lĩnh vực audio đều có cái hay riêng cả. Do đó nó có phân khúc thị trường, đối tượng, khu vực địa lý... riêng. Ngay bản thân chúng ta lúc nào cũng thay đổi về nhu cầu thưởng thức nghe nhạc không ít hoặc nhiều. Hồi trẽ thì thích nhạc rock, pop... lớn tí thì vocal, jazz... già nữa thì vọng cổ, hoặc nghe kinh kệ... Vì thế em nghĩ "bền tai" là do bị bị chi phối bởi kinh tế, nhu cầu công việc thay đổi, có nguồn đam mê khác...
:lol: Chỉ có 1 cách là bịt tai lại, đừng nghe thiên hạ nói ( hay "lái" nói ), đừng nghe đồ của thiên hạ. Thế là "bền" lắm bác ợh :lol:
hết tiền là hết mua thôi bác ơi, bệnh trữ đồ của bác giống em rồi, đồ chất đóng bụi chơi mà ko muốn bán
Chủ đề bác chủ đưa ra khá hay, bác đã tìm được một thuật ngữ mới, mà từ này chưa chắc đã có thể tìm thấy trong tiếng Anh đâu. Khó dịch nghĩa thật đấy.
"Bền Tai" mới nghe qua cũng thấy lạ và hay nhưng các bác thử phân tích cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó xem sao ? Thứ nhất, nói về cấu tạo sinh học thì tai hay bộ phận gi trên cơ thể cũng sẽ già cỗi đi theo thời gian, như vậy khái niệm "Bền Tai" cũng chỉ mang nghĩa tương đối nếu không muốn nói chính xác ra là một từ MỚI nhưng chưa được CHUẨN nghĩa. Thứ hai, nghe nhạc ngoài đồ nghe ra thì ai cũng biết là còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố quan trọng khác như tâm lý, ca sĩ, tác phẩm, tác giả, không gian và thời gian ..... như vậy sẽ không còn khái niệm "Bền" nữa. Thứ ba, gu nghe nhạc ít nhiều sẽ thay đổi theo thời gian, mức độ thẩm thấu âm nhạc cũng thay đổi, tư duy, nhân sinh quan, điều kiện xã hội ..... những cái này không phải là bất biến ạ. Vậy cái gì là sự "Bền" ở đây ??? Đôi dòng mạn bàn cùng các bác, có gì không phải mong các bác rộng đường. Chúc các bác giữ được lửa đam mê với thú vui tao nhã này. Kính
Em chắc là thuật ngữ bền tai không được các hãng sản xuất thiết bị âm thanh thích thú cho lắm, vì thế thì thiết bị biết bán cho ai, kết quả là cái sự chơi cũng vì thế mà giảm hào hứng vì sẽ có ít những bộ tham chiếu mới.
Em hoàn toàn ủng hộ việc nâng cấp đồ nghe xuất phát từ những trải nghiệm thực sự, nhưng thử hỏi trong 100 bác nâng cấp liệu có bao nhiêu bác tìm được đúng thứ mình cần ??? Cái này gọi là "Thú Đau Thương" mới đúng
Có người cho em bí kíp bền tai: Không đến nhà ai giao lưu; không ghé audio shop; có bao nhiêu tiền giao vợ giữ. Còn lại thì giành thời gian ở nhà bật giàn và lên vnav chém gió thoải mái.
Nghe vợ hát là bền tai nhất. Âm thanh tuy là Mono nhưng rất chân thực, sống động và rất kịch tính. Nghe suốt mấy chục năm nhưng có bao giờ lên mục Rao vặt đâu.
Cũng chả bền lắm đâu bác, còn tùy vào tai người nghe thôi... :mrgreen: Thông thường hết xài được thì trả về "địa phương" thôi, bác mà đưa lên rao vặt là to tội ngay :lol:
em nghĩ âm thanh chỉ là theo cảm xúc nhất thời bác ạ,nên tai mình cũng nhất thời nêm em nghĩ ko có bền tai ,chỉ là nhất thời nên tạm gọi là bền tai.em nghĩ các hãng audio kinh doanh bằng sự phân biệt tiếng động của người nghe nên mình càng phân biệt bass sâu,trép mịn nhuyễn.trung sang,dẻo nhưng ko dính .thì lại càng dính mắc vào cái sự nghe thì làm sao mà bền cho được,âm thanh ko có chuẩn nên tai mình sao bền.....vẫn mang đến lại mang về thôi các bác ạ.
Cái Topic này thế mà hay, bàn mãi mà không thấy hết cái sâu xa của nó, Hay và sự bền tai hình như chẳng có họ hàng gì với nhau cả ấy thế mà chúng cứ đinh với nhau :roll:
âm thanh ko có điểm đỉnh nên bàn luận cũng ko có điểm dừng........ .mấy hãng audio là vui nhất các bác nhỉ ,anh em audio vui một chút mà buồn hơi lâu
Theo em bền tai không sướng các bác ạ ! Vì nếu bền tai thì không được khám phá cái mới ,mà AUDIO thì rất nhiều cái mới !
Cụ có vẻ thích khám phá nhỉ :lol: Cái câu "Bền Tai" là không có thực đâu nên mời cụ mặc sức Khám (đồ) và Phá (tiền) nhá, không phải lăn tăn gì đâu :wink: Em thì chỉ mong ước mỗi ngày có vài tiếng yên ổn để nghe thôi :mrgreen:
Không cứ thích khám phá là tốn $ cụ ạ ! Em có rất nhiều cách khám phá mà tốn rất ít $ nhưng lại tốn thời gian ( đã chót đam mê rồi có muốn bỏ cũng rất khó )
Sắp kiểu j thì cũng chỉ có 24h/ngày thôi bác, cũng như mỗi ông có vài lít đổ nhanh hay chậm thì cũng chỉ có ngần nấy thôi vậy nên bài toán vận trù phải đc áp dụng để đem lại thời gian "phê" tối đa, đam mê cái j cũng vậy thôi :mrgreen: