Em lại túm được một câu chốt hạ rồi! Tóm lại, em xin tổng kết thành 2 kết luận như sau: - Ai quan tâm muốn đầu tư dây nguồn thì theo công thức mà em đã túm được ở bài trước. - Ai còn mơ hồ về dây nguồn thì theo kết quả test mù ở bài này. Như thế đã chốt hạ được chưa ạ!?
Em chưa bao giờ sẽ không bao giờ có đủ xiền mua dây 900$, nhưng em dám vác dây 1t đi test thử với dây 30k. Chuyện dây nguồn sẽ không có hồi kết, tuy nhiên kết luận là dây 30k nghe hay hơn dây 900$ thì cũng giống 1 topic năm ngoái ầm ĩ trên 4rum ta, là đầu Ipod xơi tái được CDP tầm giá 1000$. Em xin lỗi các bác, nhưng đó toàn những chuyện hoang đường. @bác Sanh Trang: Dây nguồn gin theo máy của bác, em tin là còn đắt và xịn hơn những dây nguồn dời bọn em đang xài. Trước em đã phải rất vất vả mới kiếm đc cọng dây bé tý cho A77/B77 đấy bác. :wink:
Dạ không phải là không có hồi kết đâu, nếu người đọc tinh ý 1 chút sẽ phân biệt được bài nào là Rác & bài nào là Hoa ạ
Truyện Ipod Classic mấy đời đầu tiên xơi được CDP tầm 1000$ thậm chí là tầm 2000$ là truyện có thật chứ không hoang đường đâu bác. Tại các đại ca Ipod cứ lấy lossy file (MP3) nên âm thanh mới chuối; chứ lấy lossless file ra đấu thì chưa chắc đã thua CDP tầm 1K-2K đâu và điều kiện cần quan trọng nhất là phải mổ bụng cái Ipod và bypass phần khuyếch đại headphone và câu từ cái DAC wolfson để lấy đường line-out rồi bưng ra pre/ampli. Và đương nhiên Ipod có nhiều model nên chất lượng DAC và hãng làm DAC có khác nhau. Ngay cả Ipod classic đời đầu dùng DAC Wolfson như sau đó đổi qua Cirus bị nhiều người phàn nàn. Thêm 1 điểm quan trọng nữa là Ipod có khả năng playback được file 16bit/48kHz khi xưa là tiêu chuẩn của 1 số phòng thâu dùng băng DAT làm master trước khi downsampling xuống 16bit/44.1kHz cho CD. Về kỹ thuật thì 16bit/48kHz là nhỉnh hơn 16bit/44.1kHz cái này là bằng chứng chứ không phải là cảm tính. Tiếc rằng để có âm thanh 16bit/48kHz này thường chi có được khi quen ai ở phòng thâu chia xẻ ra thôi. Hoặc dùng lắm mua trên mạng âm thanh độ nét cao 24bit/96kHz PCM rồi hạ phân giải xuống còn 16bit/48kHz; từ 96kHz mà hạ xuống 48kHz là rât lý tưởng vì nó là bội số của nhau. Tóm lại nếu lấy file tốt nhất của Ipod có thể playback được đấu với file tốt nhất của CDP có thể playback được thì Ipod không thua CDP tầm 1K-2K và đương nhiên là phải mod cái Ipod classic và đòi hỏi cái Ipod classic đó phải dùng Wolfson DAC. Còn những cái Ipod model khác hay dùng DAC khác thì ... chưa biết. Em biết là lạc đề nhưng mọi thứ nhất là sản phẩm kỹ thuật đều có nhân quả chứ nếu không mọi thứ không khéo sẽ ... hoang đường hết
Bác siêu thật, em thực sự rất khâm phục kiến thức về đông tây kim cổ của bác. Em là một người xài và rất yêu thích Ipod từ lâu, và đã lọ mọ như bác nói cũng đã lâu rồi. Khi nghe, em vẫn có thấy nó hơi khô và thiếu nhạc tính. Đúng là em thấy DA wolfson là rất hay, nhưng em sợ là chất lượng của nguồn phát không phụ thuộc hoàn toàn vào DA đâu ạ. Xin lỗi các bác em hơi lạc đề. Em mong là topic này được kết thúc quá, vì càng ngày em càng thấy nó rối rắm.
Các bạn cho tôi hỏi là cáp nguồn phải chạy rà trong thời gian bao lâu? Cách chạy rà như thế nào? Nếu chạy rà sai thì phải chữa như thế nào ạ? Tôi đang loa chạy rà sai thì âm thanh không hay nên đang lăn tăn có nên mua cáp nguồn xịn second hand cho nó rẻ không?
Bữa ni Em mới lọt vào đây vì Em thấy mấy trang này rất dể tới hồi vớ vẫn....Các bác cho Em hỏi cái dây nguồn 1 đóng tiền bự bằng bắp chân dẩn được nguồn điện cực tốt của các Bác vào tới cái máy chạy qua cái cầu chỉ tí tẹo tèo teo tiếp theo chạy vào bo mạch có các mạch nối cũng tí tẹo tèo teo luôn thì có còn nguồn điện nguyên thủy không ?????....
Dù sao mình là người đầu tiên cũng khoái hơn :lol: , nhưng mua đồ 2nd hand được cái rẻ và có người chạy rà dùm rồi, đỡ phải lăn tăn nhưng bác nhớ kiểm tra kỹ biết đâu người chủ cũ cũng chạy rà bị sai mới bán cho bác . Phương pháp chữa dây nguồn chạy rà sai ( tự em nghĩ ra ): Mua 9 cục pin vuông 9V đấu 2 cọc vô 2 đầu loa , 2 đầu kia nối lại với nhau chờ đến khi pin hết điện thì tiếp tục thay pin mới nhưng đảo ngược cực tính của pin lại, đến khi hết số pin đó thì xong. Thân mến.
Theo ví dụ của bác thì... Thứ 1: chuyện kia là mấy nhà báo bịa ra để bán báo bác ạ :lol: (chứ cho bác uống bia do mấy em mẫu đó ngồi ngâm ra bác dám uống hông? Ghê thấy bà) :lol: Thứ 2: coi như chuyện kia có thật thì bia đó đắt gấp trăm lần do có thêm "phụ gia" là các em chưn dài ngồi trong bia, làm các đại gia kia hứng khởi hơn, uống và nhìn thấy đã hơn, bia hơi vỉa hè sao mà tạo được hứng giống như vậy :lol: Cho nên cái gì cũng có giá bác ơi, còn giá cao giá đắt là do mình tự lượng sức mình (thẩm âm+$) mà chơi thôi. Giống như em chơi dây loa NeoTech mua của bác Trungaudio, mua VDH của Thanh Tùng audio thì em thấy hạp tai và lượng sức mua nổi, dây mắc quá chơi ko nổi, còn dây loa VN chế cỡ 90k-95k em nghe ghê thấy bà nên ko mua (nghe thua dây quới thú của em) :lol:
Giá trị sử dụng: theo chủ nghĩa Max: đã đi tong Giá trị (thị trường, bàn tay vô hình), theo chủ nghĩa tư bản: vừa đi tong theo cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ Phân vân quá, đành nhờ bác nhĩ vậy
Em có nói bác bán dây loa đểu 95k đâu Cái em muốn nói là đồ gì nó cũng có giá của nó thôi, tùy lựa chọn của mỗi người :lol:
Cám ơn bác đã quảng cáo hộ em!!![/quote] À thì ra bác chính là bác AudioNam bán dây loa CAT5 xoắn rối đặc trị các bộ dàn không hay vì chưa có dây loa phù hợp. Khâm phục bác từ lâu bây giờ mới được gặp.
Có một câu hỏi lâu rồi mà chưa thấy bác nào trả lời! "Dùng cáp nguồn 1000$ cắm vô nồi cơm điện,thì liệu cơm nấu xong có ngon hơn cơm dùng dây 20k đồng để nấu không? "
Hơn chứ bác, lúc ý cơm sẽ nhiều "cơm tính" hơn. Sân khấu ruộng lúa sẽ rộng mở hơn. Khi xơi cơm ta sẽ nghe tiếng gió rì rào, hương thơm lúa chín khắp nhà, nếu nghe kỹ còn thấy tiếng đàn trâu gặm cỏ xa xa..Đại loại thế :mrgreen:
Cái vụ cáp nguồn em học hỏi từ các bác trên đây đến nỗi gần như thuộc lòng từng câu chữ, trong lúc trà dư tửu lậu, ngồi kể lại với 1 số bác (cũng ở trên đây), mấy đại ca phán lại: Chú nghe tube Amp nhá, nghe trong 1 bài, anh rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm bao nhiêu lần, chú đoán được đúng thì chú hẳn ti toe chuyện cáp nguồn với mấy anh nhá, hoảng quá, em chỉ biết ngồi uống bia tì tì, chả dám nói chuyện nữa. Kính các bác.
Oái! Tôi có đọc nhầm không?. Lâu lâu mới vào đây xem có ai vạch ra được chỗ mình bốc phét hoặc lợi dụng gì 4 rum này không. Đọc đoạn trích dẫn kia không tin nổi mắt mình. Nếu đúng vậy thì : Đáng buồn! Đáng buồn! Thôi tôi lại lặn đây. :lol: :lol: :lol:
Chỉ sợ nó lại mang sắc thái và hương thơm của ruộng lúa thời kỳ cầy ruộng và bón.... thì chết bác ạ :lol:
Bá cáo các bác là em không "vớ vẩn", chỉ có điều câu chuyện em đưa ra nhiều bác sẽ không tin, nhưng là thật và em cũng tin như vậy, xin đính chính là chủ nhà hôm đó có bộ lọc nguồn rất tốt ạ, và cũng không phải cặp 30kVND đoạt giải nhất, mà khi hỏi là cặp 900$ là cặp nào (vị trí nghe thứ mấy) thì giám khảo chỉ ra là cặp 30K ạ? Em cũng chỉ muốn đưa ra ý kiến trái chiều để các bác tham khảo thôi ạ (nhưng không có nghĩa là không có cơ sở), để minh chứng cho điều không phải cứ đắt là hay, để các bác rộng đường chọn lựa thôi ạ? còn đắt với hay em nghĩ sẽ tỷ lệ thuận với nhau nhưng không phải lúc nào cũng đúng, thế mới là thị trường và rộng ra là xã hội ạ và thế nhà SX mới bán được hàng ạ? "nhà sản xuất thức thời là người nhìn trước được "diễn biến tâm lý" của thị trường" (câu này của em). Không tin các bác tổ chức test mù đi, em xin phục vụ (với điều kiện có bộ lọc nguồn tốt)?
Em đọc mãi cũng rút ra kết luận riêng cho mình: - có nhiều tiền cứ chơi hàng xịn đắt tiền, chả đi đâu mà thiệt, k hay lên thì cũng sướng con mắt, ưng cái tai - có ít tiền thì cứ chơi hàng rẻ tiền, chú ý chọn loại to khỏe, k bớt hay đi nhiều, cũng yên cái tâm. Các bác cứ tranh luận đi ạ, newbie bọn em vớ ra được nhiều điều về kỹ thuật, biết thêm về tính cách nhiều người. Thanks anyway