Thưa các bác, dạo này nhà mình toàn các chuyện về than hoặc có liên quan đến than. Em e các bác rảnh việc quá nên xúc than vô tội vạ. Em thì không có điều kiện làm ở vùng mỏ như các bác, ngày chỉ được xúc 1 lần, thời gian còn lại em chủ yếu phải làm việc kiếm cơm lại còn thể thao dưỡng thần nữa. Sợ gần than nhiều người nó đâm ra bẩn bẩn, dễ mắc nhiều bệnh lắm các cụ ạh. Hôm nay trong lúc chờ trận chung kết World Cup, em hầu các cụ mấy câu chuyện em hay dùng để dưỡng thần. Mấy câu chuyện này là em đi làm từ thiện được nghe 1 ông sư kể lại. -------- Câu chuyện thứ 1: Có một thiền sư vượt đường rừng Tây Bắc tìm Tây Tạng để kím Tây Trúc thỉnh kinh, gặp 1 bác cũng đang xe mã tìm cõi cực lạc. Đi qua một con suối thấy một cô gái xinh như hoa đang ngồi khóc "Hụ hụ hụ". Bác này nhanh nhảu chạy lại hỏi han "Vì sao em khóc?". Cô càng khóc to hơn "Hú hú hú", núi rừng rung chuyển, thú rừng náo loạn vì tiếng khóc ai oán của cô. Bác này dù mấy bận bị các cô đồng nát chăn cho tan tành còi lẫn củ (loa) vẫn không bỏ được cái máu mê đồng nát, than xỉ tủn mủn, cứ dỗ dành mãi. Cô gái không nói gì, cứ chỉ xuống phía dưới mình rồi lại khóc rống lên "Hú hú hí hí hị hị hu hu ha ha". Bác này (chắc dân vnav rồi) nghĩ mình gặp phải con hâm nên bực bội bỏ đi. Nhà sư nãy giờ im lặng nghe bác hót, giờ mới lại gần cô gái ngó nghiêng, rồi bỗng nhiên bế bổng cô lên đi phăng phăng qua suối. Bác vnav nhìn theo hậm hực rủa "Mịe! Đồ thầy chùa già mà dê. Ít nhất có muốn xúc than thì cũng phải võ vẽ vài đường che mắt thiên hạ chứ. Tưởng chỗ này là rừng rú muốn làm gì làm sao?!! Không biết liêm sỉ!" Nhà sư bưng nguyên mỏ than của bác vnav qua bên kia suối rồi bỏ xuống chứ không bế cô tìm bụi để xúc than như bác vnav tưởng, xong quay lại hỏi bác "Cụ tố gì tôi?". Thấy thiền sư tuy ăn tàu hủ, đồ chay nhưng rất đô con, không như mình mải xúc than quá sức, bác nhỏ giọng "Tu hành cấm kỵ sắc giới, sao thầy còn đụng chạm tới nữ nhi?". Thiền sư chắp tay ngơ ngác hỏi "Nữ nhi đâu? Sắc giới đâu? Ta chỉ vừa giúp một thí chủ qua suối vì người đó bị đau chân thôi mà. Thí chủ nghĩ gì trong đầu mà bảo ta như vậy?". Cô gái xinh đẹp nghe tới đó cười tủm tỉm "Hi hi ha ha hô hô hô". Núi rừng lại một lần xao động trong tiếng cười như ngọc vỡ chỉ có dân hiend trình độ cao mới thưởng thức nổi của cô. Từ đó, trên con đường tìm đến cực lạc có 3 người cùng đi, nhưng suốt chặng đường cô gái xinh đẹp rất hờ hững với bác vnav mà đối với nhà sư thì lại chăm sóc rất tận tình. Thương thay bác vnav nhà em thức khuya nhiều đêm coi Cái Tách của Thế giới lại xúc than vô tội vạ nên đen mụ cả đầu, còn nhà sư thì chỉ im lặng dựa cột mà nghe, quan sát rồi hành động. Một mũi tên bắn cả 2 con nhạn, nhà sư thật quá là cao tay.