Vẫn là cái sự loa vs đài. Em có câu chuyện nho nhỏ chia xẻ cùng với mọi người. Không biết có bác nào ở trong tình cảnh của em chưa? Câu truyện của em nó dư thế là ạ...
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Quá độc!! Độc cho cả câu chuyện lẫn cách trình bày! :lol: Nêu tên Chaien đi chứ chờ gì nữa bác! :mrgreen:
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Chuyện này cũng na ná chuyện của mấy bác trên đây! :evil: thôi!bỏ qua đi bác ạ!vì chuyện đã rồi có công bố tên Chaen hay không công bố với bác thì cũng vậy! vấn đề là em nghĩ khi bác post câu chuyện nên đây thì chắc hẳn bác cũng đã vui lên phần nào rồi?
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên cách bác trình bày rất dí dỏm, nhưng bác đâu có gì làm bằng cho việc cam kết kia (ngoài thỏa thuận miệng) ?, chia sẻ với bác.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Cứ đưa lên đi bác. Tiếc gì mối quan hệ vài năm. Bây giờ bác không đưa lên thì cũng có nhìn mặt nhau được đâu. Em cũng tò mò muốn xem cái nick, à, xem cái mặt luôn. Bác có hình thì up luôn phát cho em xem mặt. Đường nào cũng cạn tình rồi, có cái quái gì đâu mà ngại nữa.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Còn có 2 nhân chứng nữa mà bác, thời buổi tình nghĩa chỉ ngắn thế thôi sao?
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Theo em, nên đưa tên ra, để còn cho mọi người tránh xa hắn ra, chứ k nó sẽ hại thêm nhiều người nữa.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Thì bác nhìn thấy "ngắn" quá rồi còn gì nữa, có 2 nhân chứng mà gã kia vẫn ngang nhiên bán, còn bác chủ không có gì ngoài tay trắng
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Bác chủ nhận được điện thoại của Nhà xuất Bản Kim Đồng mời cộng tás chưa cách trình bày của bác quá độc ! bác cứ nêu tên kia cho anh em biết mà còn né
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Chia sẻ với bác chủ, một người vui tính tốt bụng nhưng ko gặp may. Theo em bác cứ đưa lên để cho những người khác còn tránh, ko để cái xâu phát triển.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Bác nên đưa nick + tên thật + hình ảnh của đối tượng Sau đấy bác đưa luôn đường link bán loa lên luôn. Tìm được càng nhiều link càng tốt. Trên mấy cái link đấy bác lại nêu luôn tình trạng bác bị giật loa luôn. Đã phá thì phá cho hôi luôn. Cho bõ tức. Đi mua hàng cũng giống như mua đất thôi. Hàng có tranh chấp thì tụi em ngại mua, bảo đảm giao dịch không thể thành công. Mà đối tác đã có cái hớp này rồi thì bảo đảm chỉ có thể mua hàng về ngậm mà xài chứ có bán cũng chẳng ai dám mua nữa
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Cảm ơn thịnh tình của toàn thể các bác. Em tự hỏi không biết trên này đã có bác nào rơi vào hoàn cảnh như câu chuyện nhỏ của em khong? Bác nào có câu chuyện nào na ná như trên cùng chia sẽ với mọi người cùng biết ạ.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên :mrgreen: Khà khà khà, theo em nghĩ thì...tùy Bác thôi. Thằng con NGHIỆN thì nói tốt thế nào nó vẫn là thằng NGHIỆN, đã là bản chất của con người thì: "....Bản tính khó dời" lém. Trên cái xã hội ảo thu nhỏ này rất nhiều Thạch Sanh nhưng không ít Lý Thông, Nhạc Bất Quần.... Theo em nghĩ thì giải pháp tốt nhất để Chaien LÊN NGƯỜI là đưa "Chú nó" ra ánh sáng để cho xã hội rèn giũa, chứ chỉ mình Bác ngậm đắng nuối cay...dậy bảo hoặc khinh bỉ không thèm chơi, không thèm chấp....thì "Chú nó" lại đeo bộ mặt "Giả nhân" đi chăn LỪA các đồng đạo khác của Bác thôi. U thì cắt, sâu thì ngắt, mọt thì chặt, gian thì bắt, lừa thì cắt.... Đôi lời của người đã từng rơi vào hoàn cảnh giống Bác :mrgreen:
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên bác cứ cho em nó thò cái mẹt ra xem mồm ngang, mũi dọc nó ra răng. :mrgreen: Để có gì anh em biết mà né.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên 60-30=30, lên rao vặt tìm thì cũng hơi khó ra mẹt của hắn. Thôi thì bác cứ cho thằng chaien lên đây. Biết đâu xeko nhờ bố đòi hộ được đấy.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Bác show đôi loa của Chaien lên cho mọi người xem hàng "hãng" hay hàng "gióng".
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên khó.............vì là giao dịch mồm,không có giấy tờ gì.mà ở quê em gạch bằng mồm thì đôi khi nó trả lại gạch đúng vào.......... :lol: p/s em vui tí thui nhé,đừng gạch ngói khổ em :mrgreen:
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Đôi khi khôn ngoan ko bằng thất phu liều lĩnh...Võ lực là con dao hai lưỡi nhưng dễ xài :lol:
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên ... :evil: ... Lão Phễu nói thế là không xây dựng roài, đây là nơi: Hội tụ đam mê, cùng chung sở thích...đấy nhé. Em đang thấy "Chú nó" lợi dụng mở trại Gà là THÂU RẦU, còn đâu thú vui nữa hỡi các gã khờ đam mê âm nhạc đứng chờ..làm thơ...THÙ HẬN. Còn đâu thời gian nữa mà..gạch ngói, đánh án với..xúc than. Hì... FUN tí teo cho vui, Topic này lên đổi tít là: "Học phí cho thú đam mê và Bài học kinh nghiệm ứng xử với người yêu nhạc" có lẽ hợp hơn :mrgreen:
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Bác cứ cho thông tin "thằng cha" đó lên đây, cả link nó rao bán loa của bác nữa. Thứ nhất là để anh em tránh thằng Chaien này, thứ 2 là để mọi người tẩy chay - không ai mua cặp loa đó, may ra loanh quanh nó lại về với bác.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Chia buồn với Bác, kể ra tình huống này cũng khó phết, trao đổi dựa trên cơ sở niềm tin bằng miệng nên khó...kiện tụng nhau, cho dù có đến hai nhân chứng thì Chaien vẫn cái đc nếu muốn. Cơ mờ phong cách kể chuyện của Bác tuyệt thật, hết thấy cái buồn của Bác!
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Nếu như tình hình thực tế không giống như chủ thớt mô tả thì bác kia sẽ tự nhiên vào thanh minh thôi. Lúc đó có 2 nhân chứng lên nữa càng tốt. Tháng này có 2 vụ lừa nhau làm niềm tin của em vào vnav giảm kha khá. Vụ này nữa đây, cũng rùm beng chắc các bác cũng biết rồi viewtopic.php?f=100&t=83861&start=75#p2096350 Do vậy, nếu các bác cứ dấu thông tin thì nó sẽ tồn tại và phát triển hơn. Em đang theo dõi sát sao 2 vụ này, nếu như hai vụ này không giải quyết ổn thỏa thì có lẽ em phải xem xét lại các giao dịch online mà không phải shop.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Là người tế nhị như bác, em nghĩ câu chuyện nên giới hạn ở đây thôi. sông có khúc, người có lúc mà.