Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Quan hệ mấy năm mà đối xử với nhau như vậy thì kể ra cũng bẩn bựa quá bác chủ nhẩy. Nhưng theo em thì nếu bác vẫn thấy thích đôi loa mà bác đã đổi thì tốt nhất nên mua lại, còn đôi loa hãng/gióng kia thì rao bán đi, người mua khác sẽ xác định nó là gióng/hãng và trả khoản tiền tương xứng. Chênh lệch giữa 2 cặp loa = học phí.
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên em thì cứ tếu táo thế thôi..........này nhé bác chủ thớt chắc chắn là có tai và mắt như em và bác rồi,ngay từ cái nhìn đầu tiên bác ý cũng biết là Thánh Gióng rồi.........vậy tại sao bác ý vẫn tiến hành giao dịch?đơn giản đôi loa hãng nghe không vào bằng đôi TG..........nếu vào tai rồi còn mất công giao đổi làm gì :?: vấn đề chỉ nảy sinh khi thanh khoản thôi,không thể bắt ông đổi loa kia ôm suốt đời được.......biết bao giờ ông chủ loa hãng chán TG............audio là thế nay thích thì nhích,mai chán bán ngay kể cả lỗ 50% :lol:
Re: Chuyện tế nhị mong các bác cho em lời khuyên Một lần nữa em xin cảm ơn ý kiến của toàn bộ các bác. Em port thớt này nên mục Quán Café nên không có ý - phản ảnh khiếu nại gì cả, em chỉ muốn kể 1 câu chuyện trong quá trình chơi loa đài của mình thôi. Em cũng chia sẻ thêm là lý do bác ấy đổi là vì "vợ em mới sinh em bé - đang ở bên nhà ngoại - nên em cần đôi loa nhỏ để bê sang bên đó nghe tạm trong thời gian qua bên ngoại chăm em bé". Chính lý do này mà khi em bê loa qua nhà "bạn" em - đến nơi mới biết đôi loa "hãng" của bạn em được lắp ráp từ rất nhiều thiết bị của nhiều hãng, nhiều nước trên toàn thế giới - lúc đó em còn tếu táo với "bạn" em là em đang đổi CÔNG lấy QUẠ rồi. Nhưng thôi, thú chơi AUDIO là vậy, thi thoảng thay đổi chất âm giao lưu cho nó thêm gia vị, thêm nữa em nghĩ "bạn" em đang chăm sóc con nhỏ đâu có nhiều thời gian để theo dõi topic trao đổi đâu. Vậy mà chỉ hơn 10 ngày sau "bạn" em đã có thời gian để rao bán đôi loa mới đổi được của em - "bạn" em nhanh quên giao ước khi đổi loa quá => Có câu chuyện nhỏ để các bác đọc ạ. Tuy nhiên, khi câu chuyện nên đây có rất nhiều bác quan tâm "bạn" em là ai - đặc biệt bạn này rất thích trao đổi giao lưu đồ (trước khi em port thớt này "bạn" em vẫn còn vài topic trao đổi giao lưu trên mấy diễn đàn - giờ em tìm lại thì "bạn ấy" đã kịp xóa thì phải, không còn để dẫn trứng cho các bác rồi ). Rất may là em vẫn tìm ra topic "bạn" em đăng đổi đúng đôi loa "hãng" mà em đã đổi được ạ - may mà có trang này họ câu bài nên không xóa được ạ: http://f.rao-vat.info/3497718/loa+%C4%9 ... BB%8F.html Qua thớt này em phát hiện ra 1 chức năng rất hay trên VNAV nữa các bác ạ - đó là chức năng KHÔNG CHO XÓA TIN RAO VẶT - chính nhờ chức năng này mà em có được đường link "bạn" em rao bán đôi loa đã từng là của em: buysell/single_ad.php?ad_id=18655 Em cũng xin đổi cái tít. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác xem Worrdcup sôi động hào hứng.
Đúng đôi loa quảng cáo là Philips là TG. Em chưa nhìn thấy đôi loa Philips Hà Lan nào trông như vậy cả. Loa bass và loa trung trông rất lạ so với các loa của Philips sản xuất. Thùng loa chắc chắn tự đóng. Xin chia buồn với bác. Phải em thì em sẽ đến nghe và xem thử và cũng mời bạn kia đến xem và nghe thử loa của mình trước khi giao dịch đổi chác. Bác chủ quan quá. Em cũng giống bác trước đây để nhờ mấy đôi toàn dải ở nhà một bác sau đó quên đi 1 thời gian liên lạc lại thì không gọi được. Search cặp loa mình gửi nhờ thì thấy bác đó đã rao bán trên muare.vn từ lâu rồi. Nhưng giá trị nhỏ nên em cũng chả phàn nàn gì :roll: Nhưng mà ghét các bác như thế. Đầu óc và tính cách như vậy thì nghe nhạc làm gì cho nó phí âm nhạc :mrgreen:
nick là Thesound từ năm 2009 à? Trông nhà cửa cũng hoành tráng nhỉ. Có bác nào trông thấy quen quen không? Đổi đồ mới 10 ngày mà đã rao thì đúng là dân chuyên nghiệp rồi. Đề nghị mod đừng khóa nick ạ. Tại vì khóa nick thì bác ấy lại tạo nick mới thì không ai biết đường nào mà lần Không biết số 0912285679 có phải là số dùng lâu dài của bác ấy không nữa. Cho em xin tấm hình chân dung chủ nhân được không bác? Em đoán chắc bác đấy rất bảnh bao. (Edit: sau khi xem kỹ lại số thì em đoán là số làm ăn của bác ấy, các bác nhớ lưu. Số này hơi đẹp nên bác ấy khó bỏ lắm)
Cái nick Thesound này thấy rất quen, thành viên này lâu năm, dùng số điện thoại ổn định như vậy chắc chắn là rất nhiều AE biết mặt, thậm chí chơi cùng ấy. Hi vọng có vài bác quen bác ấy thì có vài lời.
Nick này lại đang có bài mới bên rao vặt - không biết có phải đồ đổi chác giao lưu về không nữa? Có anh bạn nhờ mua mà ngại vụ này quá nên thôi.
Bác đấy rao bán. Bác chủ lên khóc. Em vào topic rao vặt bác ấy chọt phát. Bác đấy đóng tin rao. Bác đấy lại rao tin mới. Có một bác vào chọt phát. Bác đấy đăng là bán xong. Em không biết bác nào mua. Cũng không biết có bán được không? Mà sao em thấy để giá có 2.5M Lần trước em thấy rao 12.5M nên không biết có phải xem nhầm tin không? Nói chung chia buồn chủ thớt. Thấy nhà cửa bác kia cũng hoành tránh, thế mà chơi bẩn thật. Đặc biệt da mặt cực dày. Rao bán 2 lần. Tội cho bác chủ mới của cặp loa, mua về mà đọc được topic này thì cứ ấm ức. P/S: À, à... đọc lại rồi, đó là cặp khác. Cặp chủ thớt vẫn chưa đi trên vnav. Còn trên forum khác thì không biết :mrgreen:
Chào các bác. Sau đây là toàn bộ nội dung tin nhắn trong việc đổi loa này. Các bác xem rồi mỗi người tự đánh giá giúp em. Em xin phép không có ý kiến gì. Chỉ để cung cấp thông tin tới các bác cho có cái nhìn từ 2 phía. Em cám ơn các bác.
Bờ rồ cứ giao lưu với giang hồ thế này làm gì, có gì gọi thằng dễ tính như em qua đổi chác có phải nhẹ không :lol: P.S: Mâm Micro của bờ rồ em vẫn đóng hộp để gầm bàn... muốn đổi lại thì alo em nhé :mrgreen:
"này nhé bác chủ thớt chắc chắn là có tai và mắt như em và bác rồi,ngay từ cái nhìn đầu tiên bác ý cũng biết là Thánh Gióng rồi.........vậy tại sao bác ý vẫn tiến hành giao dịch?đơn giản đôi loa hãng nghe không vào bằng đôi TG..........nếu vào tai rồi còn mất công giao đổi làm gì :?: vấn đề chỉ nảy sinh khi thanh khoản thôi,không thể bắt ông đổi loa kia ôm suốt đời được.......biết bao giờ ông chủ loa hãng chán TG............audio là thế nay thích thì nhích,mai chán bán ngay kể cả lỗ 50% :lol:" Bác này nói cũng đúng. Đến xem tận mắt, sờ đc, nghe đc mà vẫn đổi chắc hẳn có lợi mới đổi Còn chơi thì còn lỗ. mình thì thường qua mấy anh bạn buôn đồ đổi cho nhanh, chấp nhận thiệt chút vì họ làm ăn phải có lời, có lãi Chứ ko ham có cái lợi nhỏ, nhìn thấy trc mắt mà đổi. dùng 30 ngày ko ưng rồi mang ra chửi bới lẫn nhau cũng chẳng hay Hai bác xem lại xem có nên đưa lên đây chửi lẫn nhau ko. trong tin nhắn thì bác chủ thớt cũng chưa ổn lắm Vì thứ nhất. là bác chủ động mày tao rồi ko dám nhận, lại bảo bạn mình nhắn kkk (đến vợ mình cũng ko bao giờ sờ vào đt của mình) Thứ 2 mày tao xong lại tôi với tớ, như phường chèo ----> liệu câu chuyện bác có thêm bớt gì ko? Còn bạn kia cũng nên có lời thanh minh, cho dù 1 lời duy nhất và nên close topic này đi. Chúng ta lớn cả rồi Chúc cả nhà vui, và ai ủng hộ thì like nhé, ko thì đắng lòng lắm
..................... ý kiến của bác made_hnvn là hoàn toàn ĐÚNG bác chủ topic và Thesound đã bất lực khi tìm tiếng nói chung, cả 2 người đều chưa thiện chí với nhau, thậm chí có lời qua tiếng lại......ko phải cứ xung đột là mang nhau lên mạng xã hội để giải quyết đâu em xin lỗi 2 bác ...món đồ ko nhiều tiền vì thế sẽ bất lợi cho cả 2 bác và mang tiếng ko người lớn ạ chúc 2 bác vui vẻ và bỏ qua mọi chuyện
Đọc tin nhắn điện thoại của các bác em thấy buồn. Hai bác đều là những thanh viên có nick lâu năm, nick của các bác đều đã quá quen thuộc trên nhiều diễn đàn, chợ mua bán. Hai bác cũng không hề thiếu kinh nghiệm trong chơi đồ và trao đổi đồ vậy mà ko thể có một thỏa thuận chung với nhau. Em e rằng phía sau sự trao đổi này còn có nhiều ý mà chưa nêu rõ trên topic này mới dẫn tới tình trạng không thể có tiếng nói chung về 1 việc đã thỏa thuận trước.
Em thấy nội dung trong tin nhắn bác thesound đưa lên giống như bác chủ thớt đã kể qua câu chuyện doremon. Còn việc gọi mày - tao hay hù dọa tung lên mạng chả là gì khi mối quan hệ bị rạn nứt cả. Em không cho rằng cặp loa đấy là số tiền nhỏ đến mức bỏ qua. Mặc dù đánh giá cao việc bác thesound đưa tin nhắn lên đây nhưng cảm nhận của em vẫn là bác thesound chơi đểu. Mấu chốt vấn đề ở chỗ là 2 bác đấy có thống nhất chỉ đổi chơi, chán thì đổi lại không? Bác chủ kêu có 2 nhân chứng, vậy 2 nhân chứng đó có xác nhận điều này không? Nếu có thì bác thesound có vấn đề lớn về nhân cách. Bởi vì trong tin nhắn có nội dung yêu cầu đổi lại nhưng bác thesound trả lời là "Toi chua muon doi lai", nhưng lại đem rao bán. Còn nữa, thớt này xuất hiện khá lâu, bác thesound cũng biết điều này. Nhưng đến hôm nay mới lên tiếng. Em vẫn không cho rằng bác bận quá, vì trong khoảng thời gian này em thấy bác vẫn post bài đều trên forum.
mặc dù chủ thớt có những lời lẽ này nọ trên tin nhắn, nhưng cá nhân mình nghĩ ở hoàn cảnh thế thì cũng khó trách, vấn đề chính như bác ở trên nói là thỏa thuận đổi loa nghe nhạc chứ không phải vì vấn đề này vấn đề kia, hơn nữa nick thesound đã có kế hoạch sẵn và chủ đích lừa đảo, đây cũng là bài học chung cho mọi người trong vấn đề giao lưu kết bạn đổi chác (em xin lỗi chỗ này vì có nhiều anh/chị lớn tuổi hơn em rất nhiều, đường đời kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn e, nên em mạn phép đóng góp ý kiến) , có điều đáng tiếc là nó xảy ra trong xã hội VN hiện nay, vốn đang có nhiều điều cần làm & cải thiện từ giáo dục đến văn hóa..., nói thế lày thì hơi đắng lòng...
Cảm ơn tất cả các bác quan tâm đến chủ đề này của em. Đúng như bác quocdat và bác teddy_2007 phân tích, em chỉ là con cá mắc câu trong KẾ HOẠCH ĐỔI LOA DIY SANG LOA HÃNG ĐỂ DỄ BỀ THANH KHOẢN của thesound. Các bác bảo em CÓ MẮT, CÓ TAI để biết rõ là loa thánh gióng thì em cũng xin thưa với các bác là em biết, nhưng các bác thử đặt vào vào tình huống của em xem các bác xử lý sao - em nói lại tình huống chút: em và nick thesound có biết nhau khá lâu rồi từ ngày thesound còn ở tập thể Giảng Võ, thesound đã vài lần nhờ em qua kiểm tra amply đèn và em đã qua giúp, hơn nữa lý do thesound đưa ra thì các bác nếu có là bạn của thesound cũng khó cưỡng đó là: thesound mới sinh em bé, vợ con đang ở bên nhà ông bà ngoại nên cần 1 đôi loa nhỏ để vác sang ông bà ngoại nghe trong thời gian chăm con nhỏ bên ngoại. Đến khi thực hiện việc trao đổi loa em thấy thesound không có vấn đề gì cả, nên mặc dù biết là loa của thesound là loa DIY cũng như đã có lời cam kết là không thích nữa thì sẽ đổi lại, hơn nữa 2 bên cũng đã biết và giao lưu trên sự nghiệp loa đài được nhiều năm rồi nên em không ngần ngại vác đôi DIY to tổ trảng về thử ghép với bộ ở nhà mình. Vấn đề chỉ phát sinh sau khi phát hiện thesound đăng rao vặt đôi loa đổi được của em. Em đã điện thoại ngay cho thesound, thesound nói muốn mua loa nghe nhạc vàng, em nói vậy tôi sẽ chuyển lại đôi DIY để thesound bán rồi mua loa nghe nhạc vàng, nhưng thesound không chịu đổi lại loa với em như đã cam kết. Và vấn đề phát sinh từ đây ạ. Rất may bữa đó còn có 2 bạn em đi cùng làm chứng. Nhưng ở đời thật không ai hiểu được chữ NGỜ các bác nhỉ. Bỗng dưng em được vương vào KẾ HOẠCH ĐỔI LOA DIY SANG LOA HÃNG ĐỂ DỄ BỀ THANH KHOẢN của thesound, mặc cho em có 2 bạn đi cùng chứng kiến. Đầu tuần miên man chút với các bác chút để lấy tinh thần chạy KẾ HOẠCH - CÔNG VIỆC (NOT KẾ HOẠCH ĐỔI LOA DIY SANG LOA HÃNG ĐỂ DỄ BỀ THANH KHOẢN) của tuần mới. Cảm ơn tất các bác đã quan tâm chia sẻ và chúc các bác tuần mới luôn mạnh khỏe - hạnh phúc - thành công.
Em là em bắt đền bác với cái bác mua điện thoại iphone 4 ở thớt bên kia đấy. Giờ trên rao vặt có nhiều kèo thơm nhưng em cứ đắng lòng đi mua đồ new của hãng thôi! hic, hic...