Một phần em thấy bác chủ thớt cũng cả tin ! Và rõ là bác cũng biết cặp loa trên là TG có thể là giá trị ko bằng cặp của bác mà vẫn cứ đổi ! Còn mức độ tin cậy thì phải do chính bác đánh giá ! Âu cũng là một bài học cho sự nghiệp Audio nói riêng dành cho bác !
Cá nhân em thấy mấy tin nhắn này chả có ý nghĩa mẹ gì... có chăng là hành động bào chữa 1 tẹo cho ý định quay của bác The sound Nếu như thoả thuận mà bác chủ nêu lúc đầu là đúng, nghe chán sao bác ko đổi lại cho người ta mà lại rao bán nhỉ? Như lúc đầu thì thấy hình như 2 bác lại còn có quen biết nữa. Mày mày tao tao chỉ phát sinh từ lúc bác Thesound có ý định quay đầu thôi. Đó là ý kiến khách quan của em mong các bác bỏ qua Nhưng em nghĩ: cuộc rao lưu này có sự ràng buộc nhưng 1 bên không thực hiện Chứ nếu ko: Không bỗng dưng chủ thớt lại phải kêu gào như thế nếu là cuộc rao lưu đứt luôn.
Sao có những người nhân cách lạ lùng đến vậy nhỉ? Lừa được 1 bộ loa thì lãi bao nhiêu? Xong rồi lên núi ở chắc? Anh em bạn bè chung quanh, nói thật tuy không dám mắng ra mặt, nhưng trong lòng thì chắc cũng cạch hết rồi.
Đã lên đến đây dư thế lày mà bác chủ vẫn bị "chén" cặp loa thì phải công nhận "bạn" bác chủ quá bản lĩnh. Chén xong cặp loa rồi ra đảo ở với thú nhỉ.
Gặp phải "gián điệp" nằm vùng -> lộ hàng rồi. Nếu đúng bác này, em xin cúi mình bái phục vì .... mặt quá dày.
Mình đoán ảnh đi xe hơi đỏ là chụp ở Đà lạt.Ở đó có các dịch vụ cho mượn xe,ngựa để chụp hình.Mặc dù biển số Đà lạt là 47,nhưng xe cho mượn để chụp hình thì biển số lung tung :lol:
1 cái thời zai trẻ, 1 cái thời đeo gông vào cùm :mrgreen: Tuy 2 là 1, đã xét nghiệm ADN, chi sợ ko đúng ý chủ thớt thoai
Hột vịt lộn còn xơi được, nhâm với vokka HN thì bá chấy, còn cái vụ này mà lôn thì oan lắm lắm, Bao Công cũng potay.com lun :lol: Câu chuyện nhỏ nhưng để lại cho ae vô vàng...trãi nghiệm trong nghiệp loa đài. Riêng em thì đã rút ra được 1 liều Vắc-xin từ việc nhỏ này :mrgreen: . Thánk bác chủ thớt.