Có 1 thời gian dài em không có thiết bị audio nào, nhưng hàng ngày vẫn nghe, vẫn phê với classical qua loa máy tính, laptop, head phone... Fan club dành cho thiết bị nhiều quá rồi, mà thiết bị yêu ít, yêu nhiều, sớm hay muộn rồi cũng đổi, cũng bán... đọng lại trong những người chơi audio chính là phần mềm cùng kiến thức... Em ngập ngừng mãi mấy năm nay không dám mở topic này, nhưng lâu quá không bác nào mở em đành mở để lấy chỗ a e chia sẻ, học hỏi lẫn nhau về âm nhạc cổ điển. Mục đích chính là để chia sẻ, giao lưu, rủ rê đến nhà nhau nghe hoặc đi nghe live... Các bác hình dung có 1 bản nhạc hay, cả mấy a e cùng thích ngồi thưởng thức bên ly vang thì sướng đời lắm lắm! Em rất hi vọng qua topic này các bác (trong đó có em ) sẽ thỉnh thoảng ngồi cùng nhau đàm đạo, chia sẻ, "phê lòi" với các cung bậc cảm xúc trong âm nhạc. Thú thật là qua bao nhiêu năm chơi audio e thấy rằng có được một người bạn cùng gu âm nhạc là cực kỳ hãn hữu. Chúc các bác năm mới với những điều tốt lành, luôn giữ được đam mê audio, và cùng song hành với âm nhạc trong cuộc sống.
Concerto "Brandenburg", BWV 1046 - 1051 Các nhà âm nhạc học đã phải cật lực nghiên cứu để lấp đầy nhiều khoảng trống trong kiến thức của chúng ta về nhiều tác phẩm của Johann Sebastian Bach (1685 - 1750). Gần một nửa trong số tác phẩm của Bach tưởng rằng đã bị thất lạc và nhiều concerto của ông chỉ tồn tại ở những dạng chuyển soạn về sau hay ở những bản sao chép sai sót. Nhưng các bản Concerto "Brandenburg" đã may mắn tồn tại ở dạng bản thảo gốc mà Bach gửi cho Christian Ludwig, bá tước vùng Brandenburg vào tháng 3 năm 1721. Hai năm trước đó Bach đã có dịp gặp vị bá tước này tại Berlin khi ông tới đây để mua một chiếc đàn harpsichord mới cho chủ của mình khi ấy là hoàng thân Leopold. ST. ... Trong khí tiết mùa xuân như này, thư giãn để lắng nghe hơi thở của hoa cỏ, tiếng gió... cùng với Brandenburg Concerto No. 3 in G major BWV 1048 sẽ làm cho tinh thần sảng khoái, yêu đời, yêu người. Đôi lúc bạn nghe phảng phất giai điệu giống như bản Spring của Vivaldi nhưng không hẳn thế bản concerto no 3 của Bach nghe như là rộn ràng hơn và vội vã hơn... Em có đủ bộ lossless 6 Concerto này do Scottish Ensemble - Jonathan Rees chơi, bác nào rảnh qua em copy nhá.
Em cũng mong muốn có một CLUB những fans yêu nhạc Classics lâu nay nhưng thấy ít fan chia sẻ với nhau quá. Mong rằng rồi đây sẽ có thêm cơ hội giao lưu.... Em xin đăng ký tham gia ah
Có bác XX tham gia thì vui quá, em đã được nghe bác chơi guitar ở sinh nhật VNAV năm nào, đến giờ vẫn ấn tượng. @ walkman: Welcome bác.
Em xin đăng ký một chân, khi nào rảnh sẽ viết lách chia sẻ ạ, mục đích hóng hớt là chủ yếu chứ hiểu biết còn hạn hẹp lắm ạ. Em sì pam oánh dấu để lưu vào mục view your topic đã :lol:
@ walkman: Concerto no.3 của Bach có 2 chương, clip trên thiếu mất chương Adagio , em tìm mãi không ra dàn dây đó chơi, bác nghe tạm clip này vậy:
Copy từ blog của em năm 2010: Chopin: Concerto No.1, E minor, Op. 11. Đêm qua không ngủ được có dịp nghe và thưởng thức 2 bản Concerto của Chopin một cách trọn vẹn. Thực ra thì đã nghe quá nhiều rồi, nhưng nghe 4 lần/2 bản trong 1 đêm thì quả là ngấm lắm. Hôm nay cảm xúc còn đọng lại e chia sẻ thêm với các bác yêu âm nhạc của Chopin nói riêng và âm nhạc cổ điển nói chung về Concerto No.1. Tác phẩm có 3 chương được viết vào khoảng năm 1830 cho Piano và dàn nhạc: I-Allegro maestoso, II-Romance: Larghetto, III-Rondo: Vivace Xin được nói thêm khoảng thời gian này Chopin mới chỉ 20 tuổi, đây chính là khoảng thời gian ông chuẩn bị rời Balan sang Pháp để sau đó sự nghiệp của ông phát triển rực rỡ. Thời gian đó theo em được biết đã ảnh hưởng khá lớn tới phong cách sáng tác, đặc biệt là 2 bản concerto. Bản No.1 ông viết với tâm trạng sắp rời xa quê hương, viết cho mối tình dang dở tại quê nhà. Nên chủ đề của bản nhạc được xuyên suốt với tâm trạng của ông. Chương I -- Allegro maestoso Khi giai điệu trầm hùng, nhưng có phẩn ảm đạm của dàn nhạc cất lên giống như sự u buồn day dứt của chàng trai trẻ sắp bước vào 1 sự thử thách mới của cuộc đời. Tuy buồn nhưng những nốt nhạc cho thấy sự kiên quyết. Không giống các nhà soạn nhạc khác, âm nhạc của Chopin như nói chuyện với chính mình. Trong chương 1 này có cảm giác tuy chưa đi nhưng sự u hoài đã thể hiện rõ rệt trong cảm xúc của chàng trai trẻ. Xen lẫn trong đó những tiếng thơ qua tiếng đàn piano. Thủ pháp sáng tác cũng như phong cách này bạn còn gặp lại trong nhiều tác phẩm ngắn khác của ông như Ballade hay Nocturne. Cũng trong chương này giai điệu mêng mang được viết cho dàn nhạc cho ta thấy nỗi buồn to lớn của người sắp rời xa quê hương với bao nỗi niềm…trong đó tình yêu chắc hẳn là điều làm ông day dứt nhất…Có đôi lúc sự khẩn trương được đẩy lên cao nhưng dường như kèm theo tiếng thở dài qua các khí nhạc thể hiện. Chương II-Romance: Larghetto Mỗi nốt nhạc như những viên ngọc rơi trên phím đàn, những tiếng thơ trong đêm. Dìu dặt lãng mạn, thổn thức và đam mê… chương này có cảm giác ta đang nghe những bản Nocturne dài của ông. Nếu bạn có cảm giác muốn làm thơ hay hát những giai điệu hay nhất bạn có thể cho người mình yêu thì bạn sẽ đồng cảm với những tiếng dương cầm trong chương II này. Chương III: Rondo: Vivace Còn gọi là khúc Rondo. Gạt đi những ưu phiền, lo âu, và tình cảm chàng trai vươn vai đầy nghị lực để chuẩn bị cho hành trình mới qua những tiếng đàn vui tươi nhộn nhịp, giầu nhạc tính. Đoạn kết này đầy tính khích lệ. Chàng trai tự nhủ và tin vào tương lai sẽ tốt hơn nếu chính bản thân vui tươi và tin vào một cuộc sống tốt đẹp đang chờ trước mắt. Nghe chương này bạn ko thể ko thấy sảng khoái qua thủ pháp sáng tác của ông. Thật là 1 kết thúc có hậu và như đã nói là đấy tính khích lệ, nghị lực… Trong 1 buổi trưa viết vội không thể chia sẻ hết cảm xúc, hoặc có thể chỉ là cảm xúc cá nhân, mình rất muốn giao lưu và chia sẻ với các bạn hơn nữa về Chopin cùng các tác phẩm của ông và âm nhạc cổ điển nói chung. Thân mến. Em có trọn bộ lossless 2 concerto duy nhất của Chopin do Krystian Zimerman (Nghệ sĩ theo em là người biểu diễn Concerto và Ballade của Chopin tuyệt vời nhất). Bác nào rảnh qua em copy .
Fan Classical music toàn mai danh ẩn tích luyện công phu một mình cả hay sao ấy, CLB vắng hoe... :wink:
Em cũng khoái nghe các thể loại nhạc cổ điển, vẫn vào đọc topic thường xuyên, nhưng chỉ dám hóng để ngấm dần, chứ chưa dám phát biểu gì. Cho em làm "bình vôi" thôi ạ Cũng vì còn nhiều hạn chế nên em thường nghe nhất các bản của anh em nhà Strauss, dễ nghe, vui tươi. Ngoài ra là các bản Sym. 40 của Mozart, 9 sym của Beethoven, "nhiều" mùa của Vivaldi, Tchai thì em chủ yếu nghe concerto cho Piano số 1 và thỉnh thoảng nghe 1812 (cái này em nghe để ngấm dần ) v.v ... Rất mong được nghe các bác chỉ giáo thêm để có thể có sự cảm nhận đầy đủ.
Một bản nhạc mà bất kỳ người nghe cổ điển nào đều có và đều thích: Pachelbel Canon in D Original Instruments. Em chả biết nhúng vào vnav như bác ttuananh, thôi post link bác nào biết thì nhúng giúp em với ah. - http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0
Em chưa đủ 'trình" để nghe Nhạc cổ điển nhưng em lại quen toàn bác thíck nghe nhạc cổ điển >> vậy xin hỏi các bác : Làm thế nào để nghe được nhạc cổ điển ạ. Em cảm ơn các bác !
Perfect rồi bác Em nghĩ nhạc cổ điển chắc sẽ có nhiều vấn đề các bác đàm đạo nào là nhạc sỹ, symphonies, concertos, sonatas... và hoàn cảnh ra đời của chúng cũng như những stories xung quanh chúng. Thêm vào đó còn là nhạc trưởng, nhạc công chính, dàn nhạc... Rất mong các bác có nhiều hiểu biết vào đây chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để chúng em học hỏi
nghe >> cảm nhận được >> đánh giá được >> thấy hay >> tự khắc thấy thích. Vậy, làm thế nào để ĐỦ TRÌNH cảm nhận được đây. :lol: :lol:
Em gửi các bác link thông tin về Dàn nhạc giao hưởng, biên chế, vị trí của từng nhạc công trong dàn nhạc http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A0n_n ... E1%BB%9Fng
"Trình" (bác sử dụng từ làm em sợ quá :mrgreen: ) ngoài nhạc cảm, và thẩm mỹ trong âm nhạc của mỗi cá nhân thì âm nhạc cổ điển rất cần thời gian để tìm hiểu về thông tin mỗi bản nhạc, nhà soạn nhạc, bối cảnh ra đời, phong cách sáng tác... trước và sau khi nghe. Ở Châu Âu đặc biệt là những nước có nền tảng âm nhạc cổ điển lâu đời, chính phủ nước họ tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển cho học sinh nghe như một hình thức công ích. Đa phần học sinh, sinh viên đều tìm hiểu, học về âm nhạc cổ điển trên ghế nhà trường. VN mình thì ngược lại, bị nghe, được nghe nếu thấy hay thì mới tìm hiểu học hỏi. Mỗi bản nhạc cổ điển nói chung, các bản concerto, sonata, symphony... nói riêng... đều là một câu chuyện (có kịch bản, kết cấu với những quy luật nhất định) mà nó hay tới đâu phụ thuộc vào khả năng cảm nhận, hiểu biết và trí tưởng tượng phong phú cuả người nghe. Thông thường ở các CD Collection hoặc đĩa test thì chỉ được nghe những chương, những đoạn dễ nghe nhất trong mỗi bản nhạc đó, tuy nhiên để có được đầy đủ cảm xúc đầy đủ thì nên tìm nghe cả bản nhạc là điều tốt nhất. Theo em nếu thực sự yêu thích, nghe nhiều, tìm hiểu, say mê thì đây là một món ăn tinh thần tuyệt vời. Mỗi bản classical hay nghe nhiều năm cũng vẫn thấy mới, thấy khám phá mãi vẫn chưa đủ...!
theo em để mà cảm nhận thì khó bởi vì nhạc cổ điển ko phải văn hóa VN , ko phải nói lên cảnh quê hương ,tâm hồn , tâm tình cảm xúc của người VN nên người VN cảm xúc thực sự và hiểu sâu sắc như người ÁO , người NGA v,v là ko thể , đã bao giờ người VN đi trên lá trong rưng bạch dương mùa thu của NGA , nhìn thấy lá phong đỏ ối ,hay đi hái nấm trong rừng và ngửi mùi rêu mốc ở châu âu Nên nói chung em nghĩ khó mà cảm nhận được thực thụ , có chăng chỉ là tưởng tượng về đẳng cấp thôi , còn e thì e thấy nhạc đánh nghe vui tai thấy hay hay vậy thôi
Cảm nhận bất kỳ một cái gì đó trên đời này theo em cũng đều cần có thời gian, nhạc cổ điển cũng vậy, người ta vẫn nói "âm nhạc là ngôn ngữ của toàn nhân loại" mà. Chứ bây giờ em lấy ví dụ: Chúng ta muốn nghe bản: Công chúa ngủ trong rừng chẳng hạn, chúng ta phải vào rừng để nghe ah? Không có chuyện đó, nhiều khi mỗi một bản nhạc đều có một nội dung, một tích truyện, hay kể về một chuyến du ký......chúng ta chỉ cần biết bản nhạc đó viết về cái gì, kể câu chuyện gì trong đó.....hay đơn giản cũng ta chỉ cần cảm nhận thấy giai điệu hay, đẹp là được rồi.
Theo em, nghe nhạc cổ điển xác định được cho mình một góc nhìn phù hợp, ko cứng nhắc hay máy móc là điều nên có. Em cũng thích rừng phong lá đỏ rực, em cũng thích mùa thu nước Đức mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến. Nhiều đất nước trên thế giới này không có được những sự hùng vĩ hay lãng mạn ấy và nhiều người cũng chưa từng đặt chân đến châu Âu giống em. Thế mà rất nhiều bản nhạc cổ điển vẫn được yêu thích trên toàn thế giới và vẫn sống sau nhiều thế kỷ. Quan niệm như bác cũng là một quan niệm. Nhưng em thấy đặt ra những giới hạn thưởng thức quá cao đôi khi là tự tạo ra rào cản cho chính mình và có thể vì thế mà đâm nản. Nếu có tình yêu cứ để nó tự nảy nở và lớn dần lên, tình yêu thì không nên gò ép phải không ah?