dạ kô phải em này bác ơi. em kia thánh thiện và kín đáo hơn cơ . lúc đó em mới học lớp 4 mà, chưa biết "thưởng thức cái đẹp" như thế này đâu ạ
oài... bác ráng nhớ chi tiết thêm như: hình em kia chụp nửa người hay toàn thân? hay chỉ khuôn mặt? ảnh chân dung, nghệ thuật hay người + phong cảnh? tông màu chính v..v... để tui về soạn luôn một mớ có liên quan lên cho bác "ngắm" xem có trúng ẻm nào ko
các bác làm em cảm động quá. theo em nhớ, đấy là hình 1 cô gái, ngồi trên bãi cỏ thì phải, mặc váy dài trắng (hoặc xanh), dại loại khoảng 3/4 người . cũng lâu lắm rồi, em kô nhớ nổi nữa. tông màu chính khá sáng, xanh gì đó thì phải ạ.
lâu lắm rồi ko vào thăm các bác. vào up 1 cái trước khi đi ngủ. kô phải em này bác ơi. em kia ngồi cỏ, hay ngồi đất thì phải. khổ, làm phiền bác quá. bác ở hn hay sg đấy ạ?
Chào các thành viên yêu nhạc Paul Mauriat! Chào Bác Harmonylove! Mình cũng là 1 fan của Paul Mauriat, hôm trước thấy bác Harmonylove giới thiệu trang web CLB yêu nhạc của Brasil là www.orkut.com, vào đấy login với account Google của bạn, sau đó đến community dưới đây: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3199799 để tham gia hoặc vào thẳng danh sách download sau: http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm= ... 79&start=1 Mình đã vào đấy thử rồi, ở đây đầy đủ nhất và phải nói chất lượng âm nhạc ở đây rất đều và ổn cứ không như sưa tập từ các album thu cái to cái nhỏ. Nhưng rất tiếc giai đoạn từ 1957-1969 của Paul nhất là phần 10-24 thì không tài nào mà dow được các Bác ạ do link có vấn đề. Mình đã gửi yêu cầu post lại đường link rồi nhưng hơn cả tháng trời nay vẫn chưa link được. Vậy thì Bác nào biết cái này và đã dow được rồi thì share lại cho em với giúp em hoàn thành ý nguyện bộ sưu tập. Không biết bác Harmonylove có chưa nhỉ?
Ngày xưa đi chợ mua đĩa em tình cờ thấy được Paul chơi toàn nhạc Russia thế là em lụm luôn, nghe hay phết Trong tàn thư LP's của em còn 01 cặp Paul nghe phê chít luôn, chỉ dám lâu thật lâu mới nghe lại 1 lần bởi em sợ đĩa nó mòn thì tiếc quá
Mình thích nhất là album Olive Tree, trong đó có nhiều bài hát hay như Olive Tree, I like Chopin, Thriller, Say say say... với ảnh bìa là một khoảng sông và phía bên kia là một dãy cây xanh tươi (mình nghĩ đó là cây olive) hoang vắng lặng lẽ không một bóng người hoặc một vật gì. Bài số 1 (Olive Tree) bài nhạc mang tên album khi đánh lên nghe như là hình ảnh trên lên tiếng, một giai điệu buồn man mác khó tả khó quên, giai điệu đã theo mình suốt mười mấy năm qua, những khi buồn mình hay lấy ra nghe bài nhạc này Olive Tree với Paul Mauriat.
Em post 1 bài duy nhất trong topic này rồi thôi, không dám post nữa đâu :mrgreen: Em cũng hay nghe PM, nhưng chỉ nghe trong lúc làm 1 cái gì đó (đọc báo, café tán dóc với bạn bè, nói chuyện với gia đình .v.v.) chứ tuyệt nhiên không chú tâm vào nghe, vì nếu chú tâm thì không bao giờ nghe quá 2 bài. Em thật lòng đấy. Kính topic.
Em phát hiện ra là nhiều người chơi dàn nghe Hí Ènd thường không nghe nhạc Paul Mauriat bằng những dàn máy này mặc dù họ rất thích nhạc PM lẫn dàn máy Hí Ènd của họ. Đơn giản như đang giỡn là dàn máy Hí Ènd nghe PM thường không phê ... Bởi vì em quá mê nhạc PM nên nó làm em thay đổi quan điểm nhận xét, chơi hay thiết kế đồ Hí Ènd sao cho mọi thứ nhạc đều phải nghe hay ... Chứ có thứ nhạc bỏ vô nghe rất hay nhưng có thứ bỏ vô lại nghe không chịu nổi thì Hí Ènd như thế tốn tiền nhưng không hiệu quả và chán lắm
Vậy là lúc chú tâm thì bác nghe âm thanh, còn lúc lo ra thì bác nghe nhạc. PM hòa tấu đủ thứ mà Em thì nghe trước hết nhạc phải hợp gu cái đã Mấy bài ếch có thích thì nghe sao hay được, trừ những bác thích hết ráo thì cái gì bỏ vô cũng hay ráo là đúng rồi
Bác ơi... Đừng đi vội... Cho em xin vài dòng lý do được không ạ? Em nghe Susan Wong, Jhenna Lodwick cũng trong tình trạng này, mà cũng chưa biết giải thích sao cho thỏa đáng...
Bác Harmonylove thân mến, tôi tham gia topic này không phải là một fan của Paul Mauriat, nhưng khác với một bạn chỉ nghe trong lúc làm 1 cái gì đó... , tôi có một số đĩa của PM, bởi vì sau một thời gian nghe nhạc có lời tôi bổng dựng bị bệnh chán nghe nhạc lời, có khi cả tuần tôi không dám đến gần dàn máy nghe nhạc... Tôi đã dùng những đĩa hòa tấu PM để lắp vào khoảng lặng trên, tôi thấy thích hợp và hoàn hảo nhất nên tôi bắt đầu nghe nhạc của PM. Không biết các bạn có bị bệnh ngán như tôi không? nếu có thì thử lấy PM ra nghe!
Topic này đã mở từ lâu bây giờ mới được nhắc lại và tôi mới được biết. Đọc từ đầu tôi không ngờ ngoài bác harmonylove chủ xướng còn có nhiều bác gạo cội của diễn đàn là fan hâm mộ Paul Mauriat như bác Dze, bác Arỉes, bác Crystal_01,bác HungAudioNT,bác audio5_06,bác trantu, bacTrần Khánh Vân....riêng bác tuannhmaungo có thông tin ngắn gọn chính xác về Paul Mauriat. Thời trước 75 kéo dài đến thập niên 80 Paul Mauriat là món ăn tinh thần không thể thiếu.Cái hay của Paul là với dàn nhac cổ điển phối ghép với bộ trống,vài bộ gỏ và vài nhạc cụ điện tử đương đại cùng giọng nữ ngân phụ họa đã làm cho các đoản khúc nhạc cổ điển êm ái, thanh tao,dịu dàng và sinh động khiến người nghe đễ cãm nhận dòng nhạc khó tính bác học ấy.Về sau Paul Mauriat chơi thêm dòng nhạc đuơng đại với các ca khúc thịnh hành ới sự hòa âm phối ghép tuyệt vời.Thời ấy các dĩa nhac Paul thu âm rất tốt nên mọi người hay dùng để test loa và ampli.Thời thập niên 80 chúng tôi rất mê đĩa Paul Hải Âu chơi những đoản khúc cổ điển và bán cổ điển tại Tokyo được người Nhật thu âm và ghi hình trực tiếp tại chỗ rồi in đĩa LP và Laser Disc phát hành ra công chúng.Trong đó có bài Czadas và Dance Hongroire N.5 Tôi vẫn còn nghe Paul mỗi khi cần thư giản tinh thần cho đến ngày giao lưu với các bác trên diễn đàn mới biết thêm những bài nhạc hay và các dĩa test mới. Cũng như một bác tham gia bình luận phán, tôi vừa nghe Pual cũng vừa làm cái gì đó nhưng đó là:.. hút thuốc, nhâm nhi cốc cà phê đen rồi mọi chuyện đời thường bay đi không vương vấn và tâm hồn thì thanh thản vô cùng. Rất tiếc bây giờ đĩa nhạc Paul do sao chép tái bản quá nhiều nên âm thanh không còn hay như xưa.
Mấy năm qua em đi lùng sục bộ 3 đĩa Classics In The Air mà có thấy đâu. Hix. Phải công nhận trong các dàn semi classical thì Paul Mauriat vẫn đứng đầu về hòa âm phối khí, nhất là ở sự phong phú cũng như tính hợp lý giữa các bè. Bộ Classics In The Air thực sự mang lại sự mới lạ đến bất ngờ với các trích đoạn cổ điển tưởng như rất quen thuộc. Em chịu nhất là Overture của The Barber Of Seville, nghe bộ dây phê đến rợn người... Em biết là rất nhiều bác ở đây không thích Paul, coi Paul là hàng chợ, nhưng em vẫn muốn khẳng định: không nghe Paul (cũng như nghe rock) quả là một điều thiệt thòi... :lol:
Tôi tìm thấy trên site Amazon.fr có người bán album Classic in the air Volume 1 giá 40 euros (hơn 800 000 VND). Còn trên site này thì bạn có thể tải cả 3 albums theo dạng MP3 (320kbps) http://www.kold9.com/search/label/Paul%20Mauriat
Em cũng mê bộ Classics In The Air quá mà không kiếm đâu ra được, đặc biệt khi biết bộ này có bản LP em càng phát sốt. Bác Loving ấn tượng The Barber Of Seville thì em lại ấn tượng nhất trong bộ này là " Zigeuner Weisen" của Pablo de Sarasate được dàn nhạc Paul chơi lại quá sức ấn tượng đối với em, một tác phẩm dài 7'52 được viết lại trên tổng phổ chỉ có 3'21 và với phong cách trình bày đầy lôi cuốn, người nghe như quên mất rằng tác phẩm này viết về nối thống khổ của những người digan. Với phong cách đa dạng độc đáo và để lại ấn tượng khó phai với bất kỳ tác phẩm nào khi chơi bời Paul đều như khoác lên mình một bộ cánh mới, dòng nhạc Semi-clasic này gây xúc động mạnh cho em ngay từ ngày mới bắt đầu nghe Paul, tư duy của dàn nhạc giao hưởng cùng với đầy đủ nhạc khí của một dàn nhạc giao hưởng ở quy mô nhỏ làm mê hoặc lòng người. Không nói ngoa rằng nhạc của Paul đã gián tiếp dẫn dắt em vào thế giới âm nhạc cổ điển.
Em thấy PM là dàn nhạc giao hưởng cổ điển hay bán cổ điển kết hợp sử dụng guitar bass và trống rất độc đáo mà thường trống và bass chỉ dùng cho những loại nhạc phổ thông khác như Rock, Pop, .... Nhờ vậy nên PM không nhất thiết lúc nào cũng rập khuông accord như nguyên tác mà còn sáng tạo 1 accord hoàn toàn khác làm bản hòa tấu càng thêm hấp dẫn và phong phú ví dụ như bài trong phim Titanic hoặc bài Woman in Love. Cũng nhờ nó mà PM cũng dễ dàng hòa tấu được những bài nhạc trẻ cỡ "I like Chopin" hoặc nhạc Pop hay nhạc trẻ 80, 90 khác. Theo sở thích và nhận xét của em thì hậu duệ của PM có lẽ là 4 em gái xinh đẹp của bang Bond. Kỳ này trông không già như Paul mà lại trẻ trung và nóng bỏng hơn mới ác. Cộng thêm với công nghệ thu thanh và ánh sáng ngày nay cùng sức trẻ ... Ấy thế mới thấy nghe đôi khi phải đi với nhìn và ... sờ luôn mới được vẹn toàn là thế :lol:
Chào bác sanhtrang ! Bác cho em hỏi thăm tại sao các LP's của Paul hầu như em thấy của hãng Phiplip sản xuất mà các hãng khác không thấy sản xuất hoặc có nhưng chất âm không hay bằng. Cám ơn bác nhiều ! Thân !
em cũng đồng ý với cụ Dze về khoản này. nhạc thì hay do tính phổ thông, tình cảm của các bản nhạc. nhưng chất lượng âm thanh không hay có lẽ bản thu âm của PM không hay vì các hãng thu âm thương mại chăng ? một phần vì nhạc của PM được sao chép quá nhiều lần nên chất lượng giảm theo thời gian. phần e, em chưa nghe cái đĩa xịn nào của PM nên không dám nói. nghe PM phiên bản copy thì... lắm.
Tôi cũng không rỏ lắm.Nhưng nếu xét theo thương mại và bản quyền thì có lẻ hãng Philip độc quyền phát hành nhạc Paul Mauriat ngày xưa chăng?Thường giá trị bản quyền về tác phẩm âm nhạc tại Pháp chỉ từ 15 đến 20 năm nên sau này có nhiều hãng đĩa CD sao chép phát hành lại(nhất là TQ) và bán rất rẻ nên chất lượng âm thanh rất đục làm giãm giá trị nhạc Paul. Muốn biết rõ thì phải hỏi chuyên gia nhạc Paul ở khu bán máy Huỳnh Thúc Kháng ngày xưa(chuyên sang băng cassette và băng cối từ đĩa nhựa cho dân mê nghe nhạc Paul).Đó là bác Nhiệm(bác ấy đã là đại gia Việt Kiều từ lâu) có thời cùng cộng tác với bác Lâm Hòa Thượng.Hoặc bác Hằng (về sau chuyễn qua lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật) hiện có shop làm đại lý cho Châu Audio.Tôi nghĩ các bác này mê nhạc Paul hơn tất cả.
Anh Dũng cho em mượn cặp PM này về để đổ qua băng cối đê!!!!!!!! Em hứa sẽ bảo quản tốt ạh! :mrgreen: Tks Anh trước!
Tất cả những bản LP của Paul em có được đều được phát hành bởi hãng Philips và đều Made and Printed in France, chất lượng qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn rất tốt, đĩa sản xuất ở thị trường châu á trừ Nhật theo em âm thanh hơi buồn mặc dù vẫn là nhãn đĩa Philips, khi so sánh có sự khác biệt đáng kể. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến nhạc Paul bị nhiều bác chê
Đồng ý với bác, những CD của Paul sản xuât tại Nhật mà tôi có được phải nói là chất lượng tuyệt hảo, thứ nhất là do họ sản xuất từ bản ghi âm chánh thức của hãng Philips với bản quyền của hãng này, thứ hai là những bản ghi âm tại Nhật thì kỹ thuật phải là rất cao (vào thời điểm đó), chưa nói là việc in ấn bìa cover cũng rất đỉnh. Những CD tôi mua bên Nga thì chất lượng tuy cũng OK ,nhưng rõ ràng là họ copy lại từ Cd phát hành tại nhật, và sử dụng CD này đễ phát hành đại trà. TQ cũng làm theo kiểu này nhưng chất lượng kém hơn và in ấn cũng xấu và nhất là sai chính tả tràn lan...