Chào các bác , em tìm đi tìm lại mà k thấy câu lạc bộ tennis VNA ở đâu cả ? Em mạo muội mời các bác thành lập hội này để anh em thường xuyên luyện tập có thêm nhiều sức khỏe để thẩm âm cho tốt ạh . Quan trọng nhất là có thêm sân chơi cho anh em ạh . Mời các bác cho ý kiến ạh p/s : e nhậu hoài xỉn nên k nghe nhạc được tí nào :lol:
Kể ra bác ở HNI thì ngon quá, tụi em cũng đang định tập tành món này mà chưa tìm ra chỗ đây. Trung vệ lòng thòng Revox đâu rồi :lol:
em sẵn có 7h30-9h sáng CN ở sân Trường Chinh rồi ạ, sân em có 2 ng thôi bác nào có h nào khác thì góp thêm 1-2 buổi 1 tuần là ok rồi. Em kiến nghị bác làm đầu mối luôn
Bác Kool và Jack oi !!!!! có khứa rồi ( Đùng sáng chủ nhật ko ảnh hưởng đến giờ đá bóng... :lol: :lol: ). Chủ nhật này anh em mình đi thám thính đi. @Bác Gacon: cho bọn em ké với nhé. Rv.
bọn em bỏ gần 2 năm, giờ quay lại như mới, mầm non chính hiệu Em chơi ở sân 166 Trường Chinh, sân trong cùng, trên tầng 2, kính mời tất cả các bác rảnh qua giao lưu ạ
[quote="hungbeo"]Có bác nào ko biết đánh ko, lập CLB mầm non đê, em xin tham gia cho nó mấu :lol:[/quote] Ko quan trọng đâu bác. Tố chất và niềm đam mê mới là quan trọng ( Anh em biết đánh hướng dẫn - Thuê thầy để dậy cơ bản => em nghĩ 2 tháng là đánh ngon ngay... :lol: ... Nhưng ngon thế nào thì em ko biết nhé... :lol: ) Rv.
Đúng 7h30 sáng cn tuần này. Em và lão kool sẽ có mặt để xem các bác đánh thế nào... :lol: @Bác kool: yêu cầu bác mặc quần xooooc, áo thể thao và nhất thiết là phải đi giấy thể thao đế mềm. Nếu ko bảo vệ sẽ ko cho vào sân ( sợ hỏng mặt sân.... :lol: :lol: ) RV.
Cho em tham gia với, em học sinh cấp 2 thui, nhưng các bác ơi có thể tìm sân vào ngày khác được không, chủ nhật em phải làm ôsin mất rùi
Chơi đê các bác ơi. Em biết đánh tí ti rồi. Cho em tham gia với nhé :lol: (7h30 sáng CN bác Vốc với bác Kool có ra sân 166 Trường Chinh thì alo gọi em đi với nhé)
em nghĩ nên gặp nhau 1 buổi CN tới, rồi xem nhà các bác ở đâu sau đó mới kiếm thêm sân nào ở tầm giữa giữa cho tiện đi lại. không biết ý các bác thế nào ạ ?
Có lẽ chúng ta phải tìm một sân, tập thì 2 người là đủ. Nếu được thì Club của chúng ta thuê thành nhiều giờ tập. Sau đó mới giao lưu được các bác ạ. Chứ ai lại sân của bác gacon có hai người đánh rồi, anh em ta rầm rập định lôi khoảng 6-7 người nữa tới để... tranh à các bác
Hiện tại thì cứ sân đấy và giờ đấy đi bác ạ. Chứ trong tuần thì bận lắm. Với lại em nghĩ tìm sân đã khó mà lại đúng giờ và ngày của mình thì ko tưởng... :lol: :lol: ( Cứ như bọn em tìm sân đá bóng cho VNAV - FC, 2 năm mới tìm được đấy mà lại ở xa tận Thanh xuân - Thế mà >15 thành viên vẫn phải thu xếp giờ giấc, công việc...vv.... để đi sinh hoạt - quan trọng là mình có muôn sắp xếp ko thôi... :lol RV.
Thì cứ đến đánh tranh đã bác. Sau đó mới biết độ máu của từng thành viên rồi mới tính tiếp ( Bác ko thấy phong trào đội bóng VNAV thế nào à - mới đầu thì rầm rập sau tưởng TÈO rồi, may mà vẫn thoi thóp đến bây giờ - Rồi câu lạc bộ CẦU LÔNG nữa chứ... :x :x ) RV.
Em với bác Kool chơi với nhau . Trình độ của em và bác chắc bằng nhau. :lol: Đánh bóng toàn bay lên trời và ra khỏi sân . :mrgreen:
CN này thì em ở SG mất rồi, CN tuần sau nhá Bác nào có kinh nghiệm mua vợt thì dẫn em đi mua nhá, quần áo giày dép thì nhà em trồng dc
Nói chung em thì muốn là làm gì phải nghiêm túc tí nên em đã đăng ký một ông bạn dạy cho rồi, đang tìm sân (đăng ký 02 người, cho cả ông Vox nữa đấy :wink: ) Tuy nhiên giao lưu thì em không có ngán. Các bác cũng để ý kỹ, đừng làm khó cho bác gacon. Đã nói thuê sân khó thế, bác ý có sân mà anh em ta lại kéo từng ấy người tới thì... ối giời ơi. Đúng là có thêm sân, rồi thì giao lưu thêm thì tốt hơn. Cái môn này không thể so với bóng đá, càng đông càng tốt được.
Tin mới nhận là bác Ven tài trợ áo cho bác Kool , Revox và em . Còn ít hàng tồn cho chuyển cho bọn em bác Ven nhé. Khi nào đi mua vợt ới em luôn bác Ven nhé.