Làm gì có tối từ 17h các cụ ơi Từ chỗ anh em mình vào Văn Khê mất bao nhiêu Km các bác nhỉ? oánh từ 18h-20h được không ạ?
Khoảng 6km gì đó. Ngày nào em chẳng vào HD làm việc..... Nhưng thực tình thì có hơi xa thât. Nếu vật quá như bác kool..... :lol: thì cố cũng được. ReVox.
Đường Lê Văn Lương mở xong thì chỉ khoảng 3Km thôi, hiện giờ thì vừa phải đi vòng vừa hứng bụi. Tối hôm qua đánh bị nóng, bụi và cay mắt quá các cụ hỉc :lol: :lol:
Hôm qua em nói chuyện với bác kool, chỉ mong mấy ông Tiểu Đại Gia cứ đi công tác và nghỉ mát thường xuyên.... :lol: Thì tốt biết mấy. Hôm qua có 3 đồng chí đánh. Trời có nóng và mệt 1 tý nhưng chất lượng chuyên môn cực cao (Đánh đơn). Rất nhiều điểm yếu được phát hiện và cũng rất nhiều điểm mạnh cũng được nhìn ra.... Thế các bác nhé. Mai anh em mình gặp nhau. ReVox.
Công nhận hôm qua có thời gian trau chuốt kỹ thuật chút ông Revox thể hiện nhiều pha chém giết sắc sảo ra phết. Nếu cải thiện được thể lực (xét về độ dai) sao cho tiến bộ được như ông Tuck nữa thì đỉnh lắm đấy
Bác cuongvx ơi, em mong bác về thi đấu một trận quá đi mất. Quả hummer của bác mà gặp quả cổ điển này của em chắc đi nhanh lắm Wilson Prostaff Classic 6.1 :wink:
Chấp nhận, Hummer cũng mới được căng lại nên đang tự hào lắm .... Tối thứ Năm hỉ... Xem cái nào đi nhanh hỉ?
Ơ, bác cứ an tâm. Em mới chuyển sang làm ở "Tổng Công ty tiễn đưa tốc hành Hà Nội" cho nên có lẽ bác cũng không cần tốn nhiều sức lắm đâu :lol:
Tối qua sau khi còn 3 ông, vần 3 tiếng dưới trời đầy nắng nóng và khói rơm rạ nên nay về mệt lử hết cả rồi hay sao ấy... may mà chủ tịch TP vừa ra nghị quyết bỏ vụ đốt rạ ở các huyện nội thành không thì có đánh vào mắt
Bác cuongvx đừng tin ko phải là " Tàu tốc hành đâu " mà là " tàu chợ " đó bác... :lol: Toàn đánh dưỡng sinh thôi... :lol: Tối qua đánh mệt kinh khủng. Khi 3 anh em ko còn sức đánh nữa ra ngoài sân nghỉ và nói chuyên. Thì em mới phát hiện ra rằng, vì sao ông kool luôn dai sức hơn em. Hóa ra là em luôn phải vác theo 1 bao tải gạo 20kg để đánh với ông ý... Thế thì có chết em ko chứ... :lol: ReVox.
Các Bác, Thứ 5 tới sẽ xuất hiện 1 sát thủ vô hình để đối đầu với những Hammer, Pro Staff, Six one Tour, Aero Strike ....vv... Những hỉnh ảnh và Specs ban đầu về sát thủ đó đây.... :mrgreen: " A maneuverable racquet combined with new FX technology makes the [K]obra Team FX an effective racquet for a variety of player levels. From the baseline, our testers found a solid feel with good control. A very manageable swingweight makes this stick ideal those players looking to improve their swing speed, and versatile enough for the already fast swinging aggressive players. The 100 square inch headsize offers plenty of forgiveness with a sizable sweetspot. At net, the [K]obra Team FX is very maneuverable with an excellent combination of feel and put away power. When serving this racquet provided good control as well as spin with its 16/19 string pattern. Players looking for more power and stability can take advantage of customization by adding lead where desired. A nice racquet from all areas of the court, the [K]obra Team FX is best suited to 4.0+ level players" Hic.... :lol: không biết em có level bao nhiêu nhỉ... Wilson K Factor Kobra Team FX Racquets " Head Size: 100 sq. in. / 645 sq. cm. Length: 27 inches / 69 cm Unstrung Weight: 10.1oz / 299g (Total 315g) Balance: 7pts Head Light Swingweight: 299 Stiffness: 58 Beam Width: 26mm Dual Taper Beam Composition: 100%[K]arophite Black Power Level: Medium Swing Speed: Moderate-Fast Grip Type: [K] Grip String Pattern: 16 Mains / 19 Crosses Mains skip: 8T,8H One Piece No shared holes String Tension: 50-60 pounds " (Hình em nó đây các bác) ReVox.
Hịc hịc các cụ nói cấm có sai bao giờ : oánh có dốt nhưng dứt khoát đồ phải tốt (bù lại mà lị,máy bay nhìn có mà thèm vãi... )
Hi....Hi.... Ngẫm ra chỉ còn mỗi bác Hero thôi ( Bác kool 4 lần, chikien, tuck, cuongvx 1 lần ....). Lần này chắc thôi bác ạ.... vì em nghiên cứu kỹ lắm rồi... :wink: reVox.
Nghiên cứu nhưng rõ ràng là chưa kỹ bởi vì: Những lần trước đi đến kết luận là có liên quan tới thần tượng số 1: Nadal Lần này chắc chắn sẽ không có liên quan tới thẩn tượng nào. Vậy bỏ qua thần tượng số 2: Djokovic chăng? Ông Herohn chuẩn bị tiền mua lại vợt mới (nhớ xem màu xanh có hợp với mệnh không :mrgreen: )
Bác Kool phân tích thật chính xác nhưng chư thấu đáo cho em.... :twisted: - em đã nói với bác là ko đi theo thần tượng nữa rồi (Nếu lấy vợt của Novak về chắc em lĩnh đủ - Nặng quá, đánh rất rung, hiện tại chưa có nhiều hàng về nên rất khó lựa chọn...vv...) - Cây Kobra Team này mọi chỉ số đều tương đồng với cây Aero Pro Driver của em (Cân nặng, Head Side, Bước dây...vv..) có chăng chỉ khác về hãng sx và cảm nhận khi đánh (mà 2 điều đó em đang cần... :lol: ). - và cuối cùng cây này rất độc và ko đụng hàng với những cây vợi của các bác.... :lol: - Cuối cùng nữa là em biết chắc chắn ông Hero ko bao giờ lấy lại của em. Chính vì điều đó nến sẽ ko đổi được vợt nữa... :roll: => Thế mới đáng mặt sát thủ vô hình chứ (Bật mí cho bác kool là - em nó cũng được căng dây Ferderer với lực là Dọc: 25 và ngang: 24) ReVox.
Ôi thôi chết rồi, thế thì tối T5 này sát thủ vô hình có thể thoải mái lựa chọn trong đống que sắt hữu hình của em để giết chóc nhể :lol:
Bàn bạc nhiều quá, túm lại là nói ít đoa nhiều thì hơn... Nhìn kĩ sát thủ chân đất xứ Bình Thuận cái Bó tay chấm cơm :lol: