Em nghĩ đây là đoạn kết của 1 pha "Đập ruồi", "Chém gió" thì đúng hơn, vì theo quan sát của em mỗi lần bác cuongvx "cắt" xong thì người luôn ở trạng thái của "chim hạc" hoặc "đại bàng xuống núi" :lol: Regards, NCC
này... này ... nói cho đằng ấy biết nhé: "đừng thách nhà giầu húp tương" Bác đang PR cây vợt hay tìm bến đẩy sau vài lần thử nghiệm đấy ? Bác căn cứ vào đâu mà bảo em "không bao giờ lấy lại" của bác ? Em bắt đầu cảm thấy cây vợt đó hay hay, hợp hợp rồi đó nha. :lol: Bác nên nhớ là: không có gì không thể mua được hoặc không thể bán được, quan trọng là giá bao nhiêu ? Em cứ mạnh dạn trả trước 1 triệu, coi đây như khoản đầu tư dài hạn cho Tennis quý 3 Thanks & Best Regards, NCC
Thế có điên không cơ chứ, em chơi kiểu phủi thế mà cự được 4/6 trận với 1 tay cũng hay đi thi đấu giải phết, đánh xong em mới trả lời câu hỏi hôm trước của hắn: tôi toàn đánh với mấy ông bạn học thầy Hà, tui là dạng kém nhất nhóm - hắn há hốc mồm ra đấy
Sao bác Hero phá giá sớm thế, em là em chỉ trả 30$ thôi, vào tay ông Võ vợt hay mấy cũng thành gươm đao hết, một buổi đo sân 2 lần, phi vào hàng rào 3 - 4 phát thì khoảng 2 tháng là đem cho mấy chú nhặt bóng thoai :lol:
Xã hội đảo điên mất rồi....ha....ha... :lol: Đang trên đường ra lấy sát thủ vô hình đây.... :lol: ReVox.
Chẳng lẽ mình lại lấy thêm cây Head Djokovic :roll: Mỗi tội không thích thằng thần tượng số 2 này lắm :| :lol:
Biệt đâu số vợt lại giảm thì sao.... :lol: Còn 3 tiêng nữa các bác ra sân đầy đủ nhé.... :lol: ReVox.
Các bác thân mến, em quên chưa thông báo để CLB của chúng ta chuẩn bị. Thứ bảy này chúng ta sẽ rất mệt bởi vừa phải tham gia những trận thi đấu căng thẳng vừa phải có đủ sức khỏe để tổ chức đại tiệc chào mừng sự xuất hiện của một chú Yaris biển số 6326. Vậy xin kính báo để các cụ chuẩn bị tốt cả về thể xác và linh hồn để tham dự cho được đầy đủ :lol:
Bản tin của cụ hấp dẫn quá nhưng lại bị nhầm lẫn chút xíu, con Yaris của em là dòng Sedan, mầu bạc, biển chính xác là: 30S - 6326 (6=lộc, lộc chặn đầu chặn đít nên tiền vào tay em thì hết chạy luôn :lol: ). Nếu tính tổng các số trong biển thì: 3+0+6+3+2+6 = 10 nút, đẹp nhể :lol: Các bác cứ cẩn thận chiều mai nhé! Regards, NCC
Ôi thôi chết, thế cái thứ Sedan trông nó thế nào nhỉ :roll: Mà Xê gì thì cũng cứ oánh chén đã rồi mới phát biểu tiếp được :lol:
Ôi, con không Xê đan vẫn đẹp hơn chứ Bác TuanCD, chiếc xe này ông herohn mua về để chạy taxi theo chặng Đội Cân - ĐHBK - .... - ĐHBK - Đội Cấn Không chạy theo tuyến khác đâu bác ạ :mrgreen:
Chán quá các bác ơi.... Thế này thì còn là Wimbledon nữa.... Buồn cho thần tượng của em quá... :roll: ReVox. ( http://dantri.com.vn/c26/s26-332233/dkv ... bledon.htm )
Chú này thông minh đấy, thi đấu thì cũng thảm thương thôi Mà tới bây giờ hầu như tất cả các cây vợt mạnh đều đã tìm ra cách thịt... trâu :lol:
Cố gắng tập luyện cũng là để thành trâu để cho mọi người phải vất vả tìm cách thịt thôi.... :lol: Chứ khổ nhất là ko thành trâu mà đánh chẳng nên cơm cháo gì mới khổ bác kool ạ.... :lol: Ngẫm ra trong CLB của anh em mình khối người cũng đang muốn thành trâu đấy (số 1 và đi đánh phủi)... :wink: (Trong đó có em...ha....ha... :lol: ) ReVox.
Vừa về tới nơi thì biết đã lỡ quả khao xe. Tiếc thật... (bác Hero gói phần của em lại đến thứ 5 mang đi cho em nhé). Em tha về được bộ sưu tập Nike của tay vợt vô địch Roland Gaross, để thứ 5 này em ra sân trình diễn.
Không những khao xe mà hôm nay còn là sinh nhật Võ đại tẩu nữa Dr. Tuck ạ (mặc dù chưa được gì vào bụng từ quả sinh nhật :lol: ). Bác chuẩn bị tiền nong để mời anh em vào tối thứ bảy tuần sau nhé (thứ 5 thì không đủ thời gian đốt kho thóc rồi, mà anh em phá được là mấy :wink: )