Tuần tới là tới Ông đi Sing về khao đây, chẳng hiểu được ăn gì nữa??? Vì hôm nay ăn toàn hải sản.... Cuối buổi nghe nói nay sinh nhật ông Rì vox nên làm thêm chai John xanh, 4 anh em tự uống say hết rồi....
Hic....Đừng cười em. Bác làm quả cho em cái khăn trít đầu của Fed nhé. Vì Rafa cũng dùng khăn trít đầu của Nike.... Ko có của Rafa dùng của Fed cũng được... :lol: ReVox.
Em cám ơn anh! Mưa phùn hay nắng lửa cũng không phải là vấn đề, được làm "xe ôm" cho 2 anh chị là em vui rồi Hình ảnh mới cập nhật chiếc xe thật đây ạ: Regards, NCC
Bốn bánh rửa xong rồi mà vẫn thấy bẩn nhỉ :lol: Hôm tới rửa xe nên vào Oasis cho nó khép cái cửa sau chặt vào, gọi thêm ông gì mới đi Sing về với một lão trốn sinh nhật để bọn này mua quà cho ló dễ đưa
Bộ sưu tập của cụ Tuck thế nào cho mấy cái ảnh lên ngắm trước cái cụ ơi Em mà biết cụ có thời gian đi mua sắm thì cụ chết với em rồi
Mua được 2 bộ thôi, 1 trong số đó là bộ Fed mặc thi đấu ở giải Roland Gaross này. Các khu mua sắm xịn của nó hàng hiệu toàn New Arrival, tức là những cái mới nhất. Hàng hiệu của VN mình chắc toàn nhập đồ lỗi mốt của bọn nó đem về bán (hàng này sale off từ 10% đến 50%). Được thế còn may, có khi hàng hiệu ở VN lại toàn là Quảng Châu fake (f u c k China). Cũng có thời gian đâu, tranh thủ đi lượn buổi tối mà. Bên đó chúng nó sinh hoạt muộn lắm, 10h các cửa hiệu mới bắt đầu hoạt động, 2h sáng khu Orchard vẫn sáng đèn.
Hi các cụ. Vừa rồi em mua được cây vợt của Federer đang dùng, Six one K factor khá hay, bóng đi rất chuẩn , bác nào có kinh nghiệm sài dây gì thích hợp cho nó không ? Em xin cảm ơn
Khổ ai chẳng biết hả bác Tuck, nhưng có phải ai cũng là Dr và được đi như bác đâu.... :lol: Em xin rút lại bài post ở trên, ko xin bác quà nữa.... :lol: ReVox.
Chắc là cây Federer không bác? bác thử tra lại chính xác tên tuổi của cây vợt rồi em góp ý cho mà xem. Cây mà Fed đang dùng là Six-one Tour 90 ở Việt Nam mình ít người đủ trình độ để chơi lắm :lol:
Hic.... :lol: Dạ có ít người chơi được tốt, chứ có nhiều người chơi rất dở (Nặng quá... :lol: ) Em đang xem chú Novak vs Benneteau (2:1 / 5:4). Chú Novak vòng 1 mà đánh vất vả thế này thì chắc vào vòng sau chắc lại tèo mất.... :mrgreen: Khổ cho chú Benneteau Set 2 đã chấn thương 1 lần rồi, mà lần này lại cứu bóng trượt chân đâm đầu vào tường. Chấn thương nặng quá, nhưng cũng cảm phục cho chú Benneteau lại gượng dậy đánh tiếp. Nhưng cuối cùng vẫn thua. Mà em thấy sân cỏ trơn thật (Rất nhiều pha bóng bị trượt chân gây đến trấn thương). ReVox.
He he, có ai biết là nếu chơi dở hơn cả người chơi rất dở thì gọi là chơi... kiểu gì không dzậy :roll:
Bác cứ làm bộ dây tết từ đuôi ngựa của Fed thì kiểu gì cũng hay, đoa ầm ầm, cắt xoáy tít :lol: Regards, NCC
Hàng may mặc bên đó cũng chủ yếu xuất xứ ở China, Thailand, Malaysia, Indonesia thôi bác ạ, nhưng vậy cũng là tốt lắm rồi. Còn muốn xịn hẳn thì phải vào mấy shop ở Cityhall và Orchard mua với giá cắt cổ Em chưa mua được giầy nên biết tin bác qua đó em tiếc hùi hụi. Thế mới thấy thông tin bây giờ quan trọng thật :lol: Regards, NCC
@hero: Em mua ở Orchard chứ bác (tòa nhà Takashimaya và Wisma gì đó), hàng thật , tuy nhiên xuất xứ cũng vẫn China thôi. @Mõ: show quả Roland Gaross nhé.
Thế tối nay đã có bộ sưu tập nào được show chưa cụ Hoa anh Túc ơi?[/quote] @hero: Em mua ở Orchard chứ bác (tòa nhà Takashimaya và Wisma gì đó), hàng thật , tuy nhiên xuất xứ cũng vẫn China thôi. @Mõ: show quả Roland Gaross nhé.[/quote] Năm ngoái em với khứa ăn lẩu ở tầng trên cùng cầu thang phía sau,ăn thì không bằng 1/2 phùng hưng nhà mnhf tính tiền thì ,em sợ vãi ... .bác mua hàng ở đấy thì dc đấ có mua thêm mấy cái bút hoa mai sáu lá và đồng hồ rolex k :lol:
Hello các cụ Em xin cáo lỗi các cụ hai buổi tuần này vì em đang phải đi... vật lộn với tụi khoai tây nhé. Chi tiết cụ herohn sẽ báo cáo với các cụ. Tuần sau em sẽ lại cống hiến cho các cụ những đường bóng của những người chơi cây Six-one Tour 90 như thường lệ :wink: :lol:
Cụ đi vắng làm em 1 mình lăn lộn trên sân ... mệt quá !!! :lol: Lão Đại (Cuongvx) bắt đầu thay đổi lối đánh rồi, đoa kinh lắm. Đúng ra thì Lão Đại với Revox hoán đổi lối đánh cho nhau: Lão Đại chuyển từ dưỡng sinh sang đoa và ngược lại cụ Revox chuyển qua đánh dưỡng sinh. :lol: Dù sao em cũng cho rằng sự thay đổi đó đã mang lại hiệu quả tốt Vài lời tóm tắt cho cụ biết, chúc cụ mã đáo thành công! Regards, NCC
Như vậy là đều tốt cho sức khỏe rồi và đều đem lại hiệu quả, quá mừng cho chất lượng của CLB :lol: Hẹn gặp lại các cụ, đợt này em đi mà không có điều kiện mang vợt đi thi đấu nên người ngợm bứt rứt quá đi mất rồi. Khổ thế đấy. Thế mà lão Revox lúc nào cũng kêu khổ, lúc nào cũng bảo anh em sướng hơn lão. Đúng là "the young pilot"