Các bác thống nhất đi, không tìm được chỗ có phát tennis thì sang nhà em xem cho nó vui. Cô đơn một mình ngồi xem nó... cô đơn lắm :lol: (Nhà em có bia đấy :lol: )
Cụ Tic liều nhể :lol: Bia thì có, mồi thì dễ, còn em khui bia thì để hôm nào em vô trỏng vào thăm nhà cụ, cụ khao em thử một bữa xong để em học tập nhé :shock:
Vấn đề không phải là thắng cụ già gân ạ, vấn đề là làm thế nào cho người xem thấy thích thú. Cũng tương tự như anh em ta chơi vấn đề là làm sao ngày mai không thấy chán thế không muốn chơi nữa :lol: Mà mai em vẫn chiến tiếp thật. CLB mình có cụ nào máu thì mai phang tiếp nhé
Thứ 7 vừa rồi có mưa, các cụ vẫn ra sân thủy chiến đấy chứ. CN có tụ tập phá kho bia nhà lão Kool không? Hình như Fed vẫn vô địch chứ hả, em không được xem. Cái lão thày lang hôm em ghé có phán em bị chứng "khô khớp". Chả hiểu gì. Hỏi làm sao cho "trơn khớp", lão nói đừng làm việc nặng quá... Em nghĩ thầm: "đánh tennis như này có bị coi là nặng ko." Thôi kệ, thứ 5 lại ra sân.
Bệnh tật nó tự cái chứng lười vận động mà ra cụ ạ. Nếu tập thể thao, đương nhiên là nó sẽ bớt bệnh tật. Chân lý đấy cụ ạ :wink:
Thử giở truyện Kim Dung ra xem các cao thủ khi xuất hiện trông nó thế nào nhé (trừ mấy ông Thiếu Lâm tự) :lol:
Ấy, cụ hiểu sai ý của ông lang rồi, người ta bảo cụ tránh "làm việc" cơ mà sao cụ lại lôi tennis vào đây, cụ thử xem lại cái vụ "làm việc" của cụ ấy, có cái tư thế nào mà nó nặng quá không thì bỏ đi cụ ạ :lol:
"Làm việc" à... không có tư thế gì dùng đến bả vai cả. Thôi cứ chịu khó ra sân, có đau vai một tí nhưng hy vọng đỡ được các bệnh khác (như ý kiến của cụ Kool vậy)
Ông Tuck này hề thật, thế đã đi khám rồi. Khô cái mả mẹ thang thầy lang ý (Tý tuổi đầu mà khô với chẳng ướt... :shock: - bác xem lúc bác chưa đánh bóng có bị đau không - nếu chưa đánh bóng mà đau thì đi 1 nhẽ....). Bác cứ ra sân đánh cho em. Trước khi đánh thì khởi động thật kỹ vào. Nếu vẫn còn đau thì xem lại cách đánh thôi (Mà bác biết 99% đau là do cách đánh sai đấy - anh em mình chưa phải là quá tải mà đau đâu... :lol: nhất là bác được mỗi 2 buổi 1 tuần... :lol: ) ReVox.
@ Bác Kool: Sorry bác hôm nay nhé (Ko hỏi ý kiến của bác trước khi lấy vợt... ), cũng chỉ muốn đưa cho thằng bạn em xem cây Tour 90 của bác (Vì em cứ quảng cáo nó mãi). Nhưng ko ngờ bác kỹ tính thế (Em nghĩ bác hiểu đước em cơ - em có phải thắng ko biết trước biết sau đâu.... :mrgreen: ). Hic.... mất mặt với cậu bạn quá. Âu cũng là bài học cho em. ReVox.
Vấn đề là nếu mở túi ra lấy đồ mà hỏi thì sẽ được chỉ dẫn là thử bằng cây vợt nào chứ không bị rơi vào tình trạng lấy cây vợt chỉ còn quấn cốt không ra để thử (vì hôm kia thủy chiến bị ướt, đã tháo quấn cán ra, chưa khô nên chưa quấn lại được). Rất đơn giản, hiệu quả là như thế thôi :wink:
Cụ không hiểu được đâu, ngoài thời gian chơi Tennis với anh em mình ra 2 ông này còn hú hí với nhau nhiều chuyện lắm, em chỉ nghe phong thanh thế :lol: :lol: :lol:
Hôm qua chẳng hiểu đánh đấm kiểu gì mà hôm nay em đau khắp người, chắc tại cố sức đánh với cụ Hero trận đơn, cụ ấy cậy có quả cắt bỏ bóng khắp sân làm em phải chạy nhiều quá, để mấy bữa nữa em bảo thầy dạy em quả cắt rồi thì cụ biết tay em :x
Thầy đây, thầy đây..... Chỉ nhắc là quả cắt đừng học của lão già gân, xấu lắm Thứ Bẩy này học mót cắt nhanh đi mà đấu với kỳ phùng địch thủ