Em còn 02 xe đạp đua xịn !! - 01 chiếc made in Italy dùng đua đường trường - 01 chiếc made in France cũng vậy ( nhưng dặc biệt dùng cho fermale hay male đạp tà tà dạo phố/cafe tuyệt vời ) vì gióng ngang của thân xe không nằm ngang như xe đua thông dụng mà hơi xuôi xuống chút xíu, được bắt vào khoảng 3/5 thân đứng - gần như xe Phượng Hoàng ấy - để chị em mặc đầm có thể đạp được !! ) Không mua, không bán - chỉ ngắm và khoe thôi, hi hi P/S - Em cũng là tay đua có hạng đó nhe !! 100km ngày ngon ơ !!!
Không mua, không bán: Vậy thì tặng em đê, không thì cho mượn cũng được. Vài năm em có xe mới em trả lại cụ :lol:
Độc nhất là chiếc xe của Pháp - hàng xách tay máy bay từ Pháp về !! Em nịnh nọt, đi lại mất 4 tháng mới rước về được !! P/S. Sau đó bên nhà kia hai bố con bất hòa mất hơn tuần vì con thích giữ mà bố lại ... bán !!
Các cụ tư vấn cho em một con xe leo núi nào vành 400, gấp lại được để nhét vàp cốp xe, càng nhẹ càng tốt Trong như con của lão Dungaudio là đẹp rồi, mỗi tội không gấp được Em mua cho nhóc con nhà em (8 tuổi ) :lol: , thỉng thoảng mượn đi với các cụ :lol: :lol: Con Shimano này đẹp nhưng giá những 12T
Khi trước em còn thêm 02 chiếc nữa cơ : 1 chiếc của National / Japan (mầu nhũ bạc) dùng để đi luyện & đường xấu ! 1 chiếc Zeus (mầu vàng Lamborghini) của Spain để đua đường dài & rất dài !! Hai chiếc này em đã kỷ niệm cho 1 ông anh rồi !!
Có lẽ mình nên đi HP một chuyến vào cuối tuần thăm anh QJ :lol: :lol: Cụ nào đạp xe đi.. em làm xe cứu thương chạy sau :lol:
Đạp xe xuống Hải Phòng rồi bán luôn, để làm việc khác (không biết còn sức mà làm không) ...khỏi mang về. Chặng về bác XÌ cọc cứ tính 500k một cháu tiền lộ phí.
Nếu Bác ở SG thì ra Võ Thị Sáu đối diện cửa hàng Martin có bán xe mới. Còn xe cũ thì chỗ Anh Long đường Hoàng Văn Thụ đối diện nhà hàng Hoa Mai. Bác đến xem thử nhé.
Dính vào cái gì đau đầu cái đấy,chơi xe đạp nếu dính sâu còn tẩu hơn cả AUDIO các Bác ạ.Điều quan trọng là Bác xác định rõ mục tiêu, em gửi Bác bản tư vấn em lượm được bên 4rum xedap: Phong trào xe đạp hiện nay đang phát triển, có rất nhiều người tham gia đạp xe với nhiều mục đích khác nhau và để có xe đạp thì phải mua . Để thuận tiện trong việc mua 1 chiếc xe đạp vừa ý, phù hợp với nhu cầu và túi tiền, Minh xin gửi đến các AE chuẩn bị mua xe để đạp vài kinh nghiệm nhỏ Thứ nhất : xác định mục đích mua xe đạp để làm gì? -Mua xe để đạp tăng cường sức khỏe, giảm bệnh tim mạch . . . -Mua xe để đạp đi làm (hoặc đi học) tiết kiệm chi phí xăng dầu -Mua xe đạp để cuối tuần or sáng chủ nhật đạp xe gặp gỡ bạn bè uống café -Mua xe đạp để tập luyện thi đấu -Mua xe để sưu tầm Thứ hai : bạn dành bao nhiêu $ cho việc mua xe đạp? -Tùy theo mục đích bạn để dành bao nhiêu $ cho việc mua xe -Kinh phí trong khả năng cho phép là bao nhiêu Thứ ba : bạn thích loại xe nào, mẫu mã, hiệu gì? -Bạn thích loại xe road, MTB … -Bạn thích xe thép, nhôm hay carbon -Bạn thích road compact hay thường -Bạn thích MTB thắng dĩa hay không, có phuộc nhúng hay không có phuộc nhúng -Bạn thích xe hiệu GIANT, TREK, COLNAGO . . . Nếu bạn xác định được những điều trên thì AE trên diễn đàn sẽ tư vấn chính xác hơn và bạn sẽ mua được 1 chiếc xe đạp vừa ý. Chúc Bác tậu được em xe đúng theo nhu cầu
nào các cụ chốt giờ đi nào !!! nhưng theo e thì nên buổi sáng cho nó lành mạnh ... e và bác sì tin cứ 9h là có mặt nhỉ lịch này có vẻ thể thao 9H: Tập trung ở cafe Lối Cũ số 10 Lý Thường Kiệt. 9H-10H30: Cafe, bóng bàn, buôn dua lê. 10H30: Khởi hành đạp vòng hồ HK- phố cổ- hồ Tây- dốc Thanh niên- Yên phụ- cầu Long Biên, chụp ảnh lưu niệm. 12H: Hạ cánh vào 1 quán nào đó làm vài vại bàn chuyện đường lối (đề cử bia hơi Lan Chín, Tăng Bạt Hổ) ....H: ????? Đề nghị các bác có mặt đầy đủ, đúng giờ. Các bác chưa có xe đạp cũng ra off với AE luôn cho vui. Thông báo này thay cho giấy mời. Thư ký- Xì-tin